Phóng viên Jeremy Redmon làm cho tờ Thời báo Richmond đã tận mắt chứng kiến vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Mosul hôm qua. Với số người thiệt mạng là 24, đa phần là lính Mỹ, và con số bị thương vào khoảng 60 tính đến thời điểm này, đây được coi là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất mà quân đội Mỹ ở Iraq phải hứng chịu kể từ bắt đầu cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein tháng 3/2003. Dưới đây là tường thuật của Redmon:
Hàng trăm binh sĩ Mỹ đang ngồi ăn tối thì bỗng nhiên một loạt đạn rocket nã trúng gian trại của họ. Nhiều người bị bật khỏi ghế, văng lên không trung. Cả một quả cầu lửa trùm lên khu trại. Những mảnh đạn găm tứ tung vào thân thể những người đàn ông.
Giữa tiếng la hét và khói đen dày đặc bốc lên, nhiều binh sĩ nhanh trí lật ngược bàn ăn lên để làm cáng khiêng những người bị thương ra khu đỗ xe. "Bác sĩ! Bác sĩ!, một người lính hét lên. Các bác sĩ ào vào khu trại, nhanh chóng dùng cáng đưa nạn nhân ra xe.
Hàng chục lính Mỹ chen nhau chui vào những chỗ trú bom ở bên ngoài. Nhiều người khác bước loạng choạng xung quanh khu trại rồi gục xuống, ngất đi. Những vũng máu tươi, những chiếc khay đựng đồ ăn, bàn ghế vương đầy mặt đất. "Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tôi chẳng nghe thấy gì cả", một nữ binh sĩ khóc trong đau đớn khi một người bạn ôm chặt cô.
Vụ nổ để lại một lỗ thủng lớn trên nóc trại. Nhiều người trườn trở lại vào trong phòng ăn để tiếp tục tìm kiếm những người bị thương. Gần cổng trước của phòng ăn, binh sĩ Mỹ đang săn sóc cho một đồng đội bị thương ở đầu. Vài phút sau đó, họ phải cho thi thể của anh này vào chiếc túi đựng xác màu đen. Lúc đó, ở chỗ đỗ xe còn có 3 thi thể nữa.
|
|
Chưa có báo cáo cuối cùng về thương vong trong cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở Mosul. |
Trung sĩ Evan Byler, đến từ hạt Fauquier, Va., từng thoát chết trong một cuộc tấn công của du kích Iraq hồi đầu năm nay, tỏ ra rất bình tĩnh. Khi khói tan, anh cởi áo của mình ra và quấn nó quanh một đồng đội bị thương nặng. Sau đó, nhìn thấy một người lính ngất đi vì bị sốc ở ven lối đi, Byler cùng một trung úy khác là Shawn Otto vội đưa anh này lên chiếc xe cứu thương đang chạy ngang qua.
Tiểu đoàn công binh 276 đóng tại căn cứ quân sự trên có quân số khoảng 500 người. Họ đã trải qua một năm nhiệm vụ ở Iraq mà chưa thiệt mạng một binh sĩ nào. Họ đang chuẩn bị trở về nhà trong vòng 1 tháng nữa.
(Thanh Hảo - Theo BBC)
