Diễn viên Công Ninh muốn khám phá ở nhiều loại vai
14:57' 06/08/2003 (GMT+7)
 
 
 
Diễn viên Công Ninh.

Diễn viên Công Ninh xuất hiện trước ống kính phần nhiều là những vai chiến sĩ bộ đội. Anh cũng đã từng vào những vai để cho người ta ghét như vai người đàn ông trong phim ngắn ''Vàng'' của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín. Anh tâm sự lúc nào cũng muốn khám phá ở nhiều loại vai và trong tương lai mơ ước được diễn những vai giang hồ, một tay anh chị bặm trợn. 

- Ngoài việc là diễn viên, anh còn là một đạo diễn dàn dựng rất nhiều vở kịch. Xin hỏi dàn dựng nhiều như thế anh có tránh được sự lặp lại trong sự sáng tạo của mình không?

- Tôi rất sợ bị lặp lại. Trong mỗi vở tôi dàn dựng, nhất thiết tôi phải tìm ra những mảng mới, những sáng tạo cho mình. Chính điều đó mới lôi cuốn tôi ''dấn thân'' vào nghiệp đạo diễn lâu dài như thế. Khi bắt gặp một kịch bản, điều tôi quan tâm đầu tiên là nó thuộc đề tài nào, nhân vật thuộc thành phần nào trong xã hội, nội dung tư tưởng của nó có đủ cho mình khám phá ra những cái mới hay không? Còn chuyện sẽ dựng nó ở sân khấu nào sẽ tính sau.

- Với vai trò là đạo diễn, có bao giờ anh bị xem là ''nỗi ám ảnh'' của diễn viên hay không?

- Tôi rất nghiêm khắc và khó tính với những người làm việc cẩu thả, nhưng tôi lại rất dễ với những người làm việc hết mình và nghiêm túc. Đối với những người này tôi luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ, đôi khi có thể hy sinh cả quyền lợi cá nhân. Tôi đã làm giảng viên trường CĐSKĐA khoa diễn viên từ năm 1991 tới nay, tôi luôn hết lòng tận tâm với học trò của mình.

- Giữa đạo diễn và diễn viên, anh thấy cái nào ''khó'' hơn?

- Đạo diễn và diễn viên là hai vai trò hoàn toàn khác nhau, làm đạo diễn phức tạp hơn bởi phải gánh nặng cái lo cho cả tập thể, còn khi làm diễn viên chỉ lo cho chính nhân vật của mình.

- Anh có thể kỷ về những kỷ niệm mà anh nhớ nhất khi tham gia đóng phim?

- Tôi nhớ nhất là cảnh quay chạy băng qua đường ray xe lửa trong phim ''Ai xuôi Vạn Lý''. Đây là cảnh phải quay thật, đạo diễn bố trí khi xe gần đến là chạy băng qua, khoảnh khắc ấy thật là đáng nhớ bởi nếu sai lệch một chút là mất mạng như chơi. Hay cảnh trong phim ''Mẹ con Đậu Đũa'', khi hoá trang xong, tôi và cô thư ký trường quay đang ngồi ở ghế đá một bệnh viện huyện chờ đến cảnh quay thì có một cô y tá đi ngang kêu vào ''Anh chị đi kế hoạch hoá gia đình phải không?" Lúc đó tôi và cô thư ký nhìn nhau mà ngượng chín cả người.

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Rolling Stones sẽ đến Trung Quốc vào tháng 11 tới? (06/08/2003)
Thái Tuấn tài trợ trang phục áo dài cho SEA Games 22 (06/08/2003)
Múa Hip Hop của Đức đến Việt Nam (06/08/2003)
"Cần sớm hình thành các tập đoàn xuất bản" (06/08/2003)
Trại điêu khắc đầu tiên cho các nghệ nhân dân gian ở Huế (06/08/2003)
Britney Spears và Justin Timberlake tái hợp (06/08/2003)
Đã bắt đầu cuộc tìm kiếm lai lịch các tác phẩm nghệ thuật (06/08/2003)
"Tôi là người lữ khách..." (05/08/2003)
Ai sẽ được nhận danh hiệu "Huyền thoại"? (05/08/2003)
Justin Timberlake - người đàn ông quyến rũ nhất thế giới (05/08/2003)
Các hoạt động văn hoá kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Nhật - Việt (05/08/2003)
Cửa đã mở cho các đạo diễn trẻ (05/08/2003)
Các nghệ sĩ Accordeon VN lại chuẩn bị vào cuộc (05/08/2003)
Hãy gìn giữ đôi bờ sông Hương (06/08/2003)
Kim Phượng và Hồ Đức Vĩnh đoạt giải nhất siêu mẫu khu vực TP.HCM (04/08/2003)
Tro ve dau trang