1001 cảnh đi thi: Kẻ rước ô tô, người xách gà
Cập nhật lúc 06:51, Chủ Nhật, 11/07/2010 (GMT+7)
- Đi thi bằng xe cứu thương, đi thi bằng xe công hay trên đôi nạng gỗ là những cảnh tượng muôn màu của mùa tuyển sinh ĐH năm nay.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Thí sinh Võ Bảo Trang (quê Đức Trọng, Lâm Đồng), dự thi vào ngành Đông Phương học, trường ĐH Đà Lạt. Ảnh: Bình Nguyên |
![]() |
![]() |
| Nạng gỗ đi thi và thí sinh thấp nhất. Ảnh: Bình Nguyên | |
![]() |
| Chiếc Acura được gia đình giao cho Đ.V.N (con một doanh nghiệp cỡ lớn ở N.B lên Hà Nội thi đại học .(Theo Minh Đức- Tiền Phong) |
![]() |
| Người mẹ này tay xách, nách mang "con gà" lên Hà Nội bồi dưỡng con thi. Theo Tiền Phong. |
|
Bị bại não bẩm sinh, liệt cả 2 tay và 2 chân nhưng khát khao được cống hiến, giúp đỡ cha mẹ đã khiến Thùy Chi quyết tâm “lên kinh ứng thí”. (Ảnh: Văn Chung) . |
![]() |
|
Bị liệt chân phải từ khi lên 5 tuổi, vượt bao biết bao khó khăn, vất vả Lê Trọng Hưng ở thôn Phúc Thượng, xã Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa đã quyết định đăng kí thi vào ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thủy Lợi (Ảnh: Duy Thành - Hồ Phương). |
![]() |
|
Những ngày trước khi thi, Hưng vẫn tranh thủ thời gian ôn lại kiến thức (Ảnh: Duy Thành - Hồ Phương). |
![]() |
| Phía trước Hội đồng thi khu II trường ĐH Cần Thơ vào ngày đầu tiên của kỳ thi ĐH (4/7) có một người cha tật nguyền chống nạng gỗ đưa con đi thi. Ông tên là Đinh Quang Chức ở xã Phong Nẫm, huyên Kế Sách (Sóc Trăng) đã vượt hơn 70 km để theo ủng hộ con gái tên Đinh Thị Huyền Trang thi ĐH. Ảnh: GDTD |
,










