221
682
Tuyển sinh
tuyensinh
/giaoduc/tuyensinh/
650752
Tốt nghiệp THCS: Công an và giám thị bị ném đá
1
Article
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
Nghệ An:
Tốt nghiệp THCS: Công an và giám thị bị ném đá
,

Giờ thi môn Toán tại Hội đồng thi trường THCS Diễn Thái đã diễn ra cảnh lộn xộn: Người ngoài ném đá gây thương tích cho một cán bộ công an huyện Diễn Châu, làm bị thương một giám thị hành lang, buộc cả 2 nạn nhân phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế địa phương.

Anh Lê Đức Đạm

17h ngày 26/5, tại trung tâm y tế huyện Diễn Châu, tôi gặp đại uý Lê Đức Đạm, cán bộ công an huyện tăng cường về điểm thi THCS Diễn Thái. Anh Đạm phải rời hiện trường, vào điều trị ở khoa ngoại bệnh viện huyện sáng cùng ngày với nhiều vết thương trên cơ thể do bị ném đá: tay trái, má phải, sau lưng.

"Công an huyện có 4 đồng chí về Diễn Thái bảo vệ kỳ thi: Anh Nguyễn Thế Vững, anh Kiều, ah Việt và tôi. Sáng 26/5 chúng tôi được phân công bảo vệ  vòng trong, lực lượng an ninh xã bảo vệ vòng ngoài. Đây là điểm thi nằm sát đường 38, các đối tượng tâp trung ném bài rất đông. Một số tên ho hoán phá nhà giữ xe đạp hòng tràn vào bên trong. Lực lượng bên ngoài không thể ổn định được tình hình. Anh Vững (tổ trưởng) phân công tôi ra tăng cường.

Khoảng gần 8h sáng, phía đông trường Diễn Thái lộn xộn. Nhưng đuổi được đám người phía đông trường Diễn Thái lộn xộn. Nhưng đuổi được đám người này, họ lại tràn sang phía tây. Lúc này có đá ném vào, một số bảo vệ rút vào vòng trong. Tôi nhìn quanh, chẳng còn ai hỗ trợ nữa. Có kẻ hô cạy cửa nhà giữ xe đạp để chui vào, tôi ngăn cản. Lập tức, họ hô "ném đá" và đá bay rào rào. Một số hung hăng cầm gậy định tấn công. Tôi hô to: "Các anh không được manh động". Mặc, đá vẫn ném. Một mình anh Đạm không thể cự lại đám đông. Loay hoay chống đỡ thì bị một hòn đá xanh nện trúng gò má phải, bật máu tươi. Thêm một hòn đá trúng cằm. Cự ly khá gần, một hòn đá nữa trúng mũ cảnh sát. Chiếc mũ bảo vệ văng ra. Tiếp tục bám trụ. Một hòn đá nện trúng tay trái, thêm 3 cục nữa túi bụi vào lưng. Đại uý Đạm phải sơ cứu vết thương ngay tại hội đồng thi và khoảng 9h phải lên xe đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Đăng Quảng

Giám thị hành lang Nguyễn Đăng Quảng đứng coi thi ở tầng 2, kể: "Tôi nghe tiếng một nữ giám thị kêu "Quảng ơi". Không kịp phản xạ gì hết, một hòn đá nện trúng thái dương bên phải, tôi choáng và gục xuống". Thầy giáo Quảng dạy học tại trường THPT Diễn Châu 3, được điều về làm giám thị tại đây.

Trưởng khoa ngoại Trung tâm y tế huyện Diễn Châu Cao Văn Tương cho biết: "Đại uý Lê Đức Đạm vết thương: gò má phải, sưng nề, rớm máu, cẳng tay sưng nề, đau. Giám thị Nguyễn Đăng Quảng: vết thương vùng thái dương phải dài gần 4 cm, sâu sát xương. Kiểm tra XQ phát hiện: lún xương sọ vùng thái dương phải. Cần chuyển lên tuyến tỉnh điều trị, chụp cắt lớp hộp sọ".

Buổi chiều. Tiếng trống trường vang lên. Đợi cho Hội đồng coi thi tề tựu về văn phòng trường nộp bài, ghi biên bản xong, tôi bước vào xin gặp ông Chủ tịch hội đồng coi thi. "Tình hình không có vấn đề gì. An ninh bảo vệ chặt chẽ kỳ thi, cho đến giờ phút này, tình hình vẫn an toàn, không có vấn đề gì cả", ông Chủ tịch nói.

(Theo Tiền Phong)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,