221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
922666
Nhân chứng kể lại vụ thảm sát trong trường ĐH Virginia
1
Article
null
Nhân chứng kể lại vụ thảm sát trong trường ĐH Virginia
,

Nikolas Macko đang có giờ học tại trường Đại học Công nghệ Virginia khi một người đàn ông tiến vào toà nhà và bắn loạn xạ. Nam sinh viên này miêu tả những gì anh chứng kiến trong vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại.

Mỹ: nổ súng giữa trường ĐH, hơn 33 người chết 

Cảnh sát tới trường Đại học Công nghệ Virginia sau khi nhận tin báo.
Cảnh sát tới trường Đại học Công nghệ Virginia sau khi nhận tin báo.

Tôi đang học trong Toà nhà Norris vào lúc khoảng 9h40 thì chúng tôi nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên từ hành lang.

Tiếng súng đầu tiên vang to khủng khiếp. Vài giây sau đó là tiếng thứ hai và cô gái ngồi cạnh cửa lớp học quyết định đóng cửa lại.

Cô ấy lén nhìn ra ngoài hành lang thì thấy hung thủ nên ngay lập tức đóng cửa lại. Ba sinh viên khác chuyển một cái bàn ở hàng trước lớp học ra chắn ngang cửa ra vào.

Vài giây sau đó, tên bắn súng tìm cách đẩy cửa vào nhưng tất cả các bạn cùng lớp tôi đã dùng bàn chặn cửa rất chắc chắn.

Tên kia bắn vào cửa hai phát ở tầm ngực làm cửa thủng hai lỗ. Một viên đạn xuyên đúng bục giảng còn viên kia bay ra phía cửa sổ. 

’’Bị thương nghiêm trọng’’ 

Rồi hắn nạp thêm đạn, bắn vào cửa phát nữa – viên đạn này không xuyên thủng được cửa nên hắn quyết định di chuyển sang các lớp học khác.

Cảnh sát đưa một nạn nhân ra xe cứu thương.
Cảnh sát đưa một nạn nhân ra xe cứu thương.
Xe cứu thương chờ bên ngoài để đón các nạn nhân tới bệnh viện./
Tổng thống Mỹ George W. Bush nói ông rất sốc khi nghe tin về vụ việc kinh hoàng này.

Thật may, không ai trong lớp học bị thương. Lúc này, tôi đang điện thoại cho bên điều vận khẩn cấp, thông báo cho họ rằng có một vụ bắn súng ở tầng hai Norris Hall.

Vụ việc tiếp tục trong vài phút sau đó cho tới khi cảnh sát ập tới và tên kia phải bắn ít nhất 80-100 viên đạn. 

Khi chúng tôi nghe thấy cảnh sát kéo đến bên ngoài, kẻ bắn súng vẫn tiếp tục và các sĩ quan cuối cùng cũng xông vào toà nhà.

Mặc dầu thời gian tưởng như rất dài song theo đồng hồ điện thoại của tôi thì vụ việc thực tế chỉ diễn ra trong 25 phút.

Sau đó thì chúng tôi được cảnh sát sơ tán khỏi toà nhà.

Rõ ràng có ai đó đã bị thương nghiêm trọng ở hành lang cách lớp học chúng tôi vài bước chân.

Tôi không nhìn vào các lớp học bên cạnh song một số người quan sát sau đó đã nói với tôi rằng “thật là buồn”. 

Trường ĐH

Tất cả các lối vào trường đều được phong toả và sinh viên được yêu cầu ở nguyên trong lớp học.

Theo tin từ cảnh sát, tổng cộng 33 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ bắn súng được cho là đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại.  

  • Thanh Hảo (Theo BBC)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,