,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
26909
Mỹ Linh đã sẵn sàng giao lưu trực tuyến
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,

Mỹ Linh đã sẵn sàng giao lưu trực tuyến

Cập nhật lúc 15:13, Thứ Tư, 05/03/2003 (GMT+7)
,
Ca sĩ Mỹ Linh tại toà soạn VietNamNet

(VietNamNet) - Ca sĩ Mỹ Linh đã có mặt ở toà soạn VietNamNet, cô đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của khán giả khắp mọi nơi. Trước khi đến toà soạn, Mỹ Linh đã nhận được các câu hỏi gửi đến toà trong hai ngày qua, cô cho biết sẽ cố gắng trả lời hết. Mời quý khán giả bấm vào đây để tham gia.

Ca sĩ Mỹ Linh đặt mục tiêu gì cho album ''Made in VietNam''? Cô dành thời gian nhiều hơn cho sự nghiệp hay gia đình? Mỹ Linh có lượng sức mình trước khi đặt kế hoạch bước chân vào thị trường âm nhạc Mỹ?... Những câu hỏi như vậy, và tất nhiên còn nhiều câu hỏi khác nữa, các bạn có thể trực tiếp đặt ra với Mỹ Linh trong chương trình Giao lưu trực tuyến của VietNamNet, lúc 15h chiều nay (thứ tư, 5/3).

Ca sĩ Mỹ Linh

Thật khó nói hết về những gì thay đổi trong đời sống nhạc trẻ khi Mỹ Linh xuất hiện. Giới trẻ tò mò chào đón rồi hân hoan thẫn thờ mỗi khi tình cờ lắng nghe những bài ca run lên như mê muội. Không có sự so sánh nào cả, sự xuất hiện của Mỹ Linh mang đến cảm giác đặc biệt mới lạ với tất cả mọi người và ý nghĩa của sự xuất hiện này chỉ có thể so sánh với chính giọng hát của Mỹ Linh.

Chuỗi ngày ca hát nồng nàn của cô cũng gặp nhiều những tình huống khá tức cười. Bạn biết Mỹ Linh "từ chối" giỏi như thế nào khi có những chương trình mà cô không muốn tham gia bởi có nhiều chương trình ca nhạc không mục đích "ca hát". Rồi thì mái tóc dài tung bay trong ca khúc mê man "Hà Nội đêm trở gió" đã trải qua một sự cố khá ngẫu nhiên ở một quán... chè Huế và đã trở thành ca khúc "Tóc ngắn". Điều này nếu bạn chưa biết thì chúng ta cũng đành chờ chính Mỹ Linh trả lời.

Với giọng ca đắm đuối và đôi mắt trong sáng, bí ẩn, Mỹ Linh không biết rằng mình đã vô tình làm khổ rất nhiều fan. Cô thường xuyên được nhận những bức thư nồng nàn bày tỏ niềm say mê đối với cô và giọng hát của cô.

Như những "con thiêu thân" trong "ngọn lửa của âm thanh", nhiều chàng trai đã hát, đã khóc, đã mơ, đã dại khờ, đã chìm đắm trong tiếng ca mà cô mang lại. Nhiều người trong số họ không kìm chế được "ngọn lửa" của mình đã viết thư và gửi những kỷ vật rất ngộ nghĩnh cho cô trong các đêm Mỹ Linh biểu diễn. Nhiều món quà khiến Mỹ Linh phải bật cười và cũng mong thấy được chủ nhân của nó một lần trong đời....

  • N.Q
,
,