(VietNamNet) - Các cơ quan chức năng cần ngăn cấm hoặc đưa ra những ràng buộc pháp lý thật chặt chẽ với kiểu kinh doanh “nhóm trẻ gia đình” này? Chính quyền địa phương là nơi tiếp cận gần nhất với những nơi này, nên làm việc có trách nhiệm, quan tâm nhiều hơn để không xảy ra những trường hợp tương tự.
Làm sao để "vực dậy" tình người? (Ảnh của Pháp luật TP.HCM: Bà Hoa thường xuyên đánh trẻ trong bữa ăn trưa)

Chính quyền phường ở đâu?
Tôi vừa xem video các cháu bé bị hành hạ ở nhà trẻ 1/2 Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Phải nói, tôi thật sự shock, tôi quá phẫn nộ với những người coi trẻ hay nói đúng hơn là “cai ngục thời cổ đại”, tôi đau lòng đến chảy nước mắt vì thương các bé. Tôi không thể tưởng tượng một việc làm như thế mà đoàn thể, cơ quan chính quyền địa phương lại không biết không hay để nhà trẻ này hoạt động đến những 3 năm, trường hợp này không như trường hợp của em Nguyễn Thị Bình là nhà luôn khép kín cửa nên các vị không biết, không tiếp cận được.
Các bé được cho ăn và giáo dục như thế này sẽ phát triển thế nào? Nếu không sớm đóng cửa nhà trẻ này sẽ dẫn đến tử vong hay chấn thương thần kinh cho các bé. Qua liên tiếp các vụ việc hành hạ trẻ em vừa qua, tôi nhận thấy chỉ khi nào có ai đó trong cộng đồng đứng ra tố giác và báo đài vào cuộc thì chính quyền địa phương nơi đó mới có động tĩnh và cũng có những lời hối tiếc, vậy xin hỏi hối tiếc để làm gì? Chuyện đổ bể thì mới đi hốt nước à?!
Tôi rất mong những kẻ hành hạ các bé trong đoạn video đó bị pháp luật trừng trị và nên xử lưu động để mọi người dân cùng hiểu biết và bảo vệ con trẻ.
Theo tôi, các cơ quan chức năng của nhà nước cần ngăn cấm hoặc đưa ra những ràng buộc pháp lý thật chặt chẽ với kiểu kinh doanh “nhóm trẻ gia đình” này? Chính quyền địa phương là nơi tiếp cận gần nhất với những nơi này nên làm việc có trách nhiệm, quan tâm nhiều hơn và có “tình người” hơn cùng nhau bảo vệ trẻ em ngăn chặn những mầm mống bạo hành, chứ không phải xin lỗi, tiếc nuối vì sự việc đã xảy ra. Nguyễn Văn Đạt Hưng, Trần Hưng Đạo B, P.14, Q.5, TP.HCM, email: nguyenvdhung@...
Phải trừng trị thật nghiêm
Tôi tình cờ xem lại đoạn video clip trên sau 1 ngày và tôi đã tức đến mức phát khóc. Sao lại có hạng người độc ác và mất nhân tính đến vậy. Nhìn con người béo tốt kia cứ thẳng tay đánh vào mặt các em bé gầy gò mà tôi chỉ muốn đập nát cái màn hình vi tính. Thật không thể tin được. Đối với hạng người này, không cần phải bàn bạc nhiều, phải xử lý thật nghiêm. Tôi tha thiết mong chính quyền hãy có hành động thật nghiêm khắc đối với "mụ ta". Mạnh Trường, email: manhtruong123@...
Không thể tưởng tượng được tại sao có những kẻ vô nhân tính như vậy vẫn còn tồn tại trong xã hội được. Nhìn những cháu bé bị hành hạ, tôi không thể chịu đựng được, chúng có tội tình gì chứ? Thật thương tâm cho những đứa trẻ kia, thậm chí bé gái bị đánh còn không dám khóc trước mặt người đàn bà đó nữa, cái quyền được khóc của con trẻ. Xin hỏi những con người có lương tâm trong 3 năm qua xung quanh đó đi đâu cả rồi? Họ sợ liên lụy ư? Tôi đề nghị các cơ quan thi hành pháp luật phải nghiêm trị những kẻ độc ác này, hãy thử 1 lần, chỉ 1 lần thôi cho những kẻ đó được ăn những thứ mà chúng cho lũ trẻ "ăn" suốt 3 năm qua, những thứ mà lẽ ra chúng mới là người phải gánh chịu, để xem lúc đó chúng thế nào? Chúng ta cũng phải xem xét lại những người xung quanh đó, họ đã phạm tội "không tố giác tội phạm". Phạm Đại Nam, email: namktvt_cbg@...
Không biết còn có bao nhiêu bảo mẫu như bà Huệ. Nhà Phật nói "gieo nhân thì gặt quả". Tâm hồn của những cháu bé non nớt kia rồi có ấn tượng gì về người lớn và có hệ lụy gì về nhân cách. Khi lớn lên, các cháu ứng xử thế nào với xã hội. Tôi buồn đến nao lòng. Hãy xử lí thật nghiêm tất cả các trường hợp bạo hành trẻ em và kiểm tra gắt gao các cơ sở nuôi dạy trẻ. Nguyễn Văn Thuấn, Thái Bình.
Khi chứng kiến hình ảnh một "mụ to béo" vừa quát vừa đánh, lại nắm tóc rồi nhồi cơm vào miệng mấy em nhỏ chỉ 2, 3 tuổi thật đã làm tôi thực sự phẫn nộ. Còn đâu một hình ảnh cô giáo hiền lành, xinh xắn, chăm sóc các em nhỏ? Thực nói vậy là vơ đũa cả nắm, nhưng tôi thiết nghĩ những người như bà Huệ phải bị trừng trị. Không chỉ là vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em, hành động ghê tởm đó có thể làm tổn thương đến tâm hồn đứa trẻ. Lớn lên trong môi trường đầy bạo lực, không được che chở như vậy, những em bé đó sẽ ra sao? Nguyễn Thu Trang, Hà Nội, email: summer_ntt@...
Cần rà soát lại các cơ sở trông trẻ trên toàn quốc
Tối 15/1/2008, xem tin về vụ ngược đãi trẻ em của bà Huệ (Biên Hoà, Đồng Nai), tôi thật sự bị sốc, không thể chịu nổi, sao lại có người mất nhân tính đến thế. Thật sự tôi không muốn nhìn lại lần nữa. Bà Huệ! Bà có còn tính người hay không? Cách giữ trẻ của bà và con cái bà thật kinh khủng, rùng rợn. Chính quyền không hay biết gì sao? Cũng lại vô trách nhiệm như vụ em Bình ở Hà Nội vậy. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, rà soát lại các cơ sở khác trên toàn quốc. Nhìn thấy cảnh tượng này, sao mà đau quá. Đỗ Trường Sơn, Trần Hưng Đạo, P.7, TP Cà Mau, email: dtsoncma@...
Tôi vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy những hình ảnh đó qua màn hình. Mấy đứa bé còn quá nhỏ mà phải chịu như thế. Người phụ nữ trong đoạn phim phải trả giá cho những hành động nhẫn tâm, chắc là bà ta không có con chăng? Hay là không có trái tim của một con người? Theo tôi, các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phải vào cuộc. Phải có những biện pháp để thức tỉnh những con người như vậy. Phải rà soát lại toàn bộ các nhà giữ trẻ địa phưong. Các cơ quan quản lý địa phương phải có trách nhiệm với vụ việc này. Lương Văn Nam, Đà Nẵng, email: namlac@...
Tôi không thể tưởng tượng được có người đàn bà dã tâm như vậy. Tôi thật xót xa khi xem những cảnh đó. Tôi yêu cầu chính quyền vào cuộc để xử lý người đàn bà và gia đình đó, không thể để tồn tại một con người có hành động dã man đó còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn chậm ngày nào thì các cháu còn bị hành hạ ngày đó. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Âu Cơ, Hà Nội, email: tminh151@...
Xã hội văn minh không thể chấp nhận những hành động vô lương tâm như vậy
Xem xong phóng sự do các phóng viên đài TH Đồng Nai thực hiện phát trên VTV1 hôm 15/1 vừa rồi cả nhà tôi đã bị sốc, mẹ và vợ tôi đã rơi nước mắt vì thương cho các cháu nhỏ, các cháu thật sự không đáng phải chịu những bạo hành cả về thể xác và tinh thần như vậy, có thể chỉ vì đồng tiền mà mà bà chủ cơ sở giữ trẻ trong phóng sự trên (và tôi chắc còn nhiều cơ sở khác trên khắp đất nước ta) nỡ cư xử như vậy với các cháu bất chấp đạo lý và pháp luật... Bố mẹ các cháu nhỏ trên có thể chỉ vì mưu sinh mà thật sự không còn sự lựa chọn, bất cứ ai nếu biết suy nghĩ đều đau lòng khi nhìn cảnh tượng như vậy. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng không thể phó mặc việc trông giữ trẻ cho các cơ sở tư nhân muốn làm gì thì làm mà không có sự xem xét, giám sát... các bậc phụ huynh cũng không thể vì tham công tiếc việc hay vì chuyện đắt rẻ mà phó mặc con em mình như vậy được nữa. Hy vọng sẽ không còn phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng như thế nữa. Nguyễn Công Minh, Hưng Yên, email: thanhdanh0206@...
Xem xong clip cả nhà tôi thật sự là sốc. Sao thời buổi này, 1 con người vô nhân tính như thế mà vẫn có thể tồn tại trong 1 xã hội văn minh của chúng ta. Nếu như sự việc này vẫn còn tiếp diễn thì liệu các bậc cha mẹ có thể yên tâm khi cho con mình đến các nhà trẻ được không? Và nỗi ám ảnh sẽ theo bám cuộc sống các em đến bao giờ? Tôi muốn hỏi rằng: Chính quyền các ngành, các cấp xem đoạn clip đó sẽ nghĩ gì. Tôi hy vọng sự việc này sẽ được giải quyết thấu đáo để không còn có những con mọt như thế trong xã hội của chúng ta! Trần Hà Linh, Hà Nội, email: girl_25_linh_6@...
Sáng nay, vừa mở mắt đã thấy nạn bạo hành của các cô bảo mẫu với trẻ em mầm non được phản ảnh nhan nhản trên thông tin đại chúng, mà không khỏi xót xa... Đọc đến ngang đoạn: "Hơn nữa, bà Huệ nhằm đánh vào vùng thịt mềm trên mặt các cháu nên rất hiếm khi để lại vết tích trên cơ thể sau khi cha mẹ đón về. Cuối buổi chiều, chúng tôi theo chân một người cha đến đón trẻ về. Họ hoàn toàn không biết con mình bị đánh".
Có thật là quý vị phụ huynh của các em không hề biết con mình bị đánh không? Tôi sẽ kể một câu chuyện trước cổng nhà trẻ, mà tôi có dịp đến đón cháu, và nghe được: Mẹ (của đứa trẻ): Hôm nay cháu ngoan không cô? Cô giáo (giọng rất ngọt): Ôi chao, cháu không chịu ăn, em phải ép lắm, cả buổi mới ăn được 1 chén. Mẹ (vừa nói mắt vừa liếc nhìn đứa trẻ): Không chịu ăn thì... cô đập vô cho tui! Đứa trẻ ngây ngô: Thôi mẹ ơi, cô đập con đau lắm! Mẹ (nhìn hăm dọa thêm): Đau à, đau thì ăn vô. Cô là cô hiền đó, chứ mẹ mà ăn kiểu đó, là nát mông (rồi quay sang cô giáo, nói tiếp). Ở nhà nó cũng nhác ăn lắm. May mà đi học có cô răn đe, nó biết sợ...
Họ biết, họ biết hết, một số trong họ còn khuyên khích phương pháp "giáo dục" "thương cho roi cho vọt" kia nữa mà. Số khác, họ thản nhiên nghĩ rằng các em nhỏ này thi thoảng bị cô giáo, cô bảo mẫu đánh, đập (nói theo ngôn ngữ "trường học" là bị phạt) là chuyện... bình thường, có uốn nắn theo đó các em mới biết sợ, mới ngoan được!
Có chăng là họ không ngờ được mức độ "giáo dục" bằng phương pháp kia lại dày đặc và nghiêm trọng như vừa được báo chí phản ảnh mà thôi. Số phụ huynh này nhiều không? Xin thưa, rất nhiều! Chính quý vị, bậc cha mẹ đã không biết lên tiếng tự bảo vệ con cái của họ, lại có suy nghĩ lệch, lạc thời như thế, vô tình gián tiếp tạo thành bệ phóng cho nhiều cô giáo, cô bảo mẫu cái quyền được đối xử tệ với trẻ. Con cái của họ, họ không quan tâm, không bảo vệ, thì ai sẽ bảo vệ được đây? Trong khi những tin nóng này đang được báo chí phanh phui sự thật, phụ huynh mới bắt đầu râm ran lo lắng, chú ý, kiểm tra xem nơi con mình được gửi như thế nào, con em mình ra sao... Rồi, khi làn sóng phẫn nộ này đi qua, bậc cha mẹ có thay đổi được cách suy nghĩ giáo dục sai lệch kia không? Có còn quan tâm sao sát đến con trẻ nhiều như bây giờ nữa không? Hay là chỉ nhất thời đó, rồi tiếp tục để mặc... lịch sử lập lại! Lê Thừa Khánh Thủy, Huế, email: lethuakhanhthuy@...
Ý kiến của bạn?