Khi thượng đế mua phải hàng của... Vua

Cập nhật lúc 07:41, 21/01/2010 (GMT+7)

- Từ người đưa thư đến nhân viên hãng hàng không lớn đều bán hàng kiểu ban phát.  Người tiêu dùng khuyên nhau đừng phản ứng nếu sợ chối tai vì những giải thích kì dị của  những Vua bán hàng.

Thư đến chậm vì... cầu thang bộ

Chị Yến, gửi tài liệu từ Đà Nẵng lúc 16h ngày 14/12/2009 ra Hà Nội theo đường chuyển phát nhanh, nhưng đến chiều 16/12/2009, sau 47 tiếng thư vẫn chưa tới nơi. Liên hệ với nhân viên phát thư chị được trả lời: do thang máy bị mất điện nên không thể lên tầng chuyển thư..
.

"Cho dù mất điện thì vẫn có thể đi lên tầng bằng cầu thang bộ (vì toà nhà chỉ có 6 tầng), hoặc nếu không lên được thì có thể gọi cho người nhận thư xuống lấy (vì có cả điện thoại của người nhận trên bì thư)"- chị Yến bức xúc. Với chị, câu trả lời kiểu...giời ơi như trên không đủ sức thanh minh cho dịch vụ chuyển phát gắn "mác" nhanh nhưng thực ra lại... trễ.


Bán hàng kiểu ban ơn như vậy không lạ ở Việt Nam; chuyện "thượng đế" bị truất ngai, phải ăn mày dịch vụ cũng không hiếm, từ dịch vụ thư tín cho đến những dịch vụ liên quan DN lớn như
VietNam Airlines (VNA).

Mới đây, chị Minh Phương mua dịch vụ theo chương trình Free and Easy đặt khách sạn
Vinpearl Land, hành trình  TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang của VNA. Ban đầu chị đặt 4 vé máy bay cho 4 người và 2 phòng Twin tại khách sạn Vinpearl Land với số tiền 19.420.000 đồng. Tuy nhiên sau đó do một người trong đoàn không thể tham gia chuyến đi, chị  Phương liên hệ với VNA và được một nhân viên trả lời: có thể đổi từ hai phòng Twin sang một phòng Tripple và được hoàn tiền vé khoảng 1.300.000 đồng (đã trừ đầy đủ các khoản chênh lệch), chỉ cần khách hàng mang vé lên hãng sẽ được hoàn lại tiền.

Thế nhưng khi chị Phương cầm vé đến hãng, mọi việc không suôn sẻ như vậy. Chị kể: "Tôi phải đợi cả tiếng đồng hồ nhưng nhân viên lại nói không thể hoàn vé được một cách nhanh chóng, với lý do đây là mùa cao điểm. Khi đến khách sạn, cũng phải đợi một thời gian lâu mới có thể check in".


Chị Phương cho biết, theo quy định, nếu khách không thể nhận được tiền hoàn vé thì phải ở hai phòng Twin như đã đăng ký, không thể chuyển sang phòng Tripple. Nhân viên mà trước đây xác nhận chị sẽ được hoàn tiền lại nghỉ phép lúc chị liên lạc. Chị đã phải liên lạc với hãng VNA và khách sạn nhiều lần để hai bên xác nhận lại.


Khổ khách mở hàng

may bay
Hành khách chờ bay - Ảnh: B.D
Về phản ánh của chị Minh Phương, VNA đã kiểm tra thông tin với các đơn vị liên quan và có lời xin lỗi đến chị.

Trong thư gửi khách hàng, VNA cho hay: "Quý khách là đoàn đầu tiên sử dụng hành trình này với đối tác khách sạn Vinpearl Land. Trong giai đoạn đầu phối hợp với các đối tác, nhân viên các khâu đôi khi còn lúng túng trong thao tác xử lý vì vậy đã để xảy ra sai sót. Chúng tôi đã có hình thức nhắc nhở nhân viên tại quầy Free and Easy và đối tác  nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra trường hợp tương tự.


Về việc làm thủ tục nhận phòng lâu tại Vinpearl Land, VNA cho rằng do đoàn chị Phương không đem theo hóa đơn khách sạn (voucher) và báo đã làm mất. Vì vậy VNA cần thời gian để liên hệ với đối tác giải quyết, yêu cầu chấp nhận cung cấp sản phẩm mà không có voucher...

Dù VNA đã xin lỗi và đưa ra những lý do có vẻ rất chính đáng, chị Phương vẫn không nguôi cơn giận. Chị không hiểu nổi, vì sao khách hàng đầu tiên sử dụng gói dịch vụ lại không được đón chào một cách êm đẹp hơn. Và chị bất ngờ với kiểu mở hàng như vậy, nhất là ở một hãng hàng không lớn như VNA.

Theo TS. Trịnh Hoà Bình - Viện Xã hội học Việt Nam, hai câu chuyện kể trên là kiểu bán hàng "dành ưu tiên cho người bán", theo lối tư duy thời bao cấp. Tư duy mới trong nền kinh tế thị trường: khách hàng là trung tâm của sự kiện, người bán phải ưu tiên người mua vì đó là người nuôi sống mình".


Đợi Vua biết cười


Ở Việt Nam, các hãng hàng không nhỏ đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn.


Mô tả ảnh.
Trên sân bay Nội Bài - Ảnh minh hoạ: B.D
Jetstar Pacific Airlines phải lo giải quyết các cáo buộc liên quan đến an toàn bay, đối diện khoản thua lỗ 31 triệu USD, thay đổi nhân sự cấp cao...

Hãng hàng không tư nhân Indochina Airlines (ICA) sau khi cất cánh chưa đầy một năm, đã phải đầu hàng trước khủng hoảng kinh tế. Đến thời điểm này, vẫn không có gì đảm bảo ICA có thể bay khi vấp phải những khó khăn về tài chính.
Mekong Air thì dù đã được cấp phép, vẫn chưa thấy có dấu hiệu bay trong năm 2010.

Vậy là, hiện vẫn chỉ có 2 hãng
Jetstar Pacific Airlines và VNA chia nhau thị phần bay nội địa ; trong đó VNA chiếm phần lớn.

Dịch vụ chuyển phát nhanh cũng vậy, "ông bưu chính" gần như "một mình 1 chợ" khi mà các công ty chuyển phát nhanh mới được thành lập còn nhỏ lẻ, mạng lưới chưa rộng rãi, chưa được NTD biết đến và lựa chọn nhiều.

Các nhà nghiên cứu, hoạt động XHH luôn hô hào rằng, "bản chất độc quyền nếu không phá bỏ thì việc phục vụ khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ chưa thể phát triển kịp thế giới!".

Mong gì theo kịp thế giới. Hãy cứ ước đến một ngày thư bưu chính trèo được thang bộ  và nhân viên VNA tập cười với khách mở hàng đã...

  • Bình Dương

Nếu bạn chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ được thụ hưởng
 hãy gửi bức xúc của bạn cho chúng tôi !

Đường dây nóng: (092)345-7799 hoặc (04)3772-2729.    

Email: bvkh@vietnamnet.vn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

tran quynh trang, 352 giai phong, 20:44, 21/01/2010

Bảo hành ở VN chán chết. Như tôi mua máy in Samsung, bị hỏng đem đến Samsung bảo hành thì hãngnói là đã hết hạn bảo hành của hãng (trong khi ngày trong phiếu bảo hành là 29/03/2010) và đề nghị tôi mang đến công ty FPT (nơi trực tiếp viết phiếu bảo hành). Đến FPT thì FPT nói lỗi này do nhà sản xuất, FPT không chịu trách nhiệm và chỉ tôi quay lại Samsung để bảo hành. Chẳng còn lời nào mà nói! 

Đặng Thu Trang, Hải Phòng, 09:55, 21/01/2010

Tôi đã quá quen thuộc với tình trạng "mua hàng của vua" ở VN này rồi. Muốn lấy được cái hoá đơn VAT thì phải gọi điện hẹn lên hẹn xuống mấy ngày. Đi đặt cái dấu cho phòng kế toán, hẹn là vỏ hộp dấu màu xanh thì họ làm màu đỏ, sau đó hồn nhiên nói rằng màu xanh đã hết, đòi đổi thì họ làm vẻ khó chịu và nói rằng đấy không phải lỗi của mình?? Rồi cả đối với các dịch vụ hành chính, cũng thường xuyên gặp phải những "ông vua" như vậy. Sự tằn tiện nụ cười, hững hờ với người dân ở những nơi "một cửa" đã khiến tôi thấy chán chường với cách làm ăn và ứng xử của một bộ phận người Việt mình.

Thanh Hà, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, 08:27, 21/01/2010

Tôi thật lòng chia sẽ nỗi buồn của khách hàng là người tiêu dùng đối với 2 chị qua phản ánh trên, nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng không chỉ có "ông Bưu chính và ông VNA đâu". Chuyện của tôi với ông Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đăk Nông cũng tương tự như vậy, tôi kể ra đây để mong mọi người hiểu và thông cảm cho tư tưởng ban phát của thời bao cấp còn sót lại ở một số ngành. Vào ngày 13 tháng 01 năm 2010 tôi đến Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đăk Nông để xin đổi thẻ ATM (vì lương của tôi trả qua tài khoản và thẻ đã hết hạn sử dụng), khi đến quầy làm thủ tục nhân viên ngân hàng với bộ mặt (khó tả) hỏi đổi thẻ hay bị mất thẻ, tôi trả lời đổi thẻ vì hết hạn thì nhân viên ngân hàng nói viết vào tờ khai với thái độ "chẳng vui vẽ gì" khi tôi viết đủ các thông tin thì cô nhân viên bảo tôi nộp 50.000đồng, tôi hỏi tiền gì thì cô nhân viên trả lời "tiền làm thẻ mà cũng hỏi", tôi nói tôi vừa đổi thẻ tại Vietcombank Đăk Lăk rất vui vẽ mà không thu tiền, cô nhân viên nói lại "mỗi ngân hàng một khác", sau đó đưa cho tôi tờ giấy biên nhận với vài nét chữ "viết rất cẩu thả rất khó đọc, đưa bạn bè dịch mãi mới hiểu được" nhưng không có nội dung nào ghi về việc thu tiền. Tôi nghĩ rằng có thể mỗi ngân hàng có quy định thu phí hay không thu phí nhưng nên bố trí nhân viên có thái độ hoà nhã với khách hàng và nên có lời giải thích hoặc có thông báo về việc thu phí hoặc có ghi nội dung thu phí vào tờ biên nhận để khách hàng khỏi phân vân về việc thu phí có đúng là quy định của ngân hàng hay không. Vài lời tâm sự biết tỏ cùng ai?

Tin liên quan

Các tin khác