221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
23754
Viva Fidel! Viva Cuba!
1
Article
null
Viva Fidel! Viva Cuba!
,
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đón Chủ tịch Fidel.

(VietNamNet) - Hôm nay (23/2), trường ĐH Bách Khoa Hà Nội rực lên màu cờ hoa và nắng ấm, đón Chủ tịch Fidel Castro đến thăm. Ngay khi đoàn xe đón chủ tịch Fidel tiến vào sân trường, tiếng hô ''Viva Fidel'' đã vang lên như sấm dậy. Hàng ngàn sinh viên đợi ở đây từ sáng sớm để được gặp thần tượng của mình.

Cùng đón đoàn có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Việt Nam.

Thay mặt cán bộ và sinh viên của trường, ông Trần Quốc Thắng, hiệu trưởng ĐH Bách Khoa xúc động chào mừng Chủ tịch Fidel Castro. Hiệu trưởng khẳng định, ''Fidel luôn là người bạn lớn vô cùng thân thiết của chúng tôi. Được đón Chủ tịch là niềm vinh dự lớn lao. Tên tuổi của đồng chí là niềm tự hào của tất cả các dân tộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền. Trong cuộc kháng chiến của Việt Nam trước đây và công cuộc xây dựng kinh tế hiện nay, Fidel luôn là hình ảnh gần gũi, thân thiết, là nguồn động viên lớn lao. Với hùng khí cách mạng, nhân dân Cuba vẫn tiếp tục phát huy sức mạnh quật cường, xây dựng đất nước Cuba tươi đẹp ngày càng giàu mạnh hơn''.

Thay mặt trên 25.000 sinh viên trường ĐH Bách Khoa, sinh viên Lê Thu Hà (K44-Công nghệ Môi trường) nói lên niềm vui vô hạn khi được đón Chủ tịch Fidel Castro - con người huyền thoại, anh hùng của một dân tộc anh hùng. ''Nói đến Fidel là nói đến chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa quốc tế trong sáng thủy chung. Chúng em luôn tự hào về tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc''.

Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của các cán bộ và sinh viên của trường, Chủ tịch Fidel Castro bước lên bục nói chuyện. Tiếng hô ''Viva Fidel, Viva Cuba'' lại vang lên như sấm dậy, sự xúc động bừng lên trên khuôn mặt của mọi người. Chủ tịch Fidel bày tỏ niềm xúc động khi đến thăm trường và tiếp xúc với các em sinh viên Việt Nam, dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chủ tịch hồi tưởng lại những kỷ niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh và với những chiến sĩ cách mạng Việt Nam. ''Trong chuyến đi đầu tiên tới Việt Nam, chúng tôi đã chứng kiến những cuộc dội bom của Mỹ xuống Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Chúng tôi từng đi qua những thị trấn nơi không còn một viên gạch nào nguyên vẹn. Các bạn Việt Nam đã có những cố gắng phi thường để chiến thắng, đó là ấn tượng không thể nào phai trong tôi'' - Chủ tịch nói.

Trao đổi với các giáo viên và sinh viên trường Bách Khoa, Chủ tịch nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đào tạo đối với sự phát triển. Chủ tịch nói: ''Chính trong môi trường đại học, nhận thức của tôi đã trưởng thành, tôi đã trở thành người cách mạng''. Chủ tịch cũng đề cao tinh thần học tập của người Việt Nam: ''Khi đất nước của các bạn còn đang trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ nhất, nhiều sinh viên Việt Nam đã sang học tập tại Cuba. Xa nhà, xa quê hương và người thân, các bạn vẫn học tập cần cù, chịu khó và đạt kết quả rất tốt. Chính trong những năm tháng đó, tôi đã hiểu được tính cách Việt Nam. Khi đến thăm ĐH Bách Khoa, tôi càng ngưỡng mộ các bạn''. Chủ tịch khẳng định: ''Không có giáo dục thì không có phát triển. Trong thế giới tương lai, tri thức, khoa học và công nghệ sẽ là động lực phát triển''.

Chủ tịch Fidel chia sẻ với các bạn Việt Nam một liên tưởng thú vị: ''Tôi hỏi trường này được thành lập vào tháng nào, Hiệu trưởng trả lời là ngày 15/10/1956. Tôi nhớ lại rằng chỉ 48 ngày sau, ngày 2/12/1959, 82 chiến sĩ Cuba đã đổ bộ từ Mexico vào Cuba trên con tàu Granma, mở màn giai đoạn hai cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài, giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc''.

Kết thúc buổi nói chuyện, Chủ tịch Fidel Castro kêu gọi sinh viên Việt Nam cố gắng học tập, tiến tới xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho đất nước.

Tiễn Chủ tịch, thay mặt toàn thể cán bộ và sinh viên của trường, Hiệu trưởng Trần Quốc Thắng trân trọng tặng Chủ tịch một phần mềm diệt virus và 5 bộ máy máy tính hiện đại. Chủ tịch rời trường trong sự lưu luyến của hàng ngàn sinh viên Bách Khoa.

  • Trịnh Hằng
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,