,
221
9741
Blog Opera
blogopera
/blogviet/blogopera/
1073812
Nước lọc của mẹ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nước lọc của mẹ

Cập nhật lúc 16:32, Thứ Ba, 10/06/2008 (GMT+7)
,

Bài dự thi Blog Opera “Giấc mơ và hiện thực”

 

 

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Ho ten: Đào Quỳnh Nga
Email: quynhnga304@yahoo.com
Tieu de: Nước lọc của mẹ
Noi dung: Ngồi khuấy ly sinh tố, Hương thẫn thờ khiến anh phải lên tiếng: Em sao vậy? Dạ không ạ! Hương nghĩ về mẹ, nơi miền quê trung du ngập nắng gió cỗi cằn ấy, trái cây tươi hái về, gọt, và ăn ngay, nguyên chất. Mẹ đã bao giờ biết đến một thứ giải khát gọi là sinh tố đâu? Nước chanh đá là đồ uống pha chế có thể gọi là cầu kỳ nhất mà mẹ dùng. Hương chợt thấy thèm những ly nước lọc mát lành của mẹ hơn bất cứ thứ gì ở quán sang trọng này... Mẹ ơi...

bannerblogopera.gif
 

Cảm nhận của bạn? Hãy tham gia viết bài và phản hồi để nhận được những phần quà giá trị của cuộc thi dành cho phản hồi hay nhất!

 

Ho ten: Diệu Thu
Dia chi: Blog August - Pink
Email: phamdieuthuktdt@yahoo.com
Tieu de: Nhớ ca mì của bố
Noi dung: Bao kỷ niệm thời ấu thơ bỗng ùa về khi mình đọc bài của bạn. Ngày đó, Hà Nội không có nhiều loại mỳ ăn liền như bây giờ. Chủ yếu là mỳ tôm miliket đóng gói bằng giấy – rất dễ bị rách, ẩm và trông không bắt mắt. Vậy mà mỗi khi được mẹ chở đến đơn vị của bố, món ăn mà mình đòi bố cho ăn là loại mì đó. Bố đun nước bằng cái “tàu ngầm” rồi cho mì vào một cái ca men, đổ nước sôi vào, đậy nắp một chút là mình có một bữa “thịnh soạn”. Mình sì sụp húp như thể chưa được ăn bao giờ…Ca mì đó không có thịt, không có hành, rau thơm nhưng mình thấy vẫn ngon đến lạ! Chiếc ca đã chóc men. Hương vị mì thưở nào cũng không còn. Nhưng mình vẫn nhớ, vẫn thèm. Ước sao được bé lại để mẹ chở bằng xe đạp đến đơn vị bố…

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,