,
221
961
Đời sống VHNT
vandekhac
/vanhoa/vandekhac/
26818
Mỹ Linh, ''Made in Vietnam'' và những ý kiến trái ngược
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
,

Mỹ Linh, ''Made in Vietnam'' và những ý kiến trái ngược

Cập nhật lúc 11:24, Thứ Tư, 05/03/2003 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Cuối cùng thì số phận lận đận của “Made in Vietnam” cũng được giải quyết. Số lượng bán ra khá cao so với các CD phát hành cùng thời điểm. Ca sĩ Mỹ Linh đã không khỏi tự hào về một sản phẩm chất lượng cao - như chị đánh giá - được thực hiện bởi một dây chuyền sản xuất Việt Nam chính hiệu. Nhưng những khán giả của chị thì sao? VietNamNet xin giới thiệu những ý kiến trái ngược về “Made in Vietnam”.

Lê Việt Hà - (TP.HCM): Một điều dễ nhận thấy nhất là chất lượng âm thanh của “Made in Vietnam” hơn hẳn các CD “Tóc ngắn” trước đây. CD được làm các mix và sử dụng kỹ xảo âm thanh nhiều hơn, “tiệt trùng” sạch sành sanh các tạp âm khiến đôi chỗ giọng hát của Mỹ Linh trong veo, quá trong veo (nhất là các đoạn cao trào) đến lạ lùng.

Ưu điểm của bài này là tiếng bass cực êm, mượt... nghe bằng loa nén AR303 tiếng bass dày sâu và sướng hơn nghe loa có lỗ thông hơi. Nhưng bài hay nhất album lại chính là bài số 3 “Trở lại tuổi thơ” (Anh Quân), một bài hát quá tình cảm và êm đềm, một tự sự về kỷ niệm tuổi thơ của ca sĩ trong cuộc. Bài nghe tạm được là bài số 5 “Quán cà phê mùa hè” (Huy Tuấn), Huy Tuấn đã quá lạm dụng kỹ thuật hoà âm khiến đoạn đầu nghe cứ sột soạt như đĩa bị lỗi (!).

Nguyễn Khoa Hiền Trang (lưu học sinh Australia):
Chủ quan mà nói, thì tôi không thích Mỹ Linh nhất trong số những diva "đã từng hoặc vẫn còn toả sáng" của Việt Nam. Khách quan mà nói, thì giọng hát Mỹ Linh đương nhiên là khá, ấy là nói về kỹ thuật, chứ chất giọng cũng không có gì quá đặc sắc.

Tôi có cảm giác Mỹ Linh hơi thẳng thắn và... tự tin. Hồi xưa thì tự tin bạo hơn, bây giờ in ít đi, nhưng theo lời bạn thì hoá ra vẫn còn. Nhạc Anh Quân đã chứng tỏ giới hạn từ Tóc ngắn 2 rồi nên tôi không quan tâm lắm tới ''Made in Vietnam''. Thế nhưng phải công nhận làm marketting có hiệu quả. Ít ra thì bây giờ ai cũng xôn xao ''Made in Vietnam''. Cơ hội bỏ tiền mua nghe thử là khá cao.

Nguyễn Văn Hoàng (TP.HCM): Mỹ Linh vốn không phải là ca sỹ "ruột" của tôi nhưng là ca sĩ mà tôi cũng thích. Dạo này, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, bỗng dưng báo chí đưa tin nhiều về chị. Trước tiên là việc "đưa giọng hát Mỹ Linh vào thị trường Mỹ", rồi việc ra mắt "Made in Vietnam". Thằng bạn tôi bảo, một kiểu tiếp thị, quảng cáo đấy. Bây giờ cứ phải ồn ào, phải làm cái gì cho người ta chú ý cái đã. Chẳng hạn như lấy cái bàn là còn nong nóng gì vào người rồi bảo bị người ngoài hành tinh tấn công??? Chẳng biết thật giả thế nào, tôi cũng hăm hở đi mua một cái "Made in VN" về, đĩa dán tem hẳn hoi, phải ủng hộ cho ca sỹ và nền âm nhạc nước nhà chứ!!!

Mỹ Linh (phải) và Hồng Ánh trong tác phẩm Trên đỉnh Phù Vân

Trương Quang Dũng (Hà Nội): Có người nói Mỹ Linh với ''xì căng đan Made in Vietnam'' cũng như Thu Hà với Nhật thực là do chủ ý của mấy nhà sản xuất. Tôi không nghĩ thế. Chẳng lẽ vì mục đích marketing cho album này mà mấy bác bên xét duyệt lại có thể bán rẻ lương tâm mà đưa ra những lời phán quyết ngây thơ như vậy? Với tôi, giọng hát Mỹ Linh là một thứ giọng trời cho bẩm sinh không lẫn vào đâu được. Về cao độ thì Hà Trần, Hồng Nhung, vẫn phải gọi bằng cụ. Giọng rè rè khàn khàn của Phương Thanh thì đúng là đặc biệt nhưng cho hát "Hà Nội đêm trở gió'' chắc viêm họng và đứt gánh giữa đường mất. Đấy là tớ bình luận về giọng hát thôi, còn về tính cách con nguời qua các bài trả lời phỏng vấn thì tớ khoái Phương Thanh nhất. Mỹ Linh thì tớ đã ác cảm ngay từ khi cô ấy còn chưa nổi tiếng. Ấy vậy mà vẫn cứ say giọng hát cô ta như điếu đổ, thế mới lạ. Hà nội ơi ta nhớ không quên, Hà nội ơi trong trái tim ta , à ... á .....

Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội): Thú thực là tôi rất mê giọng hát của Mỹ Linh. Trước đây, tôi thích album Tóc ngắn của Mỹ Linh, nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi một hiện tượng mới từ Mỹ Linh. Vẫn những nhạc sĩ ấy, vẫn là Dương Thụ viết lời nhưng tôi cảm thấy như Tóc ngắn 3 của Mỹ Linh vậy, không có nhiều đột phá như quảng cáo. Một số phong cách hoà âm của Anh Quân sử dụng trong album này chưa thực sự tinh và phù hợp với giọng hát của Mỹ Linh. Nhiều khi nghe xong một bài hát tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà Mỹ Linh và Anh Quân có thể làm tốt hơn. Điểm đọng lại nhất trong tôi sau khi nghe trọn vẹn album là ca khúc Em mơ về anh (Huy Tuấn). Tôi đã nghe bài này trên dưới 10 lần mà vẫn thích nghe lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một album của ca sĩ trong nước được marketing rất tốt từ TP.HCM đến Hà Nội. Có lẽ, đó là điều mà các ca sĩ khác cần học tập để tạo được tên tuổi trên thị trường âm nhạc.

Sau ba năm kể từ “Tóc ngắn 2” ra đời, Album “Made in Vietnam” là đứa con thứ ba mà cặp vợ chồng nghệ sĩ Mỹ Linh - Anh Quân cho ra đời (bằng với số con bằng xương bằng thịt của hai người). Made in Vietnam phát hành hôm 20/2/2003 gồm 11 bài hát của các nhạc sĩ Dương Thụ, Bảo Chấn, Huy Tuấn, Anh Quân và Hồng Kiên. Toàn bộ bài trong album đều được viết riêng cho giọng hát Mỹ Linh. Phần ca từ vẫn là ông nhạc sĩ giàu chất thơ Dương Thụ viết. Dù những lời nhận xét luôn trái ngược nhưng vẫn có thể khẳng định rằng sự ra đời của ''Made in Vietnam'' là sự kiện tại Việt Nam những ngày qua cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

  • Hà Phương (tổng hợp)
,
,