221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
735371
NSND Đặng Thái Sơn trước giờ công diễn
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
NSND Đặng Thái Sơn trước giờ công diễn
,

(VietNamNet) - Giản dị trong chiếc áo ghilê xám sau buổi luyện tập cuối cùng cho đêm diễn tối nay, 23/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đặng Thái Sơn đã dành cho VietNamNet một cuộc trò chuyện ngắn... 
 

Soạn: AM 627886 gửi đến 996 để nhận ảnh này

NSND Đặng Thái Sơn sau buổi luyện đàn trước đêm diễn tối nay, 23/11.

Sau hai năm mới có dịp trở lại Hà Nội, anh có đem theo điều gì đặc biệt không?

Đặng Thái Sơn: - Sơn về Hà Nội từ 17/11. Lần trước Sơn về theo kiểu các cụ thường dạy “Làm trước chơi sau” nhưng không ổn! (sau khi biểu diễn rất thành công Toyota Classics 2003 nghệ sĩ Đặng Thái Sơn mới cùng bạn bè đi thăm Sapa, vừa lên đến Sapa thì bị cấp cứu phải về quay về BV Việt Đức mổ, thế là mất cả một dịp nghỉ ngơi). Rút kinh nghiệm, lần này Sơn về thăm quê hương rồi làm một chuyến du lịch nho nhỏ đi thăm Ninh Bình, Hoà Bình …

Thời gian của Sơn rất ít nên phải tranh thủ thăm quê hương để hưởng cảm giác gần gũi, thân thuộc và cũng để tìm cảm hứng sáng tạo. Còn điều đặc biệt của chuyến hồi hương này ư? Sơn chơi cùng Dàn nhạc Nhà hát Kịch Budapest, đây là dàn nhạc của Opera rất nổi tiếng: ngoài nhạc cổ điển còn có cả múa và cả hát nữa. Đâm ra phái tìm tác phẩm nào phù hợp để tạo nên sự hài hoà chung. Sơn đã chọn bản concerto viết cho Piano số 1 cung la thứ, Op.16 của E.H. Grieg một nhạc sĩ thiên tài rất trữ tình người Na Uy.

Như vậy anh sẽ phải chuẩn bị khác với những lần trước?

Soạn: AM 627884 gửi đến 996 để nhận ảnh này

NSND Đặng Thái Sơn

Đặng Thái Sơn: - Vâng, rất khác. Dàn nhạc Nhà hát Kịch Budapest, trong chương trình Toyota Classics 2005 có một tour biểu diễn tại tám nước Đông Nam Á, kinh nghiệm cho thấy các dàn nhạc đi lưu diễn hơn nửa tháng tại 8 nơi như thế này nếu chờ về Hà Nội tập với nhau sẽ không được chu đáo. Nên để đảm bảo chất lượng cho đêm diễn, lần đầu tiên Sơn đã phải bay sang Budapest làm việc với nghệ sĩ István Silló chỉ huy dàn nhạc, và tập riêng vói dàn nhạc. Muốn có chất lượng cao phải bỏ công sức một chút, tính Sơn cũng hay cầu toàn như thế.

Báo chí nước ngoài đưa tin năm 2005 này anh được mời là một trong 21 thành viên của ban giám khảo Chopin XV?

Đặng Thái Sơn: - Từ 2 đến 24 tháng 10 vừa qua tôi được mời là thành viên ban giám khảo cuộc thi piano quốc tế Frederick Chopin lần thứ 15 tại thủ đô Warsaw Ba Lan, Các thí sinh rất đông: 275 thí sinh đến từ 35 nước trong đó có 47 thí sinh của Ba Lan, quê hương nhà soạn nhạc Frederic Chopin. Giải thưởng cao quý của cuộc thi piano Chopin nghệ sĩ Rafal Blechacz, người nước chủ nhà đã nhận giải đứng đầu cuộc thi Chopin lần thứ XV.

Nghe nói anh có vinh dự là nghệ sĩ mở đầu cho cuộc thi Chopin XV?

Đặng Thái Sơn: -
Sơn thật hạnh phúc khi được mời tham gia ban giám khảo, và còn bất ngờ hơn khi ban tổ chức mời biểu diễn bữa Concer Gala: bữa khai mạc của cuộc thi chỉ có một pianist chơi với dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Warsaw. Năm 1980 người được vinh dự này là nữ nghệ Mata Angrich, trước đó là ông Artobu Rubeanstain. Khi được mời biểu diễn bữa Concer Gala tôi cũng hơi ... hốt bởi đánh ngay trước cuộc thi trước khán thính giả đều rất giỏi về nghề mình mà đánh kém một chút là ngưòi ta nhận ra ngay. Rất may Sơn đã biểu diễn một cách hoàn hảo được đồng nghiệp đánh giá cao. Sơn đã chọn tác phẩm của Mendelssohn chính là bản đã đánh lần Toyota Classics 2003 chơi ở Hà Nội nếu lên mạng sẽ vẫn còn nghe được.

Với tư cách là thành viên ban giám khảo, anh có nhận xét gì?

Đặng Thái Sơn: - Lần thi này thí sinh người châu Á chiến tỉ lệ lớn, lại nhìn xuống khán phòng thấy đến một nửa người ngồi nghe là ngưòi Á đông có cảm giác đang ở phòng hoà nhạc …Tokyo. Ngoài giải nhất: người Ba Lan Rafal Blechaz, 5 giải còn lại đều là ngưòi Á đông trong đó Hàn Quốc hai anh em nhà họ Lim: Dong Hyek Lim và Dong Min Lim đồng giải ba. Các thí sinh đều rất giỏi, học hành rất bài bản, nhưng giải thưởng chỉ có một dành cho ai hiểu thật thật sâu sắc, lại phải có bản sắc riêng - cá tính của mình, và biểu diễn thật hoàn hảo nhạc cuả Chopin...

25 năm qua không có người Việt nam nào đoạt giải Chopin, có phải là thời gian quá dài không?

Đặng Thái Sơn:
- Hãy nên nhớ ngay cả Ba Lan nơi quê hương của Chopin năm 1975 Krystian Zimerman đoạt giải cao quý này và 2005mới ghi thêm tên mình trong danh sách người đoạt giải - trong 30 năm đấy. Tài năng không thể một sớm một chiều là có được. lại rất cần sự đầu tư lớn cho các tài nằng trẻ. Rất tiếc lần này không có thí sinh Việt nam. Nhà hát Lớn Hà Nội đã được hơn thế kỷ rồi, tức là nhạc cổ điển đã đến với Việt Nam khá lâu so với các nước láng giềng. Vậy mà không khéo ta sẽ bị tụt hậu ... đó là nỗi lo của các nhà quản lý, của các nhạc viện và những nghệ sĩ có tấm lòng với đất nước...

Dự định trong thời gian tới của anh là ...


Đặng Thái Sơn: - Ngay sau chuyến về nước này Sơn có một tour biểu diễn ở Hàn Quốc.... Năm 2006 lịch làm viêc của Sơn đã chật kín. Nhưng Sơn sẽ lại về Hà Nội vào mùa thu nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Nhạc viện Hà Nội, mái trường thân yêu của Sơn. Hôm qua đã nhận được email của nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo nhận lời viết một Concerto cho piano. Thật vui khi có một cuộc biểu diễn gồm: Chỉ huy dàn nhạc Lê Phi Phi; Pianist Đặng Thái Sơn và các tác phẩm của các nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, Lân Tuất.

  •  Nguyễn Phú Cương (thực hiện)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,