221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
1294623
Bài 1: Bi hài cảnh “vợ chồng"… gay
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bài 1: Bi hài cảnh “vợ chồng'… gay
,

- Không được pháp luật, gia đình thừa nhận, nhiều gay tuổi teen đã quyết định ra ngoài, thuê nhà trọ “góp gạo thổi cơm chung”. Và xung quanh những đôi “vợ chồng” này có vô số chuyện bi, hài.

TIN LIÊN QUAN

Phận “but”

Hẹn tôi uống cà phê vào lúc 9 giờ, thế nhưng gần 10 kém Hellen (tên do dân trong giới đặt cho nhau) mới có mặt. Vừa bước vào quán Hellen xin lỗi tôi rối rít: “Tối qua ảnh đi nhậu đâu về không biết, nữa đêm ói mửa tùm lum nên sáng nay em phải dọn, xong là em chạy ngay ra đây…”. Thấy tôi có vẻ thắc mắc trước sự đảm đang kiểu…con gái, Hellen nói tiếp: “ Trong gia đình, em là but nên những công việc như thế em phải làm từ chuyện bếp núc cho đến giặt giũ, chợ búa…”.

“Thế but là gì?”, tôi hỏi. Như khơi đúng kho kiến thức về đồng tính, Hellen giải thích: “Từ này xuất phát từ từ bottom – có nghĩa là phía dưới trong tiếng Anh. Dân gay dùng từ này để chỉ người sẽ đóng vai người vợ trong gia đình đồng tính. Còn người đóng vai chồng sẽ được gọi là top. Một số người còn gọi top là “bê kín” còn but là “bê lộ” vì những người này có khuynh hướng làm đẹp như nữ giới”.

Không chỉ phải vất vả như …đàn bà – theo cách nói của Hellen, nhiều "but" còn phải chịu cảnh bạo hành gia đình như: đánh đập, chửi bới thường xuyên. Hellen cho biết, so với một số “chị em” trong hội but của mình, Hellen là sung sướng nhất bởi “chồng” thuộc dạng có học, chỉ la rầy sơ sơ chứ ít khi dùng vũ lực. “Còn mấy đứa khác hay bị “chồng” đánh lắm. Điển hình như “con” Lena trong nhóm em. Mới hôm rồi bị “chồng” uýnh đến nỗi nửa đêm phải cuốn quần áo qua chỗ “vợ chồng” em xin ngủ nhờ. Mà nghĩ lại cũng thấy nó có lỗi. Tự ý bỏ về quê chơi cả tuần mà không báo cho "chồng" một tiếng…”.

Hầu hết các vụ đánh nhau hàng xóm ít khi biết, chỉ có những người trong hội gay mới biết. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp “tức nước vỡ bờ” khiến hàng xóm cười không nổi, khóc cũng không xong như trường hợp của “vợ chồng” H và N xảy ra cách đây không lâu mà tôi có dịp chứng kiến.

Chung quy câu chuyện chỉ vì "but" N đòi mua một cây … son mà "top" H không đồng ý. Họ tranh cãi nhau thế này:

H: Mua làm đẹp để đi dụ trai hả?
N: Cũng phải cho tui làm đẹp tí xíu chứ. Hổng thấy tui xấu như gái già hả. Mỗi lần đi gần con L, con S thấy mà nhục.
H: Không mua là không mua!
N: Bởi vậy, má tui nói đúng mà. Cái thứ đẹp mã không bao giờ thương …vợ thương con!

Bà chủ nhà nơi H và N thuê trọ và hàng xóm nghe cuộc khẩu chiến xong lẳng lặng quay vô nhà cười khúc khích. Và sau cái vụ "tức nước vỡ bờ" ấy, bà chủ nhà trọ cũng đã thanh lí hợp đồng vì “nếu biết hai đứa nó là gay thì còn lâu tôi mới cho thuê”.

Đời "top"

Mô tả ảnh.
Những cặp "vợ chồng" gay cũng có lắm chuyện bi hài (Ảnh minh hoạ)

“Hầu hết những người vào vai top không quá ẻo lả nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhận biết được.Tuy nhiên, việc tiếp cận được với họ thì rất khó khăn. Chỉ khi nào tạo được một niềm tin thì họ mới chịu mở lời. Và khi đã mở lời rồi thì họ “bật mí” đến tận xương”.

Nghe theo lời mách nước của một cô bạn đang làm quản lí cho quần áo thời trang trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM), nơi có một số but độc thân bán tiếp cận được K – một MC khá đẹp mã của một nhà hàng ở quận Tân Phú. Sau nhiều lần tiếp xúc, K thừa nhận với tôi mình là một top. Hiện K đang thuê nhà trọ sống chung với một but trong khu công nghiệp Tân Bình.

K tính cho tôi nghe: “Đủ thứ chi phí anh ơi. Tiền nhà trọ, rồi ăn uống, quần áo, son phấn … một tay em lo hết. Nó đòi đi làm nhưng em cương quyết không cho, một phần vì sợ nó chịu cực không nổi một phần vì sợ nó…theo trai. Cũng may nhờ em có cái nghề MC này nên mỗi tháng chịu cực chạy sô cũng kiếm gần chục triệu, chứ không thì chết đói hết cả đám”.

Không giống như K, top H vất vả hơn với nghề làm ca sĩ… kẹo kéo. H cho biết: “Em ở Vũng Tàu, nhà cũng khá lắm…nhưng vì thương “con bồ" em nên lên đây. Hồi đi, lén lấy gia đình gần trăm triệu, bây giờ hai đứa đã xài hết rồi nên phải ráng sức mà cày. Lúc trước hai đứa đi bán chung nhưng giờ thì "con bồ" em nó chuyển qua làm tóc rồi. Em định có vốn, hai đứa mở tiệm nail để mà con…giữ vợ”.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp các top thì “cày" như trâu ngựa còn but ở nhà tranh thủ…ngoại tình.

H kể cho tôi nghe về trường hợp của bạn mình bị “cắm sừng”. H nói: “ Anh nghĩ xem tức không, thằng bạn làm ngày làm đêm để có tiền lo trả tiền nhà trọ, tiền tiêu xài…còn “con kia” thì chỉ ở không. Vậy mà còn tòm tem với mấy thằng top khác. Nó bắt được nện cho một trận, đuổi đi…”.Tuy nhiên cũng theo H, chỉ được vài ngày đâu lại vào đấy vì “lia thia quen chậu, "vợ chồng" quen hơi”.

Trong quá trình đi thực tế để thực hiện bài viết này, chúng tôi nhận thấy hiện nay có một số đối tượng giả “top” hoặc but để trục lợi. Thậm chí, một số đối tượng khi bị phát hiện đã dung vũ lực, thậm chi giết người để cướp tài sản. Đây có lẽ chính là lời cảnh báo và là bi kịch lớn nhất đối với những cặp vợ chồng gay. Và tất nhiên, đối tượng mà họ nhắm vào là những "top", "but" giàu có.

  • Nguyễn Minh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,