Hàng trăm người hôm qua (24/4) đã tụ tập về Quảng trường Nhân quyền ở trung tâm Paris để dự lễ tưởng nhớ các nạn nhân Do Thái Pháp thiệt mạng trong Đệ nhị thế chiến.
Tổng thống Pháp Jacques Chirac chủ trì buổi lễ tưởng niệm. Buổi lễ còn chứng kiến sự tham gia của hàng trăm cựu chiến binh cũng như một số nạn nhân còn sống sót đến ngày nay sau thảm hoạ ở các trại tập trung Đức quốc xã năm xưa.
"Chúng ta ở đây để nhớ lại các tội ác điên cuồng của phát xít", Tổng thống Chirac phát biểu tại buổi lễ, "Lịch sử nhân loại mãi còn ghi dấu về nạn diệt chủng Do Thái đó".
Ngoài việc đề cao lòng tự hào của nước Pháp về những đóng góp trong Thế chiến II cùng Phe Đồng minh, Tổng thống Chirac một lần nữa thừa nhận hành vi bắt bớ người Do Thái mà một số người trong chính quyền Pháp đã tiến hành trong Thế chiến.
Năm 1995, Chirac là Tổng thống Pháp đầu tiên thừa nhận trách nhiệm của Pháp trong các vụ bắt vớ và di đày hơn 150.000 người Do Thái và những người đối lập, khiến họ thiệt mạng và khổ sở trong các trại tập trung.
(NHQ - Theo THX, AFP)






