221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1013088
Kẻ thảm sát tại trung tâm mua sắm Mỹ trăn trối gì?
1
Article
null
Kẻ thảm sát tại trung tâm mua sắm Mỹ trăn trối gì?
,

Cảnh sát đã công bố những lời trăn trối của kẻ xả súng sát hại 8 người tại trung tâm mua sắm ở bang Nebraska, Mỹ, trước khi tự sát.

Cảnh sát công bố cuốn băng quay cảnh Hawkins tấn công vào khu mua sắm. Ảnh AP
Cảnh sát công bố cuốn băng quay cảnh Hawkins tấn công vào khu mua sắm. Ảnh AP

Trong bức thư để lại, Robert Hawkins, 19 tuổi, trú tại Bellevue, Nebraska, viết rằng: "Mọi người sẽ nhớ đến tôi như một loại quỷ".

Cảnh sát cho biết, Hawkins đã bắn hơn 30 loạt đạn từ khẩu SKS, giết chết 6 người làm và 2 khách hàng tại khu mua sắm Von Maur.

Sống vô nghĩa

"Xin hiểu cho, tôi không muốn là gánh nặng cho những người mà tôi quan tâm trong suốt cuộc đời mình", Hawkins viết.

Trong bức thư dài 3 trang, Hawkins còn xin lỗi gia đình: "Con xin lỗi về những gì đã bắt mọi người chịu đựng. Con không có ý làm mọi người tổn thương nhiều đến vậy và con không trách bố mẹ đã bỏ rơi con".

"...Tôi không thể tiếp tục tồn tại vô nghĩa thêm nữa. Tôi đã rất thất vọng và điều này có lẽ sẽ chỉ kéo dài thêm mà thôi".

Và, kẻ sát nhân thổ lộ, hàng động bắn giết của mình sẽ nổi tiếng: "Chỉ nghĩ rằng tôi sẽ trở thành...nổi tiếng"

Ngoài bức thư, cảnh sát còn công bố cuốn băng của hãng CCTV quay cảnh Hawkins bước vào khu trung tâm mua sắm và tay lăm lăm súng.

Hawkins thổ lộ đã bị trầm cảm, gần đây là mất việc ở tiệm McDonald và chia tay với bạn gái. 

Tên này đã sống cùng với gia đình một người bạn ở Bellevue. 

Mẹ một người bạn Hawkins, Debora Maruca Kovac cho hãng tin AP hay, khi lần đầu tiên Hawkins đến sống cùng: ’’Anh ta là một thanh niên phức tạp, sống thu mình..."  

Sau hàng loạt vụ xả súng tại Mỹ, vụ thảm sát 8 người tại Nebraska đã làm nóng lại những cuộc tranh luận về việc sở hữu súng tại Mỹ.

  • Trần Kiên (theo BBC)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,