English version Đường dây nóng: (092) 345-7788 | (091) 356-4657 | (04) 3772-2729 | (08) 3930-8101 | (091) 949-9936 | mail: hotnews@vietnamnet.vn
,
221
11809
World Cup 2010>Tin nóng 24h
tinnong
/thethao/tinnong/
1287388
Báo chí Anh tổng công kích thầy trò Capello
1
Article
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Báo chí Anh tổng công kích thầy trò Capello

Cập nhật lúc 19:11, Thứ Bảy, 19/06/2010 (GMT+7)
,

Sau trận hòa 0-0 trước Algeria, truyền thông xứ sương mù đã lên tiếng chỉ trích đội nhà, đặc biệt là HLV Capello và tiền đạo Wayne Rooney.

TIN LIÊN QUAN

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Sau 2 trận hòa liên tiếp, cánh cửa vào vòng 1/16 đang dần trở nên hẹp hơn với "những chú sư tử". Và chiến lược gia người Ý đang phải đối mặt với những câu hỏi liên quan tới phong độ tồi tệ của tuyển Anh. Theo Daily Mirror: "Đây là một điều khó có thể chấp nhận được.

Các cầu thủ Anh gây thất vọng lớn - Ảnh: A.H

Đội bóng được kỳ vọng rất nhiều dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Real, nhưng phong độ tồi tệ của họ đã biến thành sự xấu hổ của cả nước. Trong những thời điểm quan trọng như hiện nay, những điểm yếu của tuyển Anh mới được phơi bày".

Guardian cho rằng: "Lối chơi của đội tuyển không có lửa, không có tinh thần cũng như không có hy vọng".

The Sun lại có quan điểm khác: "Không thể có lời nào để bào chữa cho cho phong độ tệ hại của tuyển Anh". Từ trước đến nay, The Sun vốn có rất ít cảm tình với Rooney. Và việc R10 văng tục với các CĐV nhà sau trận đấu chính là một cơ hội để tờ báo này chỉ trích tiền đạo M.U.

"Lối chơi của thầy trò Capello quá rời rạc và bế tắc như những ao nước tù. Việc la ó và phản đối của các CĐV trên khán đài là hoàn toàn có lý".

Theo The Times, sự kỳ vọng phải giành chức vô địch đầu tiên kể từ World Cup 1966 đã khiến "Three Lions" gặp nhiều áp lực: "Tuyển Anh đã không gặp may khi các cầu thủ chưa đạt được phong độ tốt nhất.

Ngoài ra, họ còn bị ảm ảnh bởi sự kỳ vọng của các CĐV nhà. Bạn có thể thấy rõ áp lực trong từng bước chạy của Rooney. Sau 2 trận đầu tiên, anh ấy vẫn chưa thể ghi được bàn thắng.

Với nhiều đội bóng khác, chắc hẳn họ sẽ mơ ước có những cầu thủ như Lampard, Gerrard, Rooney... trong đội hình, nhưng với tuyển Anh hiện nay, nó có vẻ như là cơn ác mộng".

Daily Telegraph cho rằng, "Don Fabio" cần khai thác hết những điểm mạnh của Lampard cũng như xóa đi "cơn khát" bàn thắng của Rooney trong trận cuối vòng bảng với Slovenia: "Nếu đẩy Gerrard lên đá ngay sau Rooney để tạo khoảng trống cho Lampard, ĐT Anh có thể giải quyết được những bế tắc mà họ gặp phải trong 2 trận đầu tiên".

  • Minh Chí (tổng hợp)

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Item_TT_WC_Article
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Theo mình vấn đề lớn nhất của đội tuyển Anh lúc này là tâm lý ,nếu để ý sẽ thấy rõ tâm lý căng cứng ở mọi cầu thủ . Chất lượng của những G4 , L8 hay R10 không phải bàn cãi nhưng rõ ràng họ quá căng thẳng nên không đá được đây có thể là hệ quả của sự kỳ vọng thái quá và ảnh hưởng lớn từ truyền thông . Tốt nhất là Capelo hãy giúp các cầu thủ xả xì trét trước trận gắp slovenia hơn là tập chiến thuật quá phức tạp . Nếu tâm lý được gỡ bỏ thì SLV không phải là quá khó , còn nếu cứ đá lóng ngóng như 2 trận trước nói thật là không thắng được cả Becamex Bình Dương .

,
kien le, Hanoi, gửi lúc 21/06/2010 11:52:22

Có lẽ Footballvn01 là một trong những untifan holigan nhất của bóng đá Anh nhỉ. Không cần thiết phải đánh giá một nền bóng đá phát triển đạt đến trình độ hiệu quả mà cả châu Âu đang mong muốn thế đâu. Nên nhớ mấy năm nay Platini như ngồi trên đống lửa khi năm nào cũng 3 đội bóng Anh vào bán kết C1. Còn ở WC hiện nay. Theo mình thấy cho rằng G4 không có tiếng nói ở Tuyển có vẻ đúng, anh ấy là một ngôi sao, và sáng nhất hiện nay ở tuyến tiền vệ. Nhưng còn đó L8, một ngôi sao khác. Nếu Capello cá tính, sao không dám nhấc hẳn 1 trong 2 người lên băng ghế dự bị đi, để Barry đá cặp với G4 trong sơ đồ 4 4 2. hoặc dũng cảm cho R10 lên ngồi dự bị đá 4 2 3 1. Với hộ công như G4 hoặc Jcole thì tại sao lại thiếu bàn thắng nhỉ. Vấn đề ở đây vẫn là bài toán dẫm chân lên nhau của G4 và L8. L8 vẫn không chịu sự chỉ huy tấn công của đội trưởng, không hề nhường sân khấu sở trường của mình, và bản thân G4 cũng vậy.
Vấn đề nữa, tôi thấy gần như Anh không có những miếng đánh sở trường, không có đòn hiểm, toàn đội là những lối chơi rời rạc dễ bắt bài. Vô hồn

,
Nguyễn Đức, Hà Nội, gửi lúc 21/06/2010 00:19:44

Gửi bạn Lanhlung. bạn nhận xét về đội tuyển Anh cũng hay đấy, nhưng bạn dự đoán rằng tuyển Anh sẽ đi đến chung kết thì quá nực cười. Bạn có 1 tình yêu quá mù quáng với đội tuyển Anh.

,
Fan Braxin, Hà Nội, gửi lúc 20/06/2010 17:06:10

Chào mọi người. Tôi thấy tuyển Anh thiếu một thứ quan trọng đó là bản lĩnh. Mọi người hãy tổng kết lại các kỳ WC, ER gần đây sẽ thấy tại sao Anh chưa thành công. Ngoài ra cá nhân tôi còn cho rằng, giải ngoại hạng vắt sức nhiều hơn các giải đấu khác. Chính vì thế các cầu thủ không sung sức khi tham gia WC.

,
ru, 139 Tam Trinh, gửi lúc 20/06/2010 16:18:04

Thực ra Tuyển Anh hoàn toàn xứng đáng là 1 ứng cử viên nặng kí trước khi vào giải (các nhà cái đánh giá England là ƯCV thứ 3 sau Spain và Brasil nhưng đến hôm nay là đứng thứ 6 lần lượt sau: Argentina,Brasil,Spain, Holland and Germany - theo ibet888.net)
Sau 2 trận ra quân đá rất bết bát đi ngược lại kì vọng của những người hâm mộ Tuyển Anh thì việc thầy trò Capello bị tổng công kích là lẽ đương nhiên và chúng ta, những Fans của Chelsea, ManU, Liv...cùng thử mổ xẻ thực trạng của tuyển Anh.
1.Vấn đề Rooney:
Ai cũng biết trong chiến dịch WC này Capello đặt hi vọng số 1 vào R10 nhưng chúng ta cũng đều biết rằng R10 đã bị quá tải từ khi Champions league bước vào tứ kết và do bị "Máy sấy tóc" vắt kiệt sức lực ở cả CL và EPL nên R10 đã trở thành 1 chú hà mã hiền lành trong vườn bách thú đánh rơi hết bản năng sát thủ từ cách đây hơn 2 tháng (từ đầu tháng 4) khi mà đang chấn thương cũng vẫn phải vào đá với B.M ở trận lượt về - hiệu quả là ManU ghi 3 bàn dẫn trước nhưng hậu quả là ManU vẫn bị loại kèm theo chấn thương tái phát của R10) cho nên có thể hiểu tình trạng mất phong độ thảm hại của R10 hiện nay chính là tại cách vắt kiệt sức người của "Máy sấy tóc".
2.Vấn đề Capello: Nổi tiếng đầy kinh nghiệm và cáo già nhưng Don lại không dám mạo hiểm và sáng tạo. Trong khi ai cũng nhìn thấy R10 đang đánh mất phong độ nhưng công thức của Capello vẫn là Rooney cộng với ai? Tại sao không dám để R10 ngồi dự bị và dùng cặp Defoe-Crought của Totenham đá xuất phát để nén R10 lại chờ bùng phát khi vào thay người (3 đối thủ của England ở vòng bảng toàn là các đội dưới cơ nên hoàn toàn có thể dùng chiêu này mà không mạo hiểm)
-Nếu cứ dùng R10: Tại sao cứ phải là 4-4-2 trong khi ManU đã vận hành khá tốt khi chỉ để R10 đá cắm ? Gerrard đã chơi hộ công rất tốt khi đá sau Torres ở Liv thì tại sao Capello không áp dụng 4-2-3-1 với 2 cánh là J.Cole và Lennon để Gerard đá hộ công cho R10 khi đó chắc chắn R10 sẽ không đói bóng và Lampard (với Barry hoặc Carrick) sẽ rất thoải mái ở giữa sân và bàn thắng sẽ đến với tuyển Anh từ rất nhiều hướng...
3.Vấn đề tinh thần: Ai cũng biết Terry mới là thủ lĩnh thực sự của Tuyển Anh cả trên sân cỏ và phòng thay đồ nhưng Capello đã quá bảo thủ khi không trả băng đội trưởng cho Terry dù Rio đã rời đội tuyển. Rõ ràng Gerrard đã cảm thấy "quá tầm" khi phải lãnh đạo cả Terry và Lampard nên không thể vận hành chức thủ quân suôn sẻ...
Nếu tôi là Capello:
-Lập tức trả băng đội trưởng cho Terry
-Cho R10 lên ghế dự bị, chỉ vào sân từ phút 60 (khi nào lấy lại phong độ mới cho đá xuất phát)
-Nếu dùng R10 thì chuyển đá 4-2-3-1 với J.Cole bên trái và Gerrard đá hộ công.
Dù sao tôi vẫn tin rằng Tuyển Anh sẽ lột xác khi gặp Slovenia và cũng giống như Tây ban nha - sẽ vẫn là 2 đội vào rất sâu ở giải này.

,
Lanhlung, Vietnam, gửi lúc 20/06/2010 11:23:24
Trang trước 12 Trang sau
,
,