221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
1291900
Coi cảnh phụ huynh Sài Gòn đội nắng, dầm mưa
1
Article
null
Coi cảnh phụ huynh Sài Gòn đội nắng, dầm mưa
,

- “Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng”. Điều đó thật đúng với buổi thi đại học ngày 9/7: Buổi sáng nắng gắt, buổi chiều trời mưa tầm tã.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi tại Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM ( thuộc DDHQG TP.HCM) đã trang bị khẩu trang, dù, bao tay để chống chọi với cái nắng nóng trong khi ngồi chờ con thi.

Nhiều phụ huynh đã kéo vào các quan nước ngồi chờ con, cũng là để tránh cái nắng. Và nhiều quán nước đắt hàng vì nắng nóng.

Trong khi đó, vào buổi thi chiều, một cơn mưa to ập đến. Nhiều phụ huynh ướt đẫm nước, lạnh rét vẫn cố bặm môi chờ sĩ tử.
Khẩu trang bịt kín mít tránh nắng (buổi thi sáng).

Tránh nắng dưới "rừng dù".

Những phụ huynh không có dù tìm cách che "ké".

Suy tư trong mưa.

Che chung một chiếc áo mưa chờ con.

Nhiều phụ huynh trú vào cây dù lớn khi trời bắt dầu đổ mưa.

Một số người chịu ướt mưa đợi sĩ tử.

Mổ xong ruột thừa: Nén đau đi thi Đại học đợt 2
Vừa trải qua ca phẩu thuật ruột thừa, thí sinh Minh Hạnh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cắn răng, cố gắng vượt qua cơn đau để dự thi khối B (kì thi Tuyển sinh Đại học-Cao Đẳng đợt 2), tại điểm thi số 1, trường ĐH An Giang (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Mẹ thí sinh này cho biết: khuya ngày 4/7, Hạnh ôm bụng kêu đau. Đợi trời sáng, ngày 5/7, người mẹ tức tốc chạy đi mua thuốc giảm đau cho con uống.
Thí sinh Minh Hạnh.


Khi uống xong thuốc, Hạnh nén đau, để mẹ chở đi thi môn cuối khối A. Thi xong, người nhà chở Hạnh đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang. Bác sĩ xác định Hạnh bị viêm ruột thừa cấp và làm phẫu thuật vào đêm cùng ngày.

Sáng 9/7, mẹ thí sinh này chở con dự thi tại điểm thi số 1. Khi biết tình trạng sức khỏe của thí sinh, đội Tiếp sức mùa thi 2010 (trường ĐH An Giang) đã ân cần, dìu Minh Hạnh vào tận phòng thi, ở tầng 2.
Long Vân
  • A Sám – Cù Mến
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,