221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
994442
Bạn đọc: Tự hào về vị thế mới Việt Nam!
1
Article
null
Bạn đọc: Tự hào về vị thế mới Việt Nam!
,

(VietNamNet) - Ngày 16/10/2007, tại khoá họp thường niên lần thứ 62 Đại hội đồng Liên hợp quốc, với 183/190 phiếu tán thành, Việt Nam đã chính thức được bầu làm thành viên không thường trực của HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Điều này đã chứng tỏ uy tín Việt Nam ngày càng lớn và niềm tin của bạn bè quốc tế dành cho chúng ta trong việc góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tự hào về vị thế mới Việt Nam, ngay trong giờ phút đầu tiên khi được tin chính thức, nhiều bạn đọc đã gửi lời chúc mừng Đất nước qua VietNamNet.
 

Xin nâng ly chúc mừng đất nước thân yêu!

Ts Nguyễn Trọng Bình, California, USA, binh_nguyen98@yahoo.com
Từ hải ngoại xin gửi về trong nước: Chúc mừng đất nước Việt Nam vừa đạt thành quả ngoại giao trên trường quốc tế: Việt Nam đạt thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu và đã trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009). Với quá khứ dành độc lập hào hùng và thành quả hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế hiện nay, Việt Nam trong vị trí này sẽ có nhiều thuận tiện đóng góp phát huy vai trò quốc tế của mình và trong thành công mới này sẽ tạo ra nhiều thuận tiện để đẩy mạnh HĐH/CNH nước nhà. Xin nâng ly Chúc mừng đất nước thân yêu!

 

Xin chúc mừng... chúng ta!

Trường Kỳ, TP. HCM, truongky208@yahoo.com
Vâng! Xin tự chúc chúng ta! Tôi không bất ngờ với kết quả, mà nó đã được nghĩ tới trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Với những gì VN đã làm trong hơn 35 năm qua chúng ta có thể ngẩng cao đầu cùng thế giới! Việc được bầu vào HĐBA là một việc khẳng định vị thế của VN trước thế giớ. Nó chứng tỏ với thế giới rằng Việt Nam đã hoàn toàn đủ sức để hòa mình vào cuộc chơi của thế giới! Một sân chơi công bằng, hòa bình và dân chủ! Xin chúc mừng Việt Nam! Từ nay Đất nước đã thực sự cất cánh!

Là một người Việt Nam tôi rất đỗi tự hào  

Đặng Đình Quý, Đại học YERSIN, dangdinhquy5984@gmail.com
Mặc dù biết gần như chắc chắn rằng chúng ta đã có một ghế thành viên không thường trực của HĐBA Liên hợp quốc, nhưng tôi vẫn háo hức theo dõi trên báo chí thông đầu tiên được công bố. Bắt đầu từ đây, đất nước chúng ta đã thực sự bước lên vũ đài chính trị, góp sức mình giải quyết các vấn đề quốc tế như giảm căng thẳng, ngăn ngừa các cuộc xung đột trên thế giới bằng phương pháp hoà bình. Là một người Việt Nam tôi tự hào về điều đó.

Tuyệt vời! Hai tiếng Việt Nam

Nguyễn Thái Dư, An Giang, ngthaidu@yahoo.com
Tuyệt vời! Với cảm nhận của riêng tôi thì VN đã thật sự được bạn bè thế giới coi trọng vì những đóng góp tích cực cho các hoạt động của cộng đồng thế giới, nhất là sau thời kỳ đổi mới. Vị thế đã được khẳng định sau một loạt các sự kiện chính trị và ngoại giao lớn được tổ chức tại VN và vai trò của VN trong các hiệp hội. 183/190 phiếu bầu tín nhiệm theo tôi là quá hoàn hảo. Qua đây là một cơ hội cho chúng ta tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hoạt động quốc tế.


Tự hào về  niềm vinh dự của Việt Nam 

 

Nguyễn Ngọc Khá, Công ty 24H, 185 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Thực sự xúc động và cũng là niềm vinh dự của Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi đã ngóng đợi và trông chờ từng giây. Việt Nam thân yêu ơi! Kính chúc Việt Nam sẽ thành công trong HDBA LHQ. Tôi yêu Việt Nam!

Bay lên và lên nữa Việt Nam!

 

Bau Le, New York, USA, le_nguyen_41@yahoo.com.vn
Một lần nữa, xin chúc mừng Việt Nam trở thành một thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Bay lên và lên nữa Việt Nam!

 

Tôi bất ngờ đến sung sướng vì tỷ lệ tín nhiệm rất cao
Hưng Nguyên, Hải Phòng, nx2981@yahoo.com
Tôi không bất ngờ về việc Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, nhưng số phiếu bầu 183/190 đã làm tôi vô cùng sung sướng. Điều đó chứng tỏ uy tín của Việt Nam, niềm tin của bạn bè quốc tế dành cho chúng ta trong việc góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu. Sau niềm vui lớn này sẽ là trách nhiệm vô cùng lớn lao của đất nước. Là một thanh niên, trách nhiệm của tôi còn nhiều, trong công việc, học tập, cũng như cuộc sống. Tôi thêm yêu đất nước Việt Nam, đất nước mà tôi vốn đã rất yêu rồi. Hãy tự tin tiến bước hỡi Việt Nam. Một lần nữa hoan hô Việt Nam vậy là những cố gắng của chúng ta đã được bạn bè nhìn nhận một cách đúng đắn.

Chúc mừng và mong Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Vũ Phạm Minh Tuấn, Trường ĐH KHXH&NV, TP. HCM, tuanminister@yahoo.com
Thật tuyệt vời! Vậy là Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực của HĐBA. Điều đó thể hiện một vị thế mới mà chúng ta đã giành được. Xin chúc mừng Việt Nam và mong Việt Nam ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Tôi vui mừng khôn xiết

bacviet09@yahoo.com
Giờ phút này, tôi vui mừng khôn xiết khi Việt Nam của chúng ta đã chính thức là uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng cũng băn khoăn tự hỏi liệu Hội đồng Bảo an LHQ đến bao giờ mới có thể cải tổ một cách mạnh mẽ và thực chất?! Tôi mong rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực để Liên hiệp Quốc ngày càng hoạt động có hiệu quả 

Chúng ta phải làm hết sức mình để xứng đáng với niềm tin của bạn bè Quốc tế.

Nh.Tùng
Hoà cùng niềm vui! Việt Nam đang bước vào một vị thế mới! Hãy cùng nhau làm hết sức mình cho xứng đáng với niềm tin của bạn bè Quốc tế.

Chúc mừng và cảm ơn!

TRẦN NGỌC THANH  78/2 TRẦN NHÂN TÔN P2 Q10 TP.HCM
Email: thanhutc@yahoo.com

Xin chúc mừng nước ta đã có thêm một niềm vinh dự mới, tự hào mới và tôi tin là sẽ có thắng lợi mới trong tương lại. Tôi thấy thật tự hào là người dân Việt Nam và tôi tin là bà con cô bác người Việt mình trên mọi miền, mọi vùng lãnh thổ đều có cùng cảm xúc với tôi. Sự thành công của đất nước hôm nay có phần đóng góp từ mỗi chúng ta, chúng ta hoàn toàn tự hào về điều đó. Nếu ai đã đóng góp, hãy tích cực hơn nữa. Nếu ai chưa kịp đóng góp, hãy nhanh lên vì lúc này cũng chưa phải là muộn. Tất cả vì một Việt Nam giàu mạnh, văn minh. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và tất cả mọi ngươì! Nào, nâng ly chúc mừng ...

 

Tự hào hai tiếng Việt Nam ơi!
Việt Nam, Việt Nam thân yêu! Hoà chung với niềm vui, tự hào khi chúng ta chính thức được bầu làm uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ. Niềm tự hào Việt Nam vốn đã dâng trào nay lại càng nhân lên gấp bội. Việt Nam đã lớn, Việt Nam đã trưởng thành để vươn ra biển cả. Mong sao Việt Nam sẽ đầy bản lĩnh và trí tuệ cùng các thành viên khác giải quyết các sự việc trọng đại về hoà bình, an ninh của toàn cầu góp phần đem lại ổn định, hoà bình phồn vinh cho nhân loại như bài viết  đã nói trên VietNamNet: Chắc chắn sẽ có không ít những vấn đề gay cấn của hòa bình và an ninh trên thế giới đòi hỏi Việt Nam phải có trí tuệ đưa ra quan điểm đúng, phải có bản lĩnh vượt qua sức ép của bất kỳ ai hoặc của bất kỳ hoàn cảnh nào để nói lên tiếng nói đúng... Trí tuệ và bản lĩnh là không thể thiếu được! Xin chúc mừng Việt Nam thân yêu! Nguyễn Bình Minh, Bình Dương, email: Minhbinhduong@...
 
Tự hào Việt Nam
Xin chúc mừng Tổ quốc thân yêu. Việc Việt Nam trở thành thành viên không thường trực HĐBA là điều đã được biết trước bởi những gì mà chúng ta đã làm được trong suốt thời gian qua. Với quá khứ hào hùng, hiện tại và tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ ngày càng nổi bật hơn nữa trên trường quốc tế như Bác Hồ mong muốn: "...Sánh vai với các cường quốc năm châu...". Nguyễn Tất Hoàn, Hà Nội, email: nguyentathoan@...
 
Thật hạnh phúc khi bạn bè quốc tế tin yêu Việt Nam thân yêu của chúng ta
Khi đọc thấy kết quả bỏ phiếu của Việt Nam ta, tôi rất vui mừng là bạn bè quốc tế rất tin yêu và tín nhiệm Việt Nam. Tôi hy vọng Việt Nam chúng ta sẽ làm hết sức mình để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, cùng đóng góp vào ổn định và phát triển của thế giới để bạn bè quốc tế càng tin yêu và trân trọng chúng ta hơn. Nguyễn Thị Kim Ngân, Tiên Du, Bắc Ninh, email: ngananhwhite@...
 
Xin chúc mừng Việt Nam đã trở thành thành viên không thường trực của HĐBA Liên hợp quốc. Đây không phải đơn giản là đóng góp về mặt chính chị mà còn đưa Việt Nam lên tầm cao mới. Tôi cảm thấy thật tự hào. Đỗ Xuân Hưng, ĐH Xây dựng Hà Nội, email: khiconbat_h@...
 
Tự hào là người dân đất Việt
Tôi rất đỗi tự hào và sung sướng, khi đất nước ngày một đẹp tươi, vị thế không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế. Từ nay, cùng với hội nhập, là thành viên không thường trực của HĐBA LHQ, chúng ta lại thấy trách nhiệm của chúng ta nặng nề và cũng từ đó góp phần vào ổn định khu vục, thế giới, vị thế của chúng ta đuợc nâng lên tầm cao mới. Hai tiếng Việt Nam sẽ còn vang mãi, vang xa. Xin chúc mừng đất nuớc! Nguyễn Hoàng, Cao Lãnh, Đồng Tháp, email: chantinh27282@...
 
Mang trong mình dòng máu Lạc hồng, tôi tự hào vì dân tộc mình đã có thành công như thế này. Đất nước đang chuyển mình, và việc chúng ta trở thành thành viên của HDBA LHQ mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới. Cố lên Việt Nam! Phùng Thị Anh, Trung tâm tin học Phương Đông, email: machianh@...

Chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của HĐBA LHQ. Những khó khăn và thách thức đang đặt ra cho chúng ta, hãy phấn đấu hết mình với niền tin của bạn bè thế giới. Nguyễn Thanh Hiên, ĐH Đà Lạt, email: nguyenthanh_260486@...
 

Việt Nam ơi, tôi yêu Người
Chúng ta đã vượt qua những thử thách lớn lao để trưởng thành và lớn mạnh. Hôm nay, chúng ta đang đi trên chính đôi chân của mình và đang cất cánh bay. Mặc dù còn bao lực cản, còn bao sự níu kéo, nhưng với lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc của mỗi người Việt Nam chúng ta, Việt Nam sẽ bay cao hơn, nhanh hơn tới chân trời tươi sáng, hạnh phúc và yêu thương. Nguyễn Thắng, Ba Đình, Hà Nội, email: thangha_mel@...

 

Tiếng nói Việt Nam!
Sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên không thường trực của HĐBA LHQ niên khoá 2008-2009 là lời khẳng định cho quá trình hội nhập của chúng ta. Tôi tự hào là người Việt! Đàm Thuận Hợp, ĐH Xây dựng, email: khongluibuoc_240583@...
 

Chúc mừng VN. Tôi rất lấy làm vinh dự và rất tự hào mình là một người con Việt Nam. Hình ảnh dân tộc VN sẽ được các nước trên toàn cầu nhắc nhở và kính trọng. Đây là cơ hội và một thử thách lớn để VN góp tiếng nói chung trong HĐBA, một phần đưa hình ảnh VN lên một bước tiến mới. Hồ Xuân Long, Kon Tum, email: longho@...

 

Thế giới đã biết đến một Việt Nam kiên cường trong chiến tranh và công cuộc đổi mới. Việc tham gia HĐBA LHQ là sự khẳng định một lần nữa vị thế của chúng ta trong một thế giới đang có những biến chuyển sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Nam cần đưa ra những quyết định mang tính lương tri của thời đại để Việt Nam một lần nữa là ngọn cờ đầu trong công cuộc xây dựng một thế giới hòa bình... Dương Đăng Nhân, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, email: vannhan_pl@...

Chúc mừng Việt Nam
Bên cạnh những việc lớn trong nước mà Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã làm trong thời gian qua, giờ đây trên chính trường quốc tế, Việt Nam cũng đã chứng tỏ bản lĩnh và tiếng nói của mình. Tôi tin tưởng rằng Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sẽ còn có nhiều bước đi đột phá hơn nữa trong tiến trình đưa con tàu Việt Nam vượt ra biển lớn. Nhưng vận mệnh của con tàu đó thế nào lại chính là nhờ phần lớn vào những con sóng gần bờ để có lực trước khi vượt khơi. Vũ Long, Láng Hạ, email: longv@...
 

Mừng Việt Nam ngày càng đổi mới
Tôi rất tự hào và vinh dự khi Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của HĐBA Liên hợp quốc. Chúc Việt Nam ngày càng vững bước đi lên. Trần Thành Tân, Tuyên Quang, email: tttan80@...

 

Chúc mừng Việt Nam đã trở thành thành viên không thường trực HĐBA, vui mừng nhưng không bất ngờ. Điều đó khẳng định những nỗ lực của Đảng và nhân dân Việt Nam trong những năm vừa qua. Từ những thành quả đã đạt được, chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, quyết tâm viết tiếp những thành công mới. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta phía trước. Vượt mọi khó khăn để đi lên, đó là truyền thống của nhân dân ta. Tự hào Việt Nam. Nguyễn Đức Hạnh, Thanh Bình, Ninh Bình.

 

 

 

Tiếp tục cập nhật...

Cảm nghĩ của bạn về việc Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của HĐBA Liên hợp quốc:

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,