Hà Nội: Chém người, cướp vàng ngay giữa ban ngày
Cập nhật lúc 22:34, Thứ Năm, 29/07/2010 (GMT+7)
Vụ cướp xảy ra lúc giữa trưa, nên chỉ khi thấy chị Hằng- chủ tiệm vàng người đầy máu lê lết trên đường mọi người xung quanh mới phát hiện ra. Nhưng bọn cướp đã chạy mất.
Chị Hằng đã bị thương khá nặng ở đầu, bải vai và sườn và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Chiếc dây chuyền trên cổ nạn nhân đã bị mất. Những thiệt hại khác về tài sản vẫn chưa được thống kê cụ thể.
Được biết, tiệm vàng Diệu Quỳnh là của vợ chồng chị Hằng, anh Khoa (quê Thái Bình), đã hoạt động được 2 năm nay. Lúc xảy ra sự việc chỉ có mình chị Hằng tại cửa hàng.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
- Nguyễn Lan
,