(VietNamNet) - "Cho trẻ ăn bằng cách túm tóc, giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Ăn chậm bị dùng thước, dùng tay đánh vào mặt và chửi rủa...". Không thể chấp nhận được trong xã hội ngày nay lại có hình ảnh trẻ nhỏ bị hành hạ và ngược đãi đến như vậy!
![]() |
| Bà Huệ đang hăm dọa các cháu bé. Ảnh: PL TP.HCM |
Sau khi xem chương trình thời sự ngày hôm qua về việc người giữ trẻ hành hạ hơn 10 em nhỏ ở Biên Hòa, Đồng Nai, tôi thật sự bàng hoàng. Lúc xem chương trình đó, cả gia đình tôi đang ăn cơm, ai cũng thấy sững sờ và đau đớn đến nỗi không ăn nổi miếng cơm. Tôi không thể ngờ được trên đời này lại có những cảnh tượng như trên và có những con người độc ác như vậy. Tôi cũng là một người có con nhỏ và tôi cảm thấy rất thương các cháu khi chứng kiến cảnh tượng trên, các cháu còn quá bé bỏng và non nớt, các cháu có tội tình gì đâu, sao lại phải chịu những cảnh đòn roi đến như vậy.
Nhìn cảnh người đàn bà to béo cầm thước quật vào má em bé, tôi cảm thấy thực sự phẫn uất, tôi cảm thấy lòng như nghẹn lại và nước mắt tuôn trào. Rồi đến cảnh em bé gái bị túm tóc, giật ngược ra đằng sau và bị nhét cơm vào mồm... Tôi không thể chịu được khi chứng kiến những cảnh bạo hành trên và chỉ muốn chạy ngay đến nhà người đàn bà đó và cho bà ta một trận. Tôi không thể ngờ được, trên đời này lại có những người quá độc ác và dã man đến như vậy. Tại sao họ lại có những hành động vô lương tâm đến thế, chẳng lẽ gia đình họ không có tình người hay sao. Họ không có tình thương với các em, sao lại nhận trông các em làm chi, chẳng lẽ chỉ vì đồng tiền mà họ làm như vậy!?
Những em bé đó có tội tình gì, các em bị hành hạ từ bé như vậy thì liệu lớn lên, tâm lý các em sẽ như thế nào. Tôi lo sợ rằng các em sẽ bị tổn thương rất nhiều về tâm lý, rồi các em sẽ không được phát triển bình thường...
Tôi mong các cấp chính quyền hãy trừng trị thật nghiêm minh trường hợp trên để làm gương. Không thể để tình trạng này xảy ra được nữa. Các em nhỏ có tội tình gì đâu!
-
Đức Minh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ý kiến bạn đọc:
Vũ Văn Bính, Trường Chinh, Đống Đa, HN, email: binh_vuvan@...
Một người thiếu giáo dục
Đài truyền hình Trung ương phát phóng sự về vụ ngược đãi trẻ em của bà Huệ làm tôi thấy bất ngờ và sửng sốt và đặc biệt gây rất sốc cho dư luận, đi đâu tôi cũng thấy mọi người bàn tán và phẫn nộ về hành vi vô giáo giục của gia đình bà Huệ. Đây là hành vi vô giáo dục của bà Huệ và những người trong gia đình bà ta và cũng thật đáng lo ngại cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải gửi con cho những kẻ vô nhân tính và thiếu giáo dục này. Thiết nghĩ, đã đến lúc các cấp chính quyền không chỉ riêng ở Đồng Nai mà trong toàn quốc phải vào cuộc để kiểm tra các cơ sở giữ trẻ như kiểu này vì không thể để các cháu nhỏ bị hành hạ vô lối như vậy.
Phạm Thái Hoàng, Hùng Vương, email: hoangpt-syt@...
Thật nhẫn tâm
Khi xem chương trình thời sự tối ngày 15/1/2008, tôi thật sự bị sốt. Tại sao trên đời này còn có những người không có lương tâm như vậy. Trẻ con có tội gì đâu chứ. Tôi hy vọng chính quyền địa phương hãy có hành động cụ thể để trừng phạt những kẻ không có lương tâm kia. Phải phạt thật nặng để làm gương cho những người khác.
Đinh Thị Hoa, Nguyễn Văn Cừ, F9, TP Vũng Tàu, email: lullabyhihi@...
Xót xa cho con
Khi xem đoạn phim đó, mỗi cảnh quay đều làm tôi nổi da gà vì khiếp sợ. Chẳng biết người giữ trẻ có phải là con người không? Hình như họ không có trái tim thì phải. Hôm nay đứng trên bục giảng, dạy HS về Quyền trẻ em của Công ước LHQ, kể lại cho HS nghe những câu chuyện như vậy, lòng HS và tôi như bị xát muối bởi tình thương yêu đã bị họ đánh rơi mất rồi. Có lẽ không có một đạo luật nào có thể dung tha cho họ. Hãy dạy dỗ lại những con người như thế.
Hồng Minh, Hà Nam
Xót xa
Xem xong bản tin đó, hai vợ chồng tôi nhìn các con, bé lớn ôm em và không nói được điều gì.
Thanh Trúc, Hải Phòng
Khi xem chương trình thời sự tối 15/1/2008, tôi thực sự bất ngờ, không thể tin nổi vì sao lại có một con người vô nhân tính, vô nhân đạo như thế. Thật là thương cho các cháu nhỏ, các bậc làm cha làm mẹ thấy cảnh này chắc là không thể chịu nổi khi con bị đối xử bạo hành như vậy. Đối với tôi, những vụ việc như thế này không phải là xử thật nghiêm để làm gương cho những kẻ khác, mà đây đã có chứng cớ cụ thể rất rõ ràng, cần phải xử lý theo luật pháp (Hai người lớn đánh nhau gây mất trật tự xã hội cũng bị xử phạt theo quy định). Đây lại là một người lớn đánh đập, hành hạ nhiều đứa trẻ, vi phạm nghiêm trọng điều ước quốc tế về quyền chăm sóc và bảo vệ trẻ em; vi phạm nghiêm trọng luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em Việt Nam. Phải trừng trị thật nghiêm khắc.
Nguyễn Thượng Võ, Trần Quốc Toản, Hà Nội, email: thuongvo40@...
Tôi cũng như bao người khác khi xem trên ti vi thấy người đàn bà to béo tát, đánh mấy em nhỏ, rồi con trai, con gái mụ cũng đánh các em, chúng tôi không thể nào cầm được nước mắt và không sao ăn tiếp cơm tối được vì thương các cháu, thương gia đình các cháu và phẫn nộ trước cảnh mà có lẽ tưởng tượng cũng thể như thế được. Họ là những con thú chứ không phải là con người. Giờ đây, chúng tôi đang trông chờ các vị chức sắc ở tỉnh Đồng Nai lên tiếng.
