221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1298599
Kinh hoàng chuyện chém người rửa hận ở Nghệ An
1
Article
null
Kinh hoàng chuyện chém người rửa hận ở Nghệ An
,

- Bị đánh hội đồng trong một đám cưới người bạn cùng xã, ôm hận về nhà rồi vài hôm khi cơn đau đã hết, Viễn đã dùng đao chém đứt gân tay kẻ thù.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Đậu Văn Viễn trú tại xã Nghi Xuân – huyện Nghi Lộc (Nghệ An) hôm 1/8 đi tiệc cưới của một người bạn cùng xóm. Chẳng may trong tiệc cưới, Viễn đã xô xát với một nhóm thanh niên và xảy ra hỗn chiến. Viễn bị một số thanh niên chém trọng thương và phải khâu tới 41 mũi.

Bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, ôm hận về nhà, sau khi vết thương đỡ đau. Tối ngày 5/8, Viễn đã vác đao và rủ Hoàng Văn Tân (cùng xóm) chở mình đi tìm kẻ thù để thanh toán.

Trên đường đi, Viễn nhìn thấy Hoàng Văn Tú (là một người trong nhóm thanh niên chém Viễn đêm 1/8) đang tươi cười cùng bạn gái trên xe. Tức khí, Viễn tiến thẳng đến Tú và chém liền 2 phát vào Tú khiến Tú bị đứt gân 3 ngón tay và phải cấp cứu tại bệnh viện 115.

Hiện tại, công an xã Xuân Nghi đang tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm có kết luận cụ thể về vụ việc trên.

Trần Định

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,