"Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi trở thành ca sĩ
08:55' 28/08/2005 (GMT+7)

Ngôi sao trẻ măng của Trung Quốc Lưu Diệc Phi vừa "đầu quân" cho hãng Sony Music nổi tiếng. Với hợp đồng hợp tác với hãng này, nữ diễn viên vừa tròn 18 tuổi chính thức trở thành ca sĩ.

Soạn: AM 530745 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lưu Diệc Phi

Ngày 25/8, cô tổ chức sinh nhật lần thứ 18 sau khi ký hợp đồng làm ca sĩ. Trong nửa năm tới, cô sẽ đến Nhật Bản để luyện thanh âm và ngừng đóng phim một thời gian. Tin vui này đến với "Tiểu Long Nữ" khi thời gian qua, xuất hiện hàng loạt tin đồn thất thiệt nhằm vào cô. Có tin cho rằng cô chuyển đổi giới tính, phá thai khi mới 15 tuổi, v.v...

Lưu Diệc Phi gia nhập làng giải trí vài năm gần đây và được giới báo chí nhắc đến thường xuyên khi cô được nhà sản xuất Trương Kỷ Trung mời đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim Thiên long bát bộ. Cô còn nổi tiếng với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Tuy nhiên, trở thành ngôi sao ở tuổi 17, Lưu Diệc Phi khiến nhiều đồng nghiệp ghen tức và đó là lý do khiến gần đây trên mạng xuất hiện hàng loạt thông tin bịa đặt đầy ác ý về đời tư của cô.

Lưu Diệc Phi tên thật là Lưu Tây Mỹ Tử, sinh năm 1986, tại Bắc Kinh. Mẹ cô là nghệ sĩ múa trong đoàn ca múa nhạc Võ Hán (nổi tiếng vào thập niên 80). Gia đình Lưu Diệc Phi di cư sang Mỹ khi cô lên 10 tuổi. Năm 2002, Lưu Diệc Phi trở về Bắc Kinh thăm thân nhân và được người của công ty quảng cáo phát hiện, họ mời cô làm người đại diện phát ngôn cho mẫu quảng cáo giới thiệu địa ốc, tại một khu đô thị mới ở Bắc Kinh.

 
Soạn: AM 530743 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lưu Diệc Phi

Từ mẫu quảng cáo trên truyền hình, Lưu Diệc Phi lọt vào mắt xanh của nhà chế tác Du Kiến Minh, người đang tuyển chọn diễn viên cho phim Kim phấn thế gia. Sau cuộc gặp gỡ, Lưu Diệc Phi được mời thử vai. Lúc đó, cô chưa biết chút gì về diễn xuất, nhưng Du Kiến Minh vẫn mạnh dạn đề bạt cô vào vai nữ chính thứ Bạch Tú Châu, trong Kim phấn thế gia.

Được mọi người trong đoàn phim truyền cho một ít kinh nghiệm diễn xuất, bản thân Lưu Diệc Phi là người sáng dạ, tiếp thu nhanh, nên chỉ trong vòng hai tháng cô đã có những tiến bộ rõ rệt.

(Theo Netnam)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phải xin lỗi Jimmy Nguyễn vì... thiếu hiểu biết (27/08/2005)
Nguyễn Trọng Tạo: Hiện sinh pha nỗi hoài nhớ yên lành (25/08/2005)
Hàng loạt ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc biểu diễn tại HN (24/08/2005)
Thiếu chiếc chìa khoá vàng mở cánh cửa âm nhạc VN (23/08/2005)
Bài hát Việt 4: Mỹ Linh đoạt giải Ca sĩ thể hiện (23/08/2005)
Nhạc sĩ Dương Thụ thoát cơn nguy kịch! (23/08/2005)
Cặp song ca mới: Quang Dũng - Cam Thơ? (22/08/2005)
Thị trường ca nhạc: Bóng hồng lấn át nam nhi (19/08/2005)
Vài tâm sự của nhạc sĩ Văn Cao về Tiến quân ca (18/08/2005)
Ca sĩ Nam Khánh: Du Tây rồi lại về Ta... (16/08/2005)
Hillary Duff: Sống với dư luận để được... bình yên! (15/08/2005)
Phạm Văn Phương bị lợi dụng thể xác? (14/08/2005)
Hồ Quỳnh Hương: "Tôi biết, Hà Dũng sợ mất tôi!" (14/08/2005)
NS Đức Trí: Tôi không "thoát" khỏi âm nhạc và... người đẹp! (14/08/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang