Trong khi vụ việc tràn dầu do BP gây ra đang nóng bỏng thì giám đốc điều hành của hãng này lại bỏ đi du thuyền cuối tuần qua.
>>> Tập đoàn lừng danh BP đối mặt với khả năng phá sản/ Tương lai đen tối của BP sau vụ tràn dầu lịch sử
Các quan chức của BP hôm thứ bảy lại phải vất vả giải quyết một sự hỗn loạn PR khác khi giám đốc điều hành của họ Tony Hayward, dành ngày nghỉ của mình ở bờ biển nước Anh để xem du thuyền của mình tham gia vào một trong những giải đua du thuyền lớn nhất thế giới.
Hai ngày sau khi làm sôi máu các nhà lập pháp ở đồi Capitol Hill khi từ chối cung cấp chi tiết trong buổi làm chứng về vụ tràn dầu ngoài khơi tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ, và một ngày sau khi chủ tịch của BP cho biết giám đốc điều hành sẽ không can thiệp vào các hoạt động hàng ngày ở vùng vịnh nữa, ông Hayward, giám đốc điều hành của BP lại làm nóng dư luận.
![]() |
Chiếc du thuyền của Tony Hayward, tham gia vào cuộc thi JP Morgan Asset Management Round the Island Race hôm thứ Bảy. |
“Ông ấy đang có khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi cùng con trai,” một phát ngôn viên của BP Sheila Williams, trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào hôm thứ bảy.
Nhưng Rahm Emanuel, giám đốc nhân viên của Nhà Trắng - người tham gia một cuộc phỏng vấn với “This Week” của ABC đã gọi sự có mặt của Hayward trong cuộc đua thuyền “là một phần của những sai lầm PR tiếp nối của BP”. “Nói như Tony Hayward, ông ta đang quay lại cuộc sống của mình”, Emanuel cho biết.
Ngày 31/5, sáu tuần sau khi vụ tràn dầu bắt đầu, Hayward đã dứt khoát tuyên bố :“Tôi muốn cuộc sống của mình lại như trước kia”, một bình luận gây làn sóng phản đối ở khu vực vùng Vịnh là thiếu nhạy cảm, và ông này thậm chí còn xin lỗi công luận.
Hôm thứ bảy, nghị sỹ Richard Shelby, Đảng Cộng hoà ở Alabama đã nói rằng du thuyền của Hayward là “đỉnh cao của sự cao ngạo” trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. “Hẳn là cái du thuyền đó đã hớt bọt và dọn sạch được rất nhiều dầu” ông Shelby mỉa mai. “Lẽ ra ông ta nên ở đây để xem chuyện gì đang thật sự diễn ra. Không phải là đâu đó trong một cái kén.”
-
Cát Tường