221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
988610
Vụ sập cầu Cần Thơ: Nên xây dựng đài tưởng niệm
1
Article
null
Vụ sập cầu Cần Thơ: Nên xây dựng đài tưởng niệm
,

(VietNamNet) - Cần làm một điều gì đó để tưởng nhớ những người đã ra đi. Mong rằng sẽ có một đài tưởng niệm được xây dựng tại nơi đây để ghi nhớ sự hy sinh của các anh...

 

>> Toàn cảnh vụ sập cầu tại Cần Thơ

>> Nghe điếu văn của Bộ Trưởng GTVT tại đây

>> Nghe phát biểu của nhà thầu chính tại đây

>> Nghe phát biểu của đại diện gia đình nạn nhân tại đây

>> Cả nước hướng về Cần Thơ

>> Người Việt ở nước ngoài chia sẻ đau thương cùng Cần Thơ

>> Cả nước nín thở cùng Cần Thơ

  

a
Lãnh đạo TP.HCM đang thăm hỏi một gia đình có 4 trẻ bị mồ côi. Ảnh: Hoài Bắc

 

Nên làm đài tưởng niệm

Chính phủ nên làm đài tưởng niệm ở chân cầu và khắc tên những người đã mất. Có thể xây dựng thêm 1 công viên nhỏ như cầu Cổng vàng để du khách và thế hệ sau biết đến công ơn của những con người đã hy sinh cho cây cầu này. Minh Phạm, WA,USA, email: minh.pham@...

Thật sự xúc động. Tôi nghĩ Nhà nước nên xây dựng một đài tưởng niệm tại khu vực cầu Cần Thơ để tưởng nhớ đến sự hy sinh to lớn này. Hùng, Canada.
 

Tôi đề nghị bạn đọc cả nước góp tiền xây bia tưởng niệm và đền thờ những kỹ sư và công nhân đã hy sinh vì cây cầu Cần Thơ. Tiến Ngọc, Lào Cai.
 

Những người đã ra đi trong quá trình xây dựng, tai nạn đã xảy ra. Cần làm một điều gì đó để tưởng nhớ những người đã ra đi. Sau này cây cầu được xây xong mọi người đi qua đều không quên những người đã nằm lại. Tôi nhớ không nhầm trên thế giới hình như đã có một cây cầu sập và sau đó họ đã lấy toàn bộ sắt thép còn lại, nung chảy và đánh thành nhẫn cho sinh viên của trường đại học đeo để luôn nhắc nhở trách nhiệm và nghĩa vụ đối với công nghệ của đất nước. Đối với những người đã ra đi nên có chế độ như những người đã hi sinh vì đất nước, chế độ người có công với đất nước. Tư Lê, Hà Nội, email: tule@...

Để tưởng nhớ các anh đã hy sinh xây dựng đất nước, tôi mong muốn UBND tỉnh Cần Thơ xây dựng một đài tưởng niệm gần ngay chiếc cầu trước khi khánh thành. Đức Lê, Gia Lai.

Lòng tiếc thương vô hạn đến những người con đồng bằng sông nước, cầu mong nơi chín suối các anh được an nghỉ. Mong rằng tên tuổi của các anh được ghi nhận trên chiếc cầu nối liền các tỉnh, để các anh yên nghỉ nơi miền cực lạc! Lê Bình Dương, Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, email: Duonglb@...

Tôi là 1 kỹ sư đang thi công đường hầm tại dự án thuỷ điện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Thi công hầm và cầu là nghề rất cực nhọc. Qua tai nạn thảm khốc này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác an toàn thi công. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn những con người quả cảm. Các anh hãy yên giấc ngàn thu! Rồi đây, khi công trình cầu Cần Thơ hoàn thành, 1 đài tưởng niệm sẽ được dựng lên ngay cầu Cần Thơ để tưởng nhớ các anh. Cả nước hướng về các anh!  Phạm Minh Hiệp, Dự án thuỷ điện A Lưới - Thừa thiên Huế, email: hieppm@...

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả gia đình của các nạn nhân. Tôi mong muốn Nhà nước và những người dân hãy lập một bia tưởng niệm những người đã mất trên chiếc cầu đó, để khi đi qua đó chúng ta không bao giờ quên nỗi đau này và cũng là lời cảnh tỉnh cho những công trình tiếp theo. Trần Minh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, email: mitom303@...

Tôi nghĩ sẽ cần phải xây 1 bia tưởng niệm những nạn nhân dưới chân cầu vừa để an ủi và vinh danh họ, vừa để những người còn sống tưởng nhớ và tự hào về họ. Trương Thọ Lộc, email: truongtholoc@....

 

Trách nhiệm với con em những người tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ
Xin thành tâm thắp một nén nhang để linh hồn của tất cả mọi người đã tử nạn được ngậm cười nơi chín suối. Tôi cũng như tâm trạng của tất cả mọi người ở Việt Nam đều đau đáu hướng về Cần Thơ. Mong rằng từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ lặp lại thảm cảnh như vậy. Tôi cũng mong Nhà nước có các chế độ đãi ngộ đối với con em của những người đã tử nạn. Xin mọi người hãy sẻ chia tình cảm cũng như vật chất đến tất cả các đồng bào bị nạn của chúng ta. Nguyễn Thái Dương, Bạch Mai, Hà Nội, email: thaiduong889@...
 

Kính gửi tất cả bà con có thân nhân bị thảm họa của cầu Cần Thơ, từ đáy lòng, tôi không biết làm gì để giảm bớt sự đau thương to lớn nhất mà quý vị đang trải qua. Thực sự, tôi đã khóc rất nhiều mỗi khi nhìn thấy cảnh tang thương mà quý vị đồng bào đang chịu đựng. Trong tận đáy lòng của tôi, tôi xin thành kính gửi đến các gia đình bị nạn lời chia buồn sau sắc nhất. Và tôi nguyện sẽ cố gắng vận động mọi người xây dựng một ngôi trường học cho tất cả con em trong cùng. Thanh Mai, Monroe st. NE, email: mthanh33@...


Xin gửi những nén nhang cho những người đã chết và lời cầu chúc bình an cho những người còn bị thương. Mong rằng Nhà nước sẽ có những chính sách công nhận các anh như những người anh hùng của thời bình. Đỗ Hoàng Nguyên, Bình Thạnh, TP.HCM, email: tihoang2004@...
 
Một hình ảnh trong các chương trình truyền hình đưa tin vụ sập cầu Cần Thơ cứ làm tôi day dứt mãi là ánh mắt ngây thơ nhưng thất thần của những cháu nhỏ con của các gia đình có người tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc này. Tôi tự hỏi rồi đây, tương lai của các cháu sẽ ra sao, khi mất đi trụ cột người cha và người mẹ phải bươn chải trong cuộc sống khó khăn này. Qua báo chí, tôi được biết phần lớn các gia đình nạn nhân đều nghèo khó, vất vả. Vì vậy, tôi đề xuất các công ty, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm và có liên quan đến vụ tai nạn này nên có trách nhiệm đỡ đầu cho các cháu nhỏ này, giúp các cháu được sống và học hành đến nơi đến chốn cho đến tuổi trưởng thành ngoài các trách nhiệm tài chính đền bù thiệt hại ban đầu. Tương lai của các cháu nhỏ này là quan trọng. Không để các cháu gián đoạn cuộc sống và học tập, âu cũng là một việc làm nhỏ nhoi giúp siêu thoát các linh hồn đã mất. Huyền Trang, Láng Hạ, email: thtrang@...
 
 

Ý kiến của bạn?



 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,