Rumaisa Rahman, em bé nhỏ nhất được biết đến trên thế giới, hôm qua, lần đầu tiên xuất hiện nơi công cộng tại một bệnh viện của Mỹ cùng với người chị Hiba song sinh nhỉnh hơn chút ít.
Khi được sinh ra ngày 19/9 vừa qua, bé gái Rahman chỉ nặng 244g, nhẹ hơn so với kỷ lục được lập trước đó 19,36g. Rahman được các bác sĩ tại Trung tâm Y khoa, Đại học Loyola, cho chào đời sớm 15 ngày. Hiện bé cũng chỉ nặng 1,18kg. Hiba khi chào đời nặng 563g và hiện giờ bé đạt được mức cân nặng là 2,25kg.
Các bác sĩ đã chờ đợi suốt 3 tháng qua mới công bố thông tin về trường hợp này sau khi chắc chắn cặp song sinh không có vấn đề về sức khỏe và đã sẵn sàng để xuất viện. Cặp vợ chồng trẻ người Ấn Độ đến từ Hyderabad hy vọng họ có thể đưa hai con gái bé bỏng Hiba và Rahman trở về nhà vào đầu tháng sau.
"Hai đứa trẻ đang tự làm chủ được thân nhiệt mà không cần đến lồng kính. Cặp song sinh này hoàn toàn bình thường", trích lời bác sĩ William MacMillan thuộc Trung tâm Y khoa, Đại học Loyola. "Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên về kích cỡ cơ thể và cân nặng của bé Rumaisa nhưng thật hài lòng khi thấy bé gái này rất mạnh khỏe và dường như đang có một sự khởi đầu tốt đẹp".
Người mẹ trẻ Mahajabeen Shaik, năm nay 23 tuổi, trước đó phải nằm viện vì mắc chứng tiền kinh giật nghiêm trọng và huyết áp cao. Căn bệnh này ảnh hưởng đến sức khỏe của cô cũng như sự phát triển của Rumaisa trong bào thai. Bố của hai đứa trẻ, anh Mohammed Abdul Rahman xúc động nói: "Tôi rất lo lắng khi nhìn thấy con mình quá nhỏ. Lúc đó bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cảm ơn Thánh Allah rằng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp".
(Thanh Hảo - Theo BBC, THX)

