221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
965086
Chốn yên nghỉ trên mạng xã hội
1
Article
null
Chốn yên nghỉ trên mạng xã hội
,

MyDeathSpace.com, nơi sâu thẳm của thế giới ảo, có những con người vừa thật gần, vừa xa xôi. Những dòng tâm sự và hình ảnh của các thành viên trên mạng xã hội lớn nhất thế giới sẽ được lưu giữ mãi khi họ không may qua đời.

Bản đồ nơi cư trú của người đã khuất trên MyDeathSpace.
"Tôi yêu những sắc màu cầu vồng, yêu bạn bè, khao khát yêu và quan tâm tới mọi người - điều mà không phải ai cũng biết", cô gái Allison Bauer 20 tuổi viết trong hồ sơ của mình trên MySpace. Nhưng trang này đã được chuyển tới MyDeathSpace khi thi thể của cô được tìm thấy trong hẻm núi ở bang Oregon (Mỹ) hôm 9 tháng 5 vừa qua.

Để tưởng nhớ người quá cố và bày tỏ tình yêu tới cuộc sống của những người xa lạ, website mới của MySpace được xây dựng để đón nhận sự cảm thông. Hiện họ đang lưu giữ 2.700 hồ sơ và đón tiếp hơn 100.000 lượt khách ghé thăm mỗi ngày.

"Tôi không sợ tương lai sẽ đến với mình như thế nào", thanh niên Geovani Padilla-Aleman 20 tuổi viết những dòng này vài tháng trước khi bị giết ở Iraq. "Tôi sẽ đứng dậy và chiến đấu. Tôi không sợ chết".

Cũng vài tuần trước khi gặp nạn trên đường tàu, Cheryl Lynn Duca còn trăn trở về sự sống và cái chết trong câu thơ của cô: "Tôi chứng kiến bao người quỵ ngã ngay trước mắt. Lòng rối bời không kịp hiểu vì sao".

Nhiều gia đình coi hồ sơ trên trang MyDeathSpace như tấm bia tưởng niệm và họ gửi đi những dòng tin nhắn như thể đang nói chuyện với người đã khuất. "Tớ đã đạt được điểm B ở môn Thống kê rồi. Tớ vẫn nhớ ngày nào bạn còn ngồi cạnh tớ trong lớp học vào kỳ cuối", một người bạn viết cho Casey Hastings - cậu bé 19 tuổi thiệt mạng vì tai nạn giao thông.

(Theo VNE/AP)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,