Tổng thống Mỹ George Bush vừa nhận định các lực lượng Iraq hiện vẫn chưa sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho nước này, đồng thời cảnh báo rằng, cuộc bầu cử vào tháng tới sẽ không tránh khỏi một số vấn đề.
Phát biểu với báo giới tại Washington, Tổng thống Bush nhấn mạnh, việc một số đơn vị của chính phủ Iraq đào ngũ trong khi chiến đấu với lực lượng chống đối là một điều không thể chấp nhận được. Người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận Iraq đang chịu ảnh hưởng nhất định từ các cuộc tấn công bom xe diễn ra thường nhật, tuy nhiên, theo ông, quốc gia Vùng Vịnh đang trên đà tiến tới dân chủ.
Tổng thống Bush đánh giá, công tác tuyển mộ tân binh cho lực lượng an ninh Iraq đang diễn ra tốt đẹp song vẫn cần phải có một cơ cấu chỉ huy hiệu quả hơn. Một số đơn vị của Iraq đã hoạt động rất tốt, điển hình là chiến dịch tại Fallujah nhưng vẫn tồn tại tình trạng "bỏ trốn khi chiến sự căng thẳng".
Tổng thống Bush cũng cho biết, điều quan trọng đối với người Mỹ là phải hiểu rõ thành công ở Iraq nằm trong các lợi ích lâu dài của Mỹ. Ông Bush bày tỏ sự tin tưởng rằng Iraq sẽ nổi lên như một "nền dân chủ phản ánh các giá trị và truyền thống của người dân quốc gia này".
Mowaffak al-Rubaie, cố vấn an ninh quốc gia cho Chính phủ lâm thời Iraq, lại bảo vệ lực lượng an ninh nước này, viện dẫn họ phải "trả giá quá nặng nề" để đảm bảo trật tự cho quốc gia. Trả lời phỏng vấn của BBC News, al-Rubaie cho biết, Iraq đã đạt được "bước tiến lớn" trong việc thành lập quân đội, cảnh sát và các lực lượng an ninh chỉ trong vòng một năm.
Một số diễn biến khác ở Iraq:
- 4 người đàn ông gồm 3 công dân nước ngoài thiệt mạng trong một vụ đột kích ven đường ở Ashaki, gần Samarra.
- Trong một thông báo, chính phủ Iraq cho biết, người tị nạn Fallujah có thể bắt đầu hồi hương vào 23/12 nhưng quân đội Mỹ lại cho biết họ phải đợi thêm một tuần nữa.
- Hôm 19/12, một loạt vụ nổ bom làm rung chuyển Najaf và Karbala, hai thành phố tập trung đông dân Hồi giáo dòng Shi'ite của Iraq, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Đây là các vụ tấn công được nhận định là thảm khốc nhất ở hai vùng đất thánh này kể từ tháng 7 năm nay.
(Thanh Hảo - Theo BBC, AP)

