(VietNamNet) - Chưa dứt bàng hoàng về sự kiện sập cầu, những thông tin về trận lũ lịch sử với ít nhất 61 người chết và mất tích khiến người dân cả nước không khỏi bồn chồn, lo lắng. Bạn đọc từ khắp nơi đã gửi thư về toà soạn để chia sẻ cũng như hỏi thăm tin tức của bà con nơi vùng lũ. Người người đều cầu mong cho cơn lũ sớm qua đi để bà con được lại với cuộc sống bình thường.

Ảnh: Báo Yên Bái
Những thông tin về trận lũ sau cơn bão số 5 khiến dư luận lo lắng cho những người dân đang sống trong vùng lũ. Rất nhiều độc giả đã gửi thư về VietNamNet để bày tỏ lòng mình trước sự khắc nghiệt của thời tiết cũng như chia sẻ với những khó khăn của bà con đang trong cơn hoạn nạn. Bạn Đồng Xuân Mậu, Hạ Long, Quảng Ninh, email: maucienco5@... chia sẻ: "Thật đáng sợ và kinh hoàng, đó là tâm lý thường trực của nhân dân vùng bão đi qua, "sản phẩm" của nó thật khủng khiếp. Mất người thực sự là điều đau đớn vô cùng, nhưng bên cạnh đó là sự mất mát về tài sản cũng là một điều đáng quan tâm. Có gia đình cả đời, sau bao năm tháng vất vả cực nhọc mới xây được một căn nhà, nhưng rồi chỉ sau vài ngày, có khi là chỉ sau vài giờ, mọi thứ đều tan biến. Để chia sẻ một phần cùng đồng bào thiên tai, chúng ta, những người Việt Nam giàu lòng nhân ái hãy cùng chung tay góp tay góp sức ủng hộ nhân dân vùng lũ một cách kịp thời, giúp đồng bào nhanh chóng vượt qua thiên tai để ổn định cuộc sống".
"Là một người con của đất Hưng Nguyên, Nghệ An, những ngày này, tôi thấp thỏm mong ngóng tin tức về cơn bão qua chiếc radio nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà, lần đầu tiên không cùng người thân chống chọi với lũ, điều mà hầu như năm nào cũng xảy ra nơi miền quê nghèo của tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ nhất những mất mát mà người dân phải gánh chịu mỗi khi bão qua. Nhà tôi, nhà họ, tất cả đã nghèo nay càng khốn khổ hơn. Xin được chia sẻ!", tâm sự của bạn Ngô Thọ Bách, ĐH Thương Mại, Hà Nội, email: kangchunsang_daohoa@...
Bạn Trần Hậu Hoàng, Trung cấp An ninh Nhân dân 1, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, email: nguulang_chucnu_vn2005@... gửi lời thăm hỏi cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh: "Tôi là một người con Hà Tĩnh hiện đang học tập tại Hà Nội. Trong những ngày qua, tôi luôn luôn theo dõi tin tức từ cơn bão số 5 đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Tôi rất thông cảm và chia sẻ những nỗi đau mất mát về người và tài sản cho nhân dân tỉnh nhà. Tôi mong mọi người hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này để khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. Qua đây, tôi cũng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể các cơ quan, nhà hảo tâm hãy phát động phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung, nêu cao tinh thần "Một nắm khi đói bằng một gói khi no", "Mình vì mọi người" giúp đỡ, sẻ chia nỗi đau cùng nhân dân các tỉnh miền Trung".
Mặc dù sống tại Thủ đô Hà Nội nhưng bạn Phạm Tuân, email: xindoimotnucuoiht@... cũng cảm nhận được những khó khăn mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu, bạn chia sẻ: "Khi nghe tin bão số 5 đã tàn phá các tỉnh miền Trung, nhất là bà con Hà Tĩnh, tôi là một người con Thủ đô, không khỏi buồn khi thấy bà con mất nhà mất cửa, phải đi sơ tán, mùa màng mất trắng. Hà Tĩnh đã rất nghèo, bây giờ lại gặp thiên tai, không biết bà con sẽ ra sao. Mong rằng mọi tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ, chia sẻ với khó khăn mà đồng bào mình đang gặp để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường".
Sự kiện sập cầu Cần Thơ vẫn là tâm điểm chú ý của bạn đọc trong tuần qua. Để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc này, Thủ tướng Chính phủ ngay sau chuyến công tác về nước đã thành lập Uỷ ban điều tra. Bạn đọc đã rất hoan nghênh việc làm này và bày tỏ lòng mong mỏi có nhiều vị tư lệnh bộ ngành hành động mạnh mẽ, quyết đoán như Thủ tướng Chính phủ: "Ngay sau khi về nước, Thủ tướng Chính phủ đã có hành động rất kịp thời đáp ứng được niềm tin của dư luận là thành lập ngay một Uỷ ban điều tra nguyên nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ với vị trưởng ban không trực thuộc Bộ Giao thông và các đại diện ban ngành có liên quan đảm bảo tính khách quan. Bản thân tôi là một kỹ sư cầu đường cũng thấy tâm phục và tin tưởng Uỷ ban này sẽ làm việc công tâm, khẩn trương tìm ra nguyên nhân chính xác của sự cố. Kết quả điều tra và công tác xử lý cán bộ có liên quan đến vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ sẽ là minh chứng tốt nhất để củng cố thêm niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế vào sự minh bạch và quyết tâm cải cách của Chính phủ. Tôi mong sao qua sự việc này sẽ có nhiều các vị tư lệnh quản lý bộ ngành có được sự mạnh mẽ và quyết đoán trong hành động như vị Thủ tướng của chúng ta", ý kiến của bạn Ngô Kiên Cường, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, email: ngokiencuongx1@...
Mong nguyên nhân sớm được làm sáng tỏ để không còn những vụ việc tương tự xảy ra là ý kiến hầu hết của độc giả: "Thật không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến thảm họa này. Xin gửi lời chia sẻ sâu sắc tới những gia đình có người thân tử nạn. Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập nên còn rất nhiều công trình xây dựng tiếp theo. Mong sao các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để tương lai không xảy ra thảm cảnh đau thương này", ý kiến của bạn Ly Lan, Lai Châu, email: bupbeyeuduoi@...
Bạn Lê Thanh Hải, Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình, email: thanhhai2711nn@...chia buồn: "Không còn một từ nào tả nổi hết nỗi đau thương. Có thể nói, đây thực sự là mất mát vô cùng lớn đối với toàn dân Việt Nam ta, và mất mát hơn nữa là đối với gia đình và người thân các nạn nhân. Là một công dân Việt Nam, tôi xin nghiêng mình chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng gia đình các nạn nhân! Kính mong các cơ quan hữu quan của nhà nước nhanh chóng làm rõ vụ việc đáng buồn này!".
Xin các anh hãy an lòng yên nghỉ trên đất mẹ là tâm sự của bạn Minh Quang, Hà Nội, email: hungmanh261@...: "Tôi rất xúc động và thương cảm trước sự hy sinh của các anh, sự mất mát không gì bù đắp nổi của gia đình và của cơ quan đơn vị nơi các anh công tác. Tôi xin thắp nén nhang thơm để tưởng nhớ hương hồn và chia buồn cùng toàn thể gia đình các anh. Xin các anh hãy yên giấc ngàn thu. Chúng tôi cùng những người ở lại sẽ hết mình thực hiện tâm nguyện của các anh, ra sức xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn. Cầu mong gia đình các anh ngày càng an bình và có cuộc sống tốt đẹp hơn".
Để chia sẻ và ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ sập cầu, tối 4/10, tổ chức "Tình nguyện quê hương" đã tổ chức đêm thả đèn trời mang tên "Màu xanh hy vọng" trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Hoạt động này nhận được cả ý kiến đồng tình và không đồng tình. Bạn Xuân Hoài, Hà Nội, email: xuanhoai@... hưởng ứng: "Tôi hoan nghênh việc làm này của lực lượng thanh niên tình nguyện. Hành động vì việc nghĩa này cần quảng bá rộng rãi, rất nhiều người trong chúng ta đều có tâm và muốn làm việc thiện, việc tốt, chỉ tiếc chúng ta còn thiếu kinh nghiệm tổ chức và truyền bá rộng rãi việc làm này. Tôi đề nghị trong tương lai, các báo mạng nên quảng bá những việc làm này trước khi tổ chức và nói rõ nội dung, địa điểm. Cần cân nhắc việc chọn địa điểm để nhiều người dễ tiếp cận nhất. Tôi tin rằng kết quả thu được sẽ cao hơn".

Những thành viên QHF làm lễ thả đèn trời.
Nhưng cũng có ý kiến không hưởng ứng, bạn Trương Quốc Bình, email: binh_beo_la_tui@... cho rằng làm như vậy là lãng phí: "Hãy thử tính xem, với 20.000/ 1 đèn, các bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu để giúp đỡ các nạn nhân sập cầu. Ít ra cũng có thể giúp cho em nhỏ có thêm tấm áo, mẹ già được bữa ăn qua ngày. Theo tôi, đó là một hành động lãng phí và không thiết thực trong thời điểm này".
"Thay vì việc thả đèn trời, chúng ta hãy dành số tiền đó để quyên góp lại cho gia đình những nạn nhân trong vụ sập cầu ở Cần Thơ. Đừng nên đốt tiền của mình như thế", trao đổi của bạn Phạm Lý, email: lyptviemoha@...
Trong tuần, những vấn đề như: thủ tục hành chính, thành phố ven sông Hồng, trò đánh giá thầy, quản lý thuê bao điện thoại, việc câu rùa ở Hồ Gươm... cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của độc giả. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được phản ánh của bạn đọc về các vấn đề xã hội đời sống khác:
Phạt thí điểm vi phạm mũ bảo hiểm?: Hồng Sơn, Hoàng Quốc Việt: "Việc đội mũ bảo hiểm là việc làm cần thiết cho mỗi người và cho xã hội. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh thời hạn từ 15/12 lên 15/11 là việc làm cần phải suy xét kỹ với những lý do sau: Hiện tại, việc cung cấp mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng và rõ ràng về xuất xứ chưa đáp ứng đủ nhu cầu, giai đoạn vừa qua đã đẩy mũ bảo hiểm lên giá quá cao so với giá trị nhưng không kiểm soát được chất lượng dẫn tới việc đội mũ bảo hiểm đã mang tính hình thức và đối phó (đội mũ rởm không có khả năng bảo vệ), bọn làm ăn phi pháp đã thu lợi bất chính dưới các hình thức kinh doanh hàng rởm, hàng giả và đẩy giá cao. Vì vậy, ngành công an nên cùng phối hợp với chính quyền để xử lý hàng rởm, hàng giả, song song với đó là tìm thêm nguồn hàng (mũ bảo hiểm) đảm bảo chất lượng để giúp cho mọi người dân có thể mua được hàng đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp với giá trị, có các chỉ đạo, các biện pháp phù hợp như trông giũ mũ bảo hiểm, chống mất cắp mũ bảo hiểm... có như vậy thì hiệu quả đặt ra mới đạt được".
Dân hẻm 46 Bến Phú Định kêu bị ô nhiễm môi trường: Võ Quốc Truyền, P.15, Q.8, Tp.HCM, email: vqtruyen@...: "Nhà tôi ở khu vực gần đó cũng bị ảnh hưởng bởi bụi đen xuất hiện nhưng không hiểu nguyên nhân vì đâu. Sau khi đọc bài viết nay, tôi nghĩ đây là một vấn đề rất cấp bách cần phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét ngay và xử lý kịp thời để bảo vệ sức khỏe cho bà con ở khu vực nêu trên, nhất là những thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Tôi hy vọng nhận được thông tin tốt từ cấp có thẩm quyền".
Mobifone có thêm mã mạng 0122: Nguyễn Duy Nghĩa, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11,TP.HCM, email: phucthinh@...: "Theo tôi, chưa nên cho ra đầu số mới vội vì số lượng thuê bao ảo rất nhiều. Để tránh tình trạng cháy số do người mua sim khuyến mãi, mobifone nói riêng và các mạng khác nói chung nên khuyến khích những khách hàng có sim số không sử dụng trả lại cho nhà cung cấp (tất nhiên là nhà cung cấp sẽ có biện pháp khuyến mãi để khích lệ). Suy từ chính bản thân mình, tôi thấy như vậy là rất hợp lý. Hiện tại, tôi đang có hơn 10 sim số không hoạt động, muốn trả lại nhà cung cấp nhưng chắc họ cũng chẳng muốn nhận, về phần mình tôi cũng chẳng muốn bỏ đi. Những người sở hữu những sim số như tôi không phải là ít".
Về việc bán hàng rong trên phố: Nguyễn Thị Minh Thư, email: kobaogiolove@...: "Chắc hẳn ai đi qua khu vực công viên quanh Nhà thờ Đức Bà vào buổi tối cũng nhận thấy rằng ở đó có rất nhiều quán cà phê nhỏ hay người dân quen gọi là các quán cà phê cóc. Vào một buổi tối thứ bảy, tôi cùng một người bạn đã ghé vào một trong số những địa điểm của những nơi nói trên. Xung quanh rất đông vui và nhộn nhịp. Thế nhưng, một cảnh tượng đã phá vỡ không khí mát mẻ ở đó là hình ảnh những người chủ quán phải hớt hải ôm những cái bàn, những cái ghế chạy đi tìm chỗ để cất, rồi gặp cái gì có thể bỏ được đồ vào là họ liền quẳng đại vào, chẳng hạn như có một chiếc xe rác trống ngay bên cạnh thế là họ liền quăng đại những cái ghế vào trong. Rồi những người khách đang ngồi cũng lật đật cầm những món đồ mà mình đang ăn uống chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Ảnh minh họa: mt.gov.vn
Sở dĩ có những việc như vậy là do họ nhìn thấy công an đô thị. Theo tôi, việc bán hàng rong hay những quán cà phê cóc như thế thì cũng không gây trở ngại gì đến cảnh quan đường phố lắm. Mục đích của việc không cho buôn bán trên lề đường phố là nhằm không gây mất cảnh quan, thẩm mĩ và vệ sinh của đường phố trong mắt của du khách và người địa phương. Nhưng không nên cấm họ buôn bán vì đó có thể được coi là cơm áo của họ. Có rất nhiều người, chẳng hạn như tôi, thích ngồi ở một quán nước yên tĩnh mà lại có thể nhìn ra đường xá một cách thoải mái hơn là đi vào những cà phê. Vì thế, hãy tạo cho họ có viêc làm trong xã hội, nhưng cũng giới hạn cho họ những qui đinh phải tuân theo, chẳng hạn như không bán quá giờ cho phép, phải giữ vệ sinh nơi mình buôn bán và xung quanh...".
Cần tăng biên chế cho công tác an toàn thực phẩm: Phạm Ngọc Minh, Biên Hoà, email: chinhpham80@...: "Vấn đề về an toàn thực phẩm hiện nay rất cấp bách vì nó liên quan đến sức khỏe trực tiếp của người dân. Các thực phẩm không an toàn, có các chất độc hại nếu không có công tác kiểm tra thì coi như người dân không biết và vẫn sử dụng, như vụ nước tương chứa 3-MCPD, bưởi có chất gây ung thư, phở có phooc-môn thì người dân bình thường sao biết được, chỉ có kiểm tra công bố thì mới biết. Vậy tại sao một thời gian dài rồi mới công bố, không có nhân sự thì lấy đâu ra người để kiểm tra. Cần phải kiểm tra liên tục và hậu kiểm chứ không phải kiểm tra xong là thôi. Vì những lý do đó nên rất cần tăng biên chế cho công tác an toàn thực phẩm thì mới đáp ứng được tình hình hiện nay".
Báo điện tử VietNamNet xin chân thành cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!