221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
572212
Bầu cử Iraq: Tiếng nói từ những góc phố
1
Article
null
Bầu cử Iraq: Tiếng nói từ những góc phố
,

Cử tri Iraq bày tỏ cảm nhận của mình về ngày bầu cử khi chỉ còn 1 giờ nữa, sự kiện này sẽ diễn ra trên lãnh thổ của họ.

Nabil Haithem, 22 tuổi, phục vụ bàn: Rất hạnh phúc!

Soạn: AM 259571 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nabil Haithem

Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia bầu cử. Tất nhiên tôi sẽ đi bỏ phiếu và lá phiếu đó giành cho Allawi. Đó là người đàn ông của chúng tôi, một người mạnh mẽ mà người Iraq đang rất cần.

Bạo lực rồi cũng sẽ chấm dứt và chính quyền mới sẽ được bầu. Tôi rất tự hào vì lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, và trong thế giới Ảrập, một cuộc bầu cử dân chủ tự do được tổ chức.

Alliya al-Hussien (trái), 60 tuổi, tiểu thương: Sẽ chẳng có gì cả.

Soạn: AM 259569 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Alliya al-Hussien

Ai quan tâm tới bầu cử? Nhìn xem: điện nước còn chưa có. Giải quyết chúng đi đã rồi mới nói tới bầu cử.

Ai dám đi bầu cùng với Zarqawi và người của anh ta? Con trai tôi là cảnh sát nhưng nó phải bỏ việc, bỏ mức lương cao vì lo sợ bị giết.

Khi Saddam rời bỏ chính quyền, chúng tôi được báo là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cho tới lúc này. Và sẽ chẳng có gì cả, sau khi bầu cử kết thúc.

Suad Mizban, 32 tuổi, tiểu thương: An ninh và việc làm

Soạn: AM 259567 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Suad Mizban

Chúng tôi sẽ bầu cho bất cứ ai mang lại An ninh và việc làm.

Chính phủ nên cung cấp đủ nhiên liệu và dẹp bớt bạo lực trước khi tính đến việc tổ chức bầu cử.

Theo tôi, có lẽ sau bầu cử mọi chuyện sẽ khá hơn thời gian gần đây.

Mahmoud al-Rassam, 25 tuổi, sinh viên: Trò đùa lớn!

Soạn: AM 259565 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Mahmoud al-Rassam

Tôi không tham gia bỏ phiếu. Bỏ phiếu làm gì khi quân đội nước ngoài vẫn vác súng đi trên đường phố của mình và sẵn sàng chĩa vào bất cứ ai, sục vào bất cứ nhà nào?

Gọi đây là bầu cử được sao? Đó chỉ là trò đùa lớn của người Mỹ: họ chuyển quyền lực vào tay mình và nói: Đây là chính quyền của các bạn! Thật lố bịch!

Tôi cảm thấy xấu hổ vì nhiều người Iraq vẫn bị trò đùa của Mỹ tuyên truyền và tham gia giúp mưu đồ của họ thành hiện thực.

Ayoub Sadoon, 70 tuổi, về hưu: Một quốc gia ổn định giàu đẹp

Soạn: AM 259563 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Ayoub Sadoon

Tất cả mọi người dân Iraq, cũng như dân chúng ở bất cứ đâu, đều chỉ mong một điều: có được một quốc gia ổn định giàu đẹp.

Không quan trọng ai sẽ thắng cử. Vấn đề là phải xây dựng đất nước này theo đúng ý của Thượng đế. Dù sao thì tổ chức bầu cử trong thời bình vẫn hơn. Quân nổi dậy sẽ giết nhiều người trong ngày bỏ phiếu.

Hajj Adnan Rifae, 64 tuổi, chủ cửa hàng: Quá nguy hiểm!

Soạn: AM 259561 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Haji Adnan Rifae

Nếu bầu cử mang lại hoà bình và an ninh thì cũng tốt thôi. Tôi đã chứng kiến nhiều việc trong đời nhưng sự kiện này lại đi theo cách khác.

Tôi không cho phép thành viên nào trong gia đình rời nhà ra ngoài bỏ phiếu. Quá nguy hiểm nếu ra ngoài trong khi quân nổi dậy và lính Mỹ giao tranh với nhau.

Hussien Abdul Zahra, 20 tuổi, công nhân: Mỹ nên rút

Soạn: AM 259559 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Hussien Abdul Zahra

Tôi sẽ đi bầu bởi đây là lần đầu tiên người Shiite có thể nắm chính quyền ở Iraq.

Nhưng sau khi bầu cử kết thúc, lính Mỹ nên rút hết toàn bộ khỏi đất nước tôi.

Thực sự tôi cũng không biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Tôi thích Allawi, nhưng để ủng hộ người Shiite, tôi sẽ bỏ phiếu cho Ayatollah Sistani.

Omar Naiem, 43 tuổi, thợ điện: Trò dối lừa

Soạn: AM 259557 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Omar Naiem

Tất cả những ai tham gia vào cuộc bầu cử đều đang diễn trò dối lừa. Tất cả họ, nếu không phải là lính ngoại quốc thì cũng là người đi theo sự giật dây của họ.

Cả Iran, Mỹ và Israel đều không mang lại điều gì tốt đẹp cho Iraq từ xưa tới nay.

Họ nói Saddam là nhà độc tài, thế còn Allawi hiện nay là gì? Còn tệ hơn thế: ông ta là con rối.

Muhanad Salman (phải), 38 tuổi, lao động tư nhân: Bầu cử dân chủ

Soạn: AM 259555 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Muhanad Salman

Chúng tôi phải tham gia và đóng vai trò nhất định trong cuộc bầu cử dân chủ tuyệt vời này.

Chúng ta sẽ không bao giờ đánh bại được quân khủng bố nếu cứ giam mình trong nhà mãi.

Tôi sẽ đi bỏ phiếu bởi đó là lần đầu tiên bầu cử thực sự đượctor chức ở Iraq này.

Um Hussein, 55 tuổi, tiểu thương: Hoà bình và cuộc sống tốt hơn

Soạn: AM 259553 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Um Husein

Sao lại không đi bỏ phiếu một khi Đại giáo chủ Ayatollah Sistani đã có lời yêu cầu.

Bầu cử phải mang lại kết quả tốt đẹp cho chúng tôi thì ông ấy mới khuyên mọi người tham gia.

Hy vọng sau bầu cử, chính quyền sẽ thay Thượng đế đưa mọi việc vào khuôn khổ và chúng tôi sẽ được hưởng hoà bình và cuộc sống tốt hơn.

(NHQ - Theo BBC)
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,