• Thể thao
  • World Cup 2010>Diễn biến
Bảng C:

Mắc sai lầm, Algeria "tặng" chiến thắng cho Slovenia

Cập nhật lúc 20:24, 13/06/2010 (GMT+7)

- Chơi nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian, nhưng Algeria đã phải ngậm ngùi nhìn Slovenia ẵm trọn 3 điểm bởi những sai lầm cá nhân (tối 13/6).

>> Bình luận với nhà báo: Tuyển Anh sẽ ra sao?
>> Anh hề Green & ’gót chân Achilles’ tuyển Anh
>> Green mắc lỗi nặng khiến Anh hòa cay đắng

[video(17630)]

Cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Peter Mokaba là cơ hội để Algeria và Slovenia giành 3 điểm đầu tiên, trước khi hy vọng làm nên bất ngờ khi đụng hai "ông kẹ" Anh và Mỹ.

Algeria của Djebbour chơi nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ảnh: Getty Images
Algeria của Djebbour (số 11) chơi nhỉnh hơn so với Slovenia trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ảnh: Getty Images

Cùng muốn thắng, nhưng cả hai nhập cuộc thận trọng. Phút thứ 3, Algeria lên tiếng trước, khi Belhadj thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, khiến thủ môn Handanovic phải bay người đẩy bóng qua xà.

Algeria Thống kê Slovenia
12 Sút bóng 5
3 Sút trúng khung thành 3
14 Phạm lỗi 11
4 Phạt góc 3
2 Việt vị 2
2 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 0
48% Kiểm soát bóng 52%

Nguồn: FIFA

Kể từ đó, đã không có những pha bóng hấp dẫn ở hai đầu sân. Cuộc chiến chủ yếu diễn ra khu vực giữa sân, với nhịp độ chậm.

Algeria phần nào chơi có nét hơn, nhưng chưa đủ để phá vỡ mối liên kết của hàng thủ Slovenia. Trong khi đó, đại diện châu Âu gần như không thẻ tiếp cận khung thành đối phương, bởi lực lượng tấn công mỏng.

Ghezzal trực tiếp đẩy đội nhà vào thế khó. Ảnh: Getty Images
Ghezzal trực tiếp đẩy đội nhà vào thế khó. Ảnh: Getty Images

Mãi đến phút 36, trận đấu mới có phần sôi động hơn, khi Algeria suýt có bàn mở tỉ số. Trong pha đá phạt góc, hậu vệ Halliche di chuyển và đánh đầu hiểm hóc khiến Handanovic chỉ biết đứng nhìn. Tuy vậy, bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Chơi không thực sự ấn tượng bằng (kiểm soát bóng 48%) nhưng Slovenia cũng tạo được nguy hiểm cho đối phương trước khi hiệp 1 khép lại. Trong tình huống phản công trung lộ, Birsa tung cú sút xa rất căng và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Chaouchi mới giữ cho mành lưới Algeria không rung lên.

Một CĐV đã leo lên giàn đèn để cổ vũ, nhưng chưa đủ để giúp Algeria tránh được thất bại. Ảnh: Getty Images
Một CĐV đã leo lên giàn đèn để cổ vũ, nhưng chưa đủ để giúp Algeria tránh được thất bại. Ảnh: Getty Images

Đầu hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Cả hai đều không cho thấy được sự nguy hiểm trong các đợt tấn công của mình, bởi lối chơi thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt.

Với thế trận nhỉnh hơn, HLV Saadane quyết định cải thiện hàng công bằng cách tung Ghezzal vào sân. Ngay khi xuất hiện, Ghezzal mang đến hơi thở mới cho hàng công Algeria, nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài được khoảng 15 phút.

Sai lầm của thủ môn Chaouchi... Ảnh: AP
Sai lầm của thủ môn Chaouchi... Ảnh: AP

Do cố tình dùng tay khống chế bóng, Ghezzal phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trước đó, trọng tài Carlos Batres (Guatemala) đã rút thẻ vàng với Ghezzal chỉ vài giây khi vào sân.

Thiếu người, nhưng Algeria đã có cơ hội rất tốt để mở tỉ số từ sai lầm của Handanovic. Rất tiếc, Ziani đẩy bóng quá dài và không thể thắng được thủ môn đang thi đấu ở Serie A (Udinese).

... và niềm vui của Slovenia. Ảnh: Getty Images
... và niềm vui của Slovenia. Ảnh: Getty Images

Vừa bỏ lỡ cơ hội, Algeria đã phải trả giá ngay sau đó. Phút 80, Koren nhận bóng ngoài vòng cấm và thực hiện cú cứa lòng chân phải vào góc xa. Bóng đi nhẹ, nhưng đủ để vào lưới, sau pha xử lý rất nghiệp dư của thủ thành Chaouchi.

Với chiến thắng này, Slovenia đã có 3 điểm đầu tiên trong các kỳ tham dự World Cup. Trong khi đó, Algeria chỉ có thể trách mình vì đã tự dâng thắng lợi cho đối phương.

Đội hình ra sân:
Algeria:
16-Faouzi Chaouchi; 2-Majid Bougherra, 5-Rafik Halliche, 4-Antar Yahia, 3-Nadir Belhadj; 13-Karim Matmour (10-Rafik Saifi 81’), 19-Hassan Yebda, 8-Medhi Lacen, 15-Karim Ziani; 21-Fouad Kadir (17-Adlane Guedioura 82’), 11-Rafik Djebbour (9-Abdelkader Ghezzal 58’).
Slovenia: 1-Samir Handanovic; 2-Miso Brecko, 4-Marko Suler, 5-Bostjan Cesar, 13-Bojan Jokic; 10-Valter Birsa (7-Nejc Pecnik 84’), 8-Robert Koren, 18-Aleksandar Radosavljevic (20-Andrej Komac 87’), 17-Andraz Kirm; 14-Zlatko Dedic (9-Zlatan Ljubijankic 53’), 11-Milivoje Novakovic.

  • Ngọc Như

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

sơn nam, hcm, 20:53, 13/06/2010

Một trận đấu cỡ hạng trung của giải ngoại hạng Anh , chỉ có điếc tai đau đầu với kèn Vuvuzila nghe thật chán như ong suốt đêm
Trái bóng mới đã gây khó khăn cho các thủ môn qua hai ngày thi đấu , khó khăn bắt không dính bóng chấc chắn nhiều thủ môn sẽ biếu bàn thắng cho đối thủ trong các ngày tới

Tin liên quan

  • Chuyện của Messi, chuyện của Green
  • ‘Tội đồ’ của ĐT Anh nói gì?
  • Bình luận với nhà báo: Tuyển Anh sẽ ra sao?
  • Anh hề Green & 'gót chân Achilles' tuyển Anh
  • Green mắc lỗi nặng khiến Anh hòa cay đắng

Các tin khác

  • CES 2009: Asus trình diễn Netbook mới
  • Mục kích quả tang 2 người mạo nhận phóng viên VietNamNet
  • Thông báo thay đổi đại lý quảng cáo độc quyền trên VietNamNet
  • tu van tieu dung - thethao vietnamnet
  • Bạn đọc VietNamNet chia sẻ với diễn viên Hồng Sơn
  • Chia sẻ không khí đón năm mới qua VietNamNet
  • Twitter: ngôi sao mới nổi của làng Internet
  • 2008 qua 10 sự kiện do độc giả VietNamNet bình chọn
  • Cùng VietNamNet bình chọn 10 sự kiện của năm
  • 2009: Internet có thể phải phân loại phim theo độ tuổi