221
12031
TP.HCM
hcm
/hcm/
1309238
Cắt cổ lãnh đạo quận vì vợ bị thôi việc?
1
Article
null
TP.HCM:
Cắt cổ lãnh đạo quận vì vợ bị thôi việc?
,

– 2 hung thủ nấp sẵn trong nhà đã ra tay cắt cổ 3 người phụ nữ khi họ vừa bước vào.

TIN LIÊN QUAN

Giết người vì tư thù..

Chiều ngày 20/9, 2 hung thủ liên quan đến vụ cắt cổ 3 người tại nhà lãnh đạo Q. Phú Nhuận, TP.HCM đã được di lý về phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM, để tiếp tục điều tra làm rõ.

adasf mxOKDj
Lương Hoài Sang (ảnh trái) và Nguyễn Trọng Nhân (ảnh phải) tại cơ quan công an.

Theo nguồn tin của VietNamNet, 2 hung thủ là Lương Hoài Sang (SN 1990, ngụ huyện Củ Chi,TP.HCM) và Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ Q.10, TP.HCM). Hiện cơ quan công an vẫn đang đấu tranh khai thác động cơ gây án của 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu Sang và Nhân khai nhận gây án vì tư thù. Theo đó, vợ Nhân là T.T.T.H từng làm việc tại Phòng Tài nguyên – Môi trường Q. Phú Nhuận bị giải quyết thôi việc cách đây vài ngày.

Bức xúc chuyện này, trưa 20/9, Nhân và Sang đột nhập vào nhà số 72/1 đường Huỳnh n Bánh với mục đích gặp bà Mỹ nhằm "năn nỉ” xin cho vợ đi làm lại. Tại đây, ngoài bà Mỹ, cả 2 còn gặp bà Hồng...trong cơn tư thù, hai tên đã nảy sinh ý định giết người.

Trước đó bà Đặng Thị Thu Hồng (hiện là Phó Bí thư quận ủy Q. Phú Nhuận), cùng bà Bùi Ngô Thị Mỹ (hiện là trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường Q. Phú Nhuận) và chị Thu Hương (tên thường gọi là My, SN 1987, con của bà Mỹ) về nhà tại số 72/1 đường Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.10 để nghỉ trưa. Lúc bà Mỹ mở cửa, loay hoay dắt xe, còn bà Hồng bỏ dép, đi thẳng vào bên trong...thì bất ngờ, Nguyễn Hoàng Sang và Nguyễn Trọng Nhân xuất hiện, lăm lăm 2 con dao trên tay.

mdakjda
Hiện trường vụ án mạng là căn nhà của lãnh đạo Q. Phú Nhuận, ngay trong con hẻm số 72 đường Huỳnh vĂn Bánh, P.15, Q. Phú Nhuận

Bà Hồng đứng ngây người, chưa kịp kêu cứu, liền bị 1 trong 2 đối tượng kề dao vào cổ, cắt một nhát chí mạng, nằm gục xuống sàn nhà giãy giụa. Bà Mỹ và chị Thu Hương đứng từ bên ngoài, chứng kiến cảnh thủ ác, đã chết lặng người, ú ớ không ra tiếng...

Ngay sau đó, 2 đối tượng xông ra cổng, kề dao khống chế bà Mỹ và chị Thu Hương kéo vào nhà. Cùng lúc này, một phụ nữ đang phơi quần áo bên nhà kế cận thấy diễn biến vụ kề dao khống chế 2 mẹ con bà Mỹ, liền truy hô “cướp..cướp…”. 4 dân phòng đang trực tại Ban chỉ huy Quân sự P.15, Q.Phú Nhuận, ở ngay đối diện căn nhà nghe thấy tiếng kêu cứu, liền chạy đến giải vây...

Giết người không ghê tay

Được biết, bà Hồng bị cắt một nhát ngay cổ, đã tử vong. Khi 2 hung thủ đang kề dao khống chế bà Mỹ và chị Thu Hương thì lực lượng dân phòng đạp cửa xông vào.

chi tiet 2
Cận cảnh lực lượng cảnh sát khép kín vòng vây bắt sống 2 sát thủ

Lúc này 4 dân phòng đối mặt với 2 đối tượng, chỉ cách nhau khoảng 3m. 1 trong 2 tên kề dao vào cổ chị Thu Hương, miệng hăm dọa “nếu tụi mày xông vào thì tao giết hết”.

Một dân phòng lên tiếng: “Các anh bỏ dao đầu hàng ngay, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng, bắn bỏ”. Tuy nhiên, 2 hung thủ thấy lực lượng dân phòng hăm dọa, chứ không có súng trên tay, nên lần lượt đưa dao cứa cổ 2 người phụ nữ, làm cả 2 ngã gục xuống sàn nhà.

Sau khi gây án, 1 tên vứt dao, phá vòng vây thoát thân bằng cửa chính, liền bị lực lượng dân phòng bẻ tay, khống chế. Đối tượng còn lại cầm dao, chạy theo hướng cầu thang lên lầu, với ý định nhảy sang nóc nhà lân cận hòng trốn thoát.

Khi hung thứ 2 leo sang nhà kế cận, thì hàng chục cảnh sát đứng sẵn trên nóc nhà đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

chi tiet 3

Nghe tin vợ còn bị cắt cổ, ông Lộc (chồng bà Mỹ) đã ngất xỉu và được chuyển đi cấp cứu.

Cả 3 nạn nhân bị cắt cổ nhanh chóng chuyển đi cấp cứu bằng xe taxi. Bà Hồng - Phó Bí thư quận ủy Q. Phú Nhuận - đã tử vong tại chỗ. Bà Mỹ - Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường Q. Phú Nhuận và con gái bị 1 nhát cắt ở cổ, hiện cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin mới nhất từ bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, chị Thu Hương hiện đã qua cơn nguy kịch. Riêng bà Mỹ vẫn đang được cấp cứu...

Vụ án đang được PC45, công an TP.HCM thụ lý, điều tra.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ án mạng kinh hoàng này.

  • Đàm Đệ
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Người Hà Nội co ro trong lạnh đầu mùa
Người Hà Nội co ro trong lạnh đầu mùa

(VietNamNet) - Hà Nội đang vào đợt lạnh đầu mùa. Người già co ro bên hồ buổi sớm, giới trẻ thích thú chụp ảnh trong gió rét.

Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời
Hà Nội: Cột điện gục giữa phố hàng tháng trời

2 trong số 4 trụ sắt đã gãy rời hoàn toàn, làm cả cây cột điện đổ nghiêng về dốc La-pho (quận Ba Đình, Hà Nội).

Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt
Hà Nội: Hố “tử thần” há mồm chờ xe buýt

(VietNamNet)- Xuất hiện với mật độ…dày đặc, hàng loạt hố “tử thần” đang há mồm chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi.

Về từ đáy sông Lam
Về từ đáy sông Lam

Cả ngày 21/10, cả khu vực xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đặc kín. Cả biển người lặng đi trong tiếng khóc đến xé lòng.

,
,
,