221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1058943
Gạo giảm giá, vẫn chưa thở phào
1
Article
null
Gạo giảm giá, vẫn chưa thở phào
,

 

 - Sau hơn một ngày lên "cơn sốt" đột ngột, hôm nay, gạo đã trở về gần với mức giá bình thường. Tuy nhiên, ở một số nơi, do không nắm thông tin, người dân vẫn phải tiếp tục mua gạo với giá cao do các cửa hàng tồn gạo nhập từ hôm qua vẫn muốn giữ giá để vớt vát.

1
Giá gạo hôm nay đã giảm khá mạnh tại hầu hết các khu vực. Ảnh: KT

Buổi sáng: Vẫn sốt ảo giá gạo tại nhiều nơi


Tiếp tục "sốt" với giá gạo, sáng nay, nhiều người dân vẫn đổ về các siêu thị chờ mua gạo với giá thấp hơn so với tại các chợ. 

Tại siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ, cho tới 11giờ trưa vẫn chưa có gạo để bán. Kệ bán gạo của siêu thị Big C trống trơn và rất nhiều khách hàng đang chờ để được mua gạo. Chị Oanh - một khách hàng, cho biết là nghe thông tin trên báo là sáng nay sẽ có gạo nhưng chờ tới bây giờ vẫn chưa thấy. Gia đình chị khá đông người nên phải lo gạo cả nhà chia nhau mỗi người 1 siêu thị để chờ khi có gạo là mua. 

TIN LIÊN QUAN
Tại một số siêu thị Coopmart, vẫn như hôm qua, sáng nay 28/4 vẫn có một dòng người xếp hàng mua gạo. Tại siêu thị Maximark Cộng Hòa, kệ gạo từ sáng hôm qua cho tới ngày hôm nay đã phải treo bảng “Hết gạo” nhưng người tìm đến mua gạo vẫn cứ nườm nượp. 

Tuy nhiên, hôm nay giá gạo ngoài thị trường đã giảm khoảng 3 - 5 giá. So với hôm qua, loại gạo nở có giá thấp nhất đã giảm từ 17.000đ/kg xuống còn 14.000đ/kg. Gạo Nàng hương Chợ Đào giữ giá 22.000đ/kg. Đến khoảng 15g chiều, giá gạo lại tiếp tục giảm mạnh, trở về mức giá trước khi tăng. Gạo nở tiếp tục tụt xuống còn 11.000đ/kg. Gạo Tài nguyên Chợ Đào giảm còn 14.000đ. Gạo Nàng hương Chợ Đào giảm còn 15.000đ. 

Không như hôm trước chen lấn tranh giành nhau, hôm nay việc mua bán đã diễn ra bình thường. Hôm qua anh Minh - tiểu thương tại chợ Phạm Văn Hai - bán lẻ khoảng 1 tấn nhưng cho tới buổi trưa  ngày hôm nay lượng bán ra khoảng 200kg. Anh không dám lấy hàng nhiều nhưng cũng không muốn bán ra nhiều..  

1
Giá gạo vẫn còn ở mức khá cao ở một số nơi. Ảnh: Huyền Thư

Tiểu thương cố níu giữ giá


Ngày hôm nay giá gạo ở nhiều chợ đã giảm, trở về với mức giá chỉ còn 10.000đ - 15.000 đồng/kg. Tuy nhiên ở một số nơi, chủ vựa tiếp tục giữ bán giá cao.

Tại chợ Linh Trung mới, các cửa hàng gạo đã cập nhật lập tức mức giá mới thì cách đó chưa đầy 2km, tại chợ Bắc Ninh, cửa hàng Quang Vinh vẫn giữ nguyên mức giá sáng nay.

Tại chợ Tân Hương quận Tân Phú, giá giảm rất ít. Giá gạo Tài nguyên Chợ Đào, Thơm Thái hiện vẫn giữ ở mức 19.000 - 20.000 đồng/kg, mặc dù ở một số chợ khác yết giá 15.000đ. Cách đây 10 ngày, giá của loại gạo này chỉ có 8.000 đồng/kg.

Ở Bình Chánh tình hình cũng không còn căng thẳng như trước nhưng các chủ vựa gạo vẫn bắt chẹt khách mua hàng. Anh Nhã - chủ một nhà hàng ăn uống, là khách hàng quen của chủ vựa gạo nhưng sáng nay gọi điện đặt mua 50kg Tài nguyên Chợ Đào vẫn được báo giá 22.000 đồng/kg, và chỉ bán 20kg, người mua phải tự chở về chứ không được mang tới tận nơi như trước nữa. 

Hôm qua, một số cửa hàng đã đóng cửa, không bán gạo chờ giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, gạo giảm giá liên tiếp hai lần trong hôm nay đã khiến các cửa hàng này cầm chắc phần lỗ. Vì vậy các cửa hàng tung tin giá gạo vẫn sốt và bán gạo với giá cao cho những người chưa kịp hay tin gạo giảm.

Người nghèo lo âu

Tuy có giảm sốt, tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá dễ chịu với đại bộ phận dân lao động. Tại khu vực phường Linh Trung quận Thủ Đức, nơi tập trung đông đảo công nhân của khu chế xuất và người nhập cư, giá gạo vẫn là nỗi lo của nhiều người.

Bà Lê Thị Hương, bán vé số tại đây cho biết, hôm qua, bà đã mua 3kg gạo rẻ nhất với 51.000 đồng. Ngày thường, bà vẫn mua chừng ấy gạo chỉ với 33.000 đồng. “Cái gì thì còn nhịn được chứ gạo thì không thể nhịn rồi, mà giá gạo kiểu này tui lo hai thằng con đang học đại học của tui đói quá. Bà Hương buồn rầu tâm sự.

Một người bán hàng thời trang cạnh cửa hàng gạo Đức Thiên cũng cho biết, hôm qua ông đã nhìn thấy hai mẹ con làm, họ chỉ mang theo 10.000 đồng để mua đúng 1kg gạo như thường lệ. Nhưng gạo đã lên 17.000đ/kg, họ đành mua mấy lạng gạo và quay về. 

Tại chợ Tân Hương, bà Lê Thị Thảo, trú tại xã Bình Hưng Hoà, đắn đo một lát rồi chọn loại gạo giá thấp nhất, mua 3kg với giá 50.000 đồng. Bà cho biết, nhà bà có 5 người, tằn tiện mỗi ngày ăn hết 2,5kg. 

Bà Thảo làm lao công, còn chồng bà làm bảo vệ xí nghiệp. Mỗi tháng tổng thu nhập của 2 người được 3 triệu đồng. Nếu giá gạo không giảm tiếp thì với giá như hiện nay, gia đình bà đã phải chi cho tiền gạo 1,5 đến 1,7 triệu đồng/tháng.

“Còn tiền thuê nhà, thực phẩm, điện nước… không thể sống nổi ở thành phố này” - bà nói. 

Khó khăn còn hơn cả bà Thảo, nhà chị Lý ở quận Bình Chánh có 7 nhân khẩu. Chị nói đi chợ thấy cái gì cũng tăng, nay thêm giá gạo khiến chị cứ như lên huyết áp. 

“Người nghèo ăn cơm là chính. Nên giá tăng bất kể thế này khiến không biết xoay sở làm sao” - gương mặt người phụ nữ lộ vẻ băn khoăn.

Bà Thảo nói rằng bà không biết nguyên nhân gạo đột ngột tăng giá, nhưng nếu đúng là bị đầu cơ làm giá thì có nghĩa là gạo không thiếu. Bà không lo và cho rằng đầu cơ không thể làm giá sốt lâu dài. 

“Tuy nhiên người nghèo vẫn khó khăn lắm. Hiện giờ tất cả đều lên giá, người nhà nghèo đông con khó mà chịu đựng nổi” - bà nói.

  • Kim Toàn - Đặng Vỹ - Huyền Thư

    Ý kiến bạn đọc về cơn sốt ảo vừa qua: bạn đã chứng kiến điều gì, bạn còn bức xúc điều gì?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,