221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1298267
Báo động tình trạng bảo vệ đánh đập dân
1
Article
null
Báo động tình trạng bảo vệ đánh đập dân
,

gày 5-8, trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhiều người dân chứng kiến hai nhân viên bảo vệ mặc sắc phục của một công ty bảo vệ đã đánh một người đàn ông đang đứng ven đường.

Một nhân chứng là bà L.T.U. (57 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) kể: khoảng 8g45, hai nhân viên bảo vệ kể trên đi từ trong Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông (đường Huỳnh Văn Bánh) chạy qua chỗ một người đàn ông ngồi trên xe gắn máy đang đứng bên đường hỏi gì đó rồi xông vào đánh.

Người đàn ông ngã chúi xuống đất rồi bò vào một nhà gần đó trốn nhưng vẫn bị truy đuổi, đánh đập cho tới khi nhiều người dân bất bình vào can thiệp. Sau đó có thêm một nhân viên bảo vệ khác chạy tới tiếp viện, tay lăm lăm dùi cui đòi tấn công tiếp nạn nhân.

Chiều cùng ngày, PV Tuổi Trẻ đã tìm gặp nạn nhân là ông Trương Xuân Dương (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú).

Ông Dương cho biết em gái ông đưa hai con tới tìm cha đang làm việc tại công ty này thì bị nhóm bảo vệ xua đuổi không cho vào. Ông Dương chỉ nói: “Nó vào tìm chồng, tìm cha của con nó là chủ công ty này mà sao các anh không cho vào?”.

Sau đó ông đứng bên đường chờ thì bị bảo vệ đánh như kể trên.

Sau khi được giải cứu, ông Dương đã chạy vào Công an P.11, Q.Phú Nhuận cầu cứu và trình báo sự việc.



Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=200883#ixzz0vmjVzYcW

Vệ sĩ lại đánh dân

Ngày 5-8, trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhiều người dân chứng kiến hai nhân viên bảo vệ mặc sắc phục của một công ty bảo vệ đã đánh một người đàn ông đang đứng ven đường.

Một nhân chứng là bà L.T.U. (57 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) kể: khoảng 8g45, hai nhân viên bảo vệ kể trên đi từ trong Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông (đường Huỳnh Văn Bánh) chạy qua chỗ một người đàn ông ngồi trên xe gắn máy đang đứng bên đường hỏi gì đó rồi xông vào đánh.

Người đàn ông ngã chúi xuống đất rồi bò vào một nhà gần đó trốn nhưng vẫn bị truy đuổi, đánh đập cho tới khi nhiều người dân bất bình vào can thiệp. Sau đó có thêm một nhân viên bảo vệ khác chạy tới tiếp viện, tay lăm lăm dùi cui đòi tấn công tiếp nạn nhân.

Chiều cùng ngày, PV Tuổi Trẻ đã tìm gặp nạn nhân là ông Trương Xuân Dương (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú).

Ông Dương cho biết em gái ông đưa hai con tới tìm cha đang làm việc tại công ty này thì bị nhóm bảo vệ xua đuổi không cho vào. Ông Dương chỉ nói: “Nó vào tìm chồng, tìm cha của con nó là chủ công ty này mà sao các anh không cho vào?”.

Sau đó ông đứng bên đường chờ thì bị bảo vệ đánh như kể trên.

Sau khi được giải cứu, ông Dương đã chạy vào Công an P.11, Q.Phú Nhuận cầu cứu và trình báo sự việc.



Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=200883#ixzz0vmjds6a4

Vệ sĩ lại đánh dân

Ngày 5-8, trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhiều người dân chứng kiến hai nhân viên bảo vệ mặc sắc phục của một công ty bảo vệ đã đánh một người đàn ông đang đứng ven đường.

Một nhân chứng là bà L.T.U. (57 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) kể: khoảng 8g45, hai nhân viên bảo vệ kể trên đi từ trong Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông (đường Huỳnh Văn Bánh) chạy qua chỗ một người đàn ông ngồi trên xe gắn máy đang đứng bên đường hỏi gì đó rồi xông vào đánh.

Người đàn ông ngã chúi xuống đất rồi bò vào một nhà gần đó trốn nhưng vẫn bị truy đuổi, đánh đập cho tới khi nhiều người dân bất bình vào can thiệp. Sau đó có thêm một nhân viên bảo vệ khác chạy tới tiếp viện, tay lăm lăm dùi cui đòi tấn công tiếp nạn nhân.

Chiều cùng ngày, PV Tuổi Trẻ đã tìm gặp nạn nhân là ông Trương Xuân Dương (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú).

Ông Dương cho biết em gái ông đưa hai con tới tìm cha đang làm việc tại công ty này thì bị nhóm bảo vệ xua đuổi không cho vào. Ông Dương chỉ nói: “Nó vào tìm chồng, tìm cha của con nó là chủ công ty này mà sao các anh không cho vào?”.

Sau đó ông đứng bên đường chờ thì bị bảo vệ đánh như kể trên.

Sau khi được giải cứu, ông Dương đã chạy vào Công an P.11, Q.Phú Nhuận cầu cứu và trình báo sự việc.



Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=200883#ixzz0vmjds6a4
- Ngày 5/8, khi chở em gái đến Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông (TP HCM) để tìm chồng, bảo vệ công ty đã không cho vào mà còn đánh anh Dương khiến anh bị thương.

Sự việc xảy ra trên đường Huỳnh Văn Bánh (P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) ngay trước cổng Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông.

Được biết, anh Trương Xuân Dương (37 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) được em gái nhờ chở mình và 2 con đến Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông để tìm chồng. Tuy nhiên, khi đến cổng công ty, các bảo vệ đã không cho vào. Thấy vô lý anh Dương nói với bảo vệ: "Nó tìm chồng nó mà cũng không được vào thật vô lý quá".

Ngay lập tức, anh Duơng bị 2 bảo vệ của công ty này xông vào đánh tới tấp. Nhiều người đi đường chứng kiến đã rất bất bình và nhảy vào can ngăn nhưng không được. Bị đánh đau quá, anh Dương phải nhảy vào một nhà dân bên đường chạy trốn nhưng cũng không thoát. Một lúc sau còn có thêm 1 bảo vệ cũng của công ty này hùng hổ dùng dùi cui định nhảy vào đánh anh Dương tiếp.

  • Trâm Anh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,