221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
990880
Những người xa quê đang hướng về vùng lũ
1
Article
null
Những người xa quê đang hướng về vùng lũ
,

(VietNamNet) -  Trận lũ  lớn nhất trong lịch sử tràn qua các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Hoà Bình, Ninh Bình, Yên Bái... đang gây ra biết bao thiệt hại về người và của cho những người dân nơi nó đi qua. Cũng như mọi người dân trên cả nước, những người con xa xứ đang khắc khoải ngóng chờ tin quê nhà...

 

 >>Lũ lịch sử: ít nhất 55 người chết và mất tích

>>Lũ lịch sử: Hoảng loạn giữa biển nước

 

Thị trấn Kim Tấn (Thạch Thành) chìm trong biển nước.

Nguyễn Hữu Sang, Đồng Nai, kiepphongtran12@yahoo.com
Từ mảnh đất Đồng Nai xa xôi này, lòng con luôn nhớ về quê hương, không biết quê hương thế nào? Con ở phương xa luôn nương nấu muốn được về quê mẹ, nhưng vì công việc con chưa thể về được. Qua đây con xin nói một điều "Quê hương ơi cố lên, quê mẹ ơi cố lên, con luôn phấn đấu, và quê mẹ cũng phải vượt qua cơn bão nay nha!!!"

Qua báo điện tử VietNamNet, con muốn gửi lời hỏi đến gia đình bà Nguyễn Thị Lợi, xóm 1, Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An với lời chúc: "Cha mẹ giữ gìn sức khỏe, con luôn nhớ về cha mẹ!". Con Nguyễn Hữu Sang, số nhà 311, tổ 4, khu phố 11, An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai, điện thoại: 01689687595.

Hà Văn Chung, 48 NT1, Đại học Nha Trang

Tôi là một người con xứ Nghệ. Cơn bão số 5 đã gây ra biết bao thiệt hại về người và của cho người dân quê tôi cũng như những vùng khác. Cảnh con cái mất cha mẹ, cha mẹ mất con thật đau xót. Chúng ta là người Việt Nam, vậy chúng ta nên làm gì? Tôi mong những tấm lòng hảo tâm trên toàn quốc hãy chung tay giúp đỡ những gia đình nạn nhân của cơn bão số 5 này.

 

Trần Thị Thuý, Tp. Vinh

Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghĩa Đàn, một mảnh đất trù phú với muôn vàn hoa thơm, trái ngọt. Gia đình tôi chuyển đi sống ở nơi khác đã lâu, tôi chưa có dịp về quê thăm lại ngôi nhà xưa. Trận lũ này làm tôi nhớ lại trận lũ 20 năm về trước. Cũng vào cuối tháng 9, năm đó tôi mới 5 tuổi. Tôi được bà bồng lên núi để tránh lũ. Tôi không nhớ chi tiết lắm nhưng nghe bà kể lại thì nó không bằng trận lũ năm nay. Tôi mong rằng quê hương tôi sẽ không còn bị thiên tai lũ lụt nữa, mà càng ngày càng trù phú hơn.
 

Lê Đức Việt, Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An
Tôi là một người con xứ Nghệ, tuy tôi đi học ở xa quê, nhưng khi tôi nghe tin cơn bảo số 5 đi vào các tỉnh Bắc Trung bộ, trong lòng tôi lại thấy đau xót vì năm nào cũng co những cơn bão, làm cho người dân VIỆT NAM nói chung, người dân NGHỆ AN nói riêng phải chịu bao nhiêu là đau thương mất mát... Tôi theo dõi tin bão thường xuyên trên báo đài. Tôi xin viết những dòng này để bày tỏ tấm lòng của một người con xứ Nghệ. Tôi không biết nói gì hơn lời chia buồn sâu sắc tới những người dân Nghệ An, là nạn nhân của cơn bão số 5.
 

Trần Xuân Sinh, Hưng Nguyên, Nghệ An

Là một người con xứ Nghệ vốn sống xa quê hương, khi nghe tin đồng bào của mình bị lũ lụt, lòng tôi đau như cắt. Tại sao đồng bào của tôi lại phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiên tai đến vậy? Cầu mong cho những người đã mất được siêu thoát và những người mất tích sớm trở về.
 

Nguyễn Thành Tâm, Nghệ An, tamhack2004@yahoo.com
Khi đọc những bài báo nói về tình hình lũ lụt ở quê nhà, những người sống xa quê như chúng tôi thật chẳng yên tâm chút nào. Mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ các vùng đang bị lũ lụt!
 

Đình Hải, Quảng Bình, dinhhaitran75@yahoo.com.vn
Hiện nay ở hai huyện Tuyên Hoá và Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình đang gánh chịu trận lũ lụt lịch sử, khoảng gần 100.000 dân đang bị cô lập trong vùng lũ, mọi thông tin đều mất liên lạc. Đề nghị VietNamNet có bài viết để kêu gọi các cấp chính quyền cứu dân trong và sau lũ lụt. Hiện nay, vấn đề thiết yếu nhất là lương thực và nước ngọt. Tất cả các bể nước ngọt, giếng nước đều đã ngập không thể dùng được. Đề nghị VietNamNet lưu ý cho 9 xã vùng nam Huyện Quảng Trạch và xã đảo Quảng Hải. Vì vùng này sau khi nước rút khu vực dân cư thì phải 3, 4 ngày sau Phà Phù Trịch mới chạy được. Biện pháp hữu ích nhất bây giờ là dùng tàu đánh cá (trưng tập của hộ cá thể) huy động để chở nước uống, mì tôm, lương khô, thuốc men... mỗi xã dùng một tàu hoạt động thường xuyên sẽ cứu được dân trong lúc hoạn nạn này. Kính mong VietNamNet đặt vấn đề để cứu dân quê tôi. Chúng tôi đang làm việc ở vùng không có lũ, rất nóng lòng muốn về nhà, nhưng không thể có phương tiện trong lúc này.
 

Nguyễn Văn Dũng, 77 Chùa Láng
Tôi thương dân tôi, thương quê hương tôi!
Hôm qua, tôi đã rất ngỡ ngàng khi biết tin ở Hà Tĩnh mưa rất to. Nhà tôi thì ở đó, tôi thấy lo lắng quá. Tôi lo cho gia đình tôi và lo cho dân tôi. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc gọi điện về nhà và ngồi chờ tin từ gia đình, anh em. Chưa khi nào lòng tôi rối bời đến vậy. Sáng nay, lại tiếp tục đọc được tin trên VietNamNet, tôi thực sự bàng hoàng và hụt hẫng. Chỉ biết cầu mong cho dân tôi gặp may mắn. Không gia đình nào có tang thương. Tôi rất mong UBND tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh kịp thời có những biện pháp phòng chống và khắc phục tình trạng này. Nhanh chóng quyên góp tiền, của cứu nạn cho nhân dân. Và lấy đây làm bài học sâu sắc cho việc dự báo và đề ra biện pháp phòng chống khi có thêin tai. Dân tôi đã nghèo rồi! Đừng để dân tôi thêm khổ!
 

Đặng Thị Vân Chi, Giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La, vanchi6281@yahoo.com
Gửi miền trung thân yêu!
Tin bão đổ bộ vào miền Trung, lòng tôi khắc khoải, lo âu. Nỗi nhớ nhà cồn cào, da diết. Là một người con xa nhà, tôi xin gửi lời chia buồn, lời cảm thông sâu sắc tới quê hương xứ Nghệ và đồng bào miền Trung thương mến.

 

Nguyễn Hùng Thoại, 1/89 Duy Tân, TP. Huế

Tôi nghe tin Thanh Hoá quê tôi bị vỡ đê. Hiện giờ tôi đang học ở Huế, tôi rất nóng lòng và lo lắng. Không biết nhà tôi có bị làm sao không? Đọc tin trên VietNamNet, tôi cảm thấy rất thương cho những người dân vùng lũ và bức xúc với sự chủ quan của chính quyền địa phương. Rất mong nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ người dân, giúp họ vượt qua trận lũ lịch sử này.
 

Mai Văn Ngoan, Quảng Xương, Thanh Hoá
Buồn cho số phận người dân!
Tôi là một người con của quê hương Thanh Hoá, hiện nay tôi đang đi học xa nhà nhưng khi đọc được bài báo viết về sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương nơi con đê sông Bưởi bị vỡ thì đó thật là điều rất đáng buồn. Nhân dân phải tự mình chống chọi lại với lụt bão trong khi không có lấy một cán bộ địa phương nào ở đó để cùng họ chống lũ thì thật là đáng buồn.
 

Bùi Thị Trang, Trường ĐH SP Hà Nội
Tôi quê ở Cẩm Thuỷ, Thánh Hoá, một trong những huyện sông Mã chảy qua. Nhìn thảm cảnh quê hương mà lòng tôi xót xa vô cùng. Là sinh viên năm đầu của trường, tôi ra HN mới chỉ hơn 1 tháng, nỗi nhớ nhà chưa nguôi thì hôm nay nỗi nhớ, nỗi lo của tôi lại càng tăng thêm. Gia đình tôi sống chủ yếu bằng nghề nông trồng trọt hoa màu là chính. Qua trận lũ này thì không biết gia đình tôi sẽ sống sao đây? Lúa và hoa màu đều chưa thu hoạch thì gia đình tôi lấy gì để ăn và nuôi 2 đúa con ăn học đại học đây?

 

Chia sẻ của bạn?

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,