|
| Không bán "phao" nhưng photo bao nhiêu cũng sẵn |
Đến các tiệm photo trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q5), An Dương Vương (Q5,)Nguyễn Đình Chiểu (Q3), Lê Văn Sĩ (Q3)… chúng tôi đều nhận được câu trả lời “không có” phao bán sẵn. Tuy nhiên khi nói nhờ photo tài liệu thì lại nhận được sự giúp đỡ rất.. nhiệt tình. Chị L.T, chủ hàng photo trên đường Nguyễn Văn Cừ cho hay: “Em cần phô - tô nhỏ mức nào chị cũng làm được”.
Một chủ tiệm photo trên đường An Dương Vương chỉ dẫn: “Muốn photo thu nhỏ 25% thì em phải photo hai lần. Như thế mới đọc được”. Và chị cũng căn dặn: “Nên photo những trang quan trọng thôi, nhiều cũng không mang vào phòng thi hết được”.
Tại các tiệm photo gần các trường ĐH như ĐH Sư Phạm, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐH Kinh tế, ĐH Công nghiệp TP.HCM …. mấy ngày nay làm việc không lúc nào “nghỉ tay”. Chị L.T trên đường Nguyễn Văn Bảo (Gò Gấp) cho hay, thí sinh đến photo tài liệu khá nhiều. Bình thường chỉ có mình chị làm nhưng nay phải huy động cả chồng. Vào “mùa” bận một chút nhưng có tiền.
Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay, thị trường phao, các tiệm photo copy ít nhộn nhịp hơn năm trước. Tuy nhiên, thí sinh Hoàng Duy mách nhỏ: “Khối A, phao chưa nhiều đâu. Đợt 2 thử xem…Tụi em ai cũng thế, biết là không thể quay được, nhưng có nó mới yên tâm”. Cũng bởi tâm lý của thí sinh nên nhiều tiệm photo coppy coi mùa tuyển sinh là mùa ăn nên làm ra. Chả thế mà, hàng loạt các tiệm photo đều dán bảng tuyển nhân viên.
Đến thăm nhóm thí sinh Đăng, Tiên, Trúc đang ở trọ tại đường Quang Trung, thấy ba em đang cắm cúi ôn bài. Hỏi về các thủ thuật quay bài, cả ba đồng thanh: “Tốt nghiệp thì dám, chứ ĐH, tụi em không dám”. Trúc tiếp lời: “Nghe nói nếu bị kỷ luật, cấm thi 3 năm. Tụi em mới năm đầu, không ai dám mạo hiểm đâu”.
T.G, đã một lần thi ĐH bật mí: “Không thể xem tài liệu được. Tuy nhiên, cũng phải mang theo người, biết đâu gặp mấy anh chị sinh viên dễ dễ chút xíu…”
Năm nay, G cũng định sẽ bỏ trong túi quần vài công thức toán và vài câu lý thuyết Lý. Nhưng G chỉ “chép tay vài điểm mình chưa năm chắc thôi. Chứ trông chờ vào phao để đậu ĐH coi bộ… mơ cũng không thấy”.
- Cam Lu - Đoan Trúc