Mỹ nổi giận trước việc Israel bán vũ khí cho Trung Quốc
Cập nhật lúc 06:06, Thứ Sáu, 17/12/2004 (GMT+7)
|
| Israel: không bán vũ khí nhạy cảm cho Trung Quốc |
Bộ Quốc phòng Israel vừa xác nhận họ đang phải đối mặt với các câu hỏi chất vấn và hoạt động điều tra từ phía Washington về việc buôn bán vũ khí với Trung Quốc.
Tuy nhiên, họ phủ nhận tin đồn Mỹ yêu cầu một quan chức Israel phải từ chức. Hôm qua (16/12), báo chí nước này đưa tin ít nhất một quan chức cao cấp, có thể là Bộ trưởng Quốc phòng, phải ra đi để giảm "cơn giận" của Mỹ đối với vụ việc bán vũ khí cho Trung Quốc.
Israel cho biết việc bán vũ khí cho Trung Quốc là có thật, và các chi tiết đang được chứng minh trước sự điều tra của các quan chức Mỹ. Israel cho rằng việc buôn bán này chỉ có ý nghĩa thiện chí và không có các loại vũ khí nhạy cảm.
Người đứng đầu Uỷ ban quốc phòng của Quốc hội Israel, ông Youval Steinitz, cho biết, căng thẳng giữa Lầu Năm Góc với Bộ Quốc phòng nước này đã xuất hiện từ vài năm nay, khi Israel bắt đầu buôn bán vũ khí với Trung Quốc.
"Gần đây, Mỹ kiểm tra chặt chẽ việc xuất khẩu vũ khí của Israel... chúng tôi tôn trọng nhưng cũng rất linh động với các yêu cầu của phía Mỹ", ông Steinitz nói.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz phủ nhận tin đồn của báo chí về mức độ căng thẳng tới nỗi ông hoặc một quan chức cao cấp nào đó phải từ chức. Ông thừa nhận cả Israel và Mỹ "đang tiến hành làm sáng tỏ thêm các chi tiết của vụ việc".
Lệnh cấm vận vũ khí với Bắc Kinh được áp dụng từ sau vụ Thiên An Môn năm 1989. Tới nay, Mỹ vẫn kiên trì theo đuổi đồng thời khuyến khích các nước châu Âu duy trì lệnh cấm này đối với Trung Quốc.
(NHQ - Theo BBC)
,