,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1140348
Đất nước, con người Mexico qua lăng kính blogger Việt (Phần cuối)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đất nước, con người Mexico qua lăng kính blogger Việt (Phần cuối)

Cập nhật lúc 15:38, Thứ Hai, 29/12/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Tiếp theo phần 1 hình ảnh về con người và cảnh vật Mexico phần cuối trong chuyến du lịch này chúng ta sẽ được nhìn thấy một đất nước Mexico giàu có về tinh thần với những bức điêu khắc bằng cát và đồ gốm sứ khác lạ chỉ riêng có ở Mexico.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Những nhà điêu khắt đang tạo một pho tượng bằng cát bên bờ biển.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Trong hình pho tượng cát này không biết tựa là gì cho nên HN đặt là "Trái tim ngục tù" không biết có đúng không vì thấy có dây xích và thiếu nữ.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Tại đây có rất nhiều Tắt kè to bằng bắp chân được bảo vệ cho nên chúng ung dung trên các cành cây mà không sợ bị các thợ săn đem đi lột da.. cho nên tác phẩm này có lẽ là vậy HN chỉ đoán thôi.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Người Mexico đa số theo đạo Thiên Chúa cho nên dọc theo bờ biển du lịch này có rất nhiều tượng và nhà thờ công giáo.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Đồ gốm xứ của người Mexico cũng phong phú hơn nhiều so với Việt Nam. Chất lượng và hoa văn đặc thù hình ảnh dân tộc nhìn vào là biết ngay Mexico liền...

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Một gian hàng bán toàn đồ mỹ nghệ rất đa dạng.

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Kỹ nghệ làm đồ mỹ nghệ của người Mexico đã đến mức tinh xảo. Những trái Dừa khô mà họ tạo nên những hình tượng giống như thật làm cho HN mới gặp phải giật cả mình ...

Ảnh minh họa: Blog tác giả

Bông này theo HN thì gọi là "Bông Bắp" bỡi vì bông này được làm bằng những võ bắp sau khi sấy khô tẩm mầu và tạo thành những bông hoa rất xinh đẹp...

Tour du lịch Mexico tới đây đã hết. Hẹn một kỳ du lịch khác nữa nhé!

Tác giả Blogger Hoài Nguyên

Vài nét về tác giả Blogger Hoài Nguyên : "Hình ảnh quê hương đất nước, Cầm, Kỳ, Thi, Họa... "Không đâu khổ lấy gì làm chất liệu. Không buồn thương sao biết chuyện con người Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang sao biết gió mưa nhiêu..."

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,