Một thanh niên Ấn Độ tên Lakshmi Singh vừa thiêu chết người yêu và 12 thành viên gia đình cô trong ngày cưới của cô gái trẻ với một người đàn ông khác, Đài Truyền hình New Delhi Television hôm qua đưa tin.
Lakshmi Singh và Aarti Rajak đã có một tình yêu nồng thắm kéo dài 3 năm. Tuy nhiên, cuộc tình của họ không được gia đình nhà gái chấp nhận bởi hai người xuất thân từ hai đẳng cấp xã hội khác nhau.
Hệ thống đẳng cấp trong Ấn Độ giáo rất hà khắc, có ảnh hưởng nặng nề đến con người trong suốt cuộc đời và tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hệ thống này có thể quyết định một người được phép lấy ai, làm việc cho ai và thậm chí ăn gì.
Gia đình Rajak đã sắp xếp cho con gái cưới một người cùng đẳng cấp với họ ở Dhanbad, bang Bihar, đông bắc Ấn Độ. Trong đêm tổ chức hôn lễ (15/12), Singh lẻn vào nhà Rajak, vẩy dầu lên lên người yêu cùng 12 thành viên gia đình cô rồi phóng hỏa khiến toàn bộ 13 người bị thiêu sống.
Với những thân nhân của gia đình Rajak may mắn sống sót, đây là một sự kiện kinh hoàng. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ Singh ngay sau đó.
(Thanh Hảo - Theo News24, Khaleej Times)
