,
221
9741
Blog Opera
blogopera
/blogviet/blogopera/
1072456
Vô đề của tuổi
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Vô đề của tuổi

Cập nhật lúc 15:52, Thứ Sáu, 06/06/2008 (GMT+7)
,

(Bài dự thi) -

Ước mơ là gì anh nhỉ? Phải chăng là hi vọng, chờ đợi, khát khao và ảo mộng...? Em đã mơ về chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến đón mình tới những thảo nguyên xanh ngát...Giờ hiểu được rằng, người ấy không ở trong cổ tích, nhưng xa vời như một giấc mơ. Em đã mang tên Anh trong những giấc mơ tuổi 17. Đã mơ ở những đâu xa lắm...Giờ mới ước được về chốn bình yên ngày xưa, nơi mình đã giơ tay lên trời mơ hóa thành sao, lấp lánh...

Gửi từ Blog Bích Hà.

 

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

P/S:

 

Em năm nay 17. Ước mơ nhiều...Và hình như chưa bao giờ ngừng hi vọng...Đã yêu một người. Đã mơ về người ấy. Đã có những lúc có thể có được tình yêu, vậy mà có những thứ trong đời tưởng như là của mình, có thể chạm vào nhưng chẳng bao giờ có được. Em viết những dòng này khá lâu rồi. Thực ra trước giờ đi ngủ, em vẫn hay viết những tin nhắn, rồi lưu lại, chẳng bao giờ gửi cho anh ấy. Khi biết có cuộc thi về Giấc mơ và hiện thực, em cảm thấy mình nên tham gia. Rồi mở những tin nhắn (hay nhất ^^) sửa lại cho đúng yêu cầu. Em thích cảm giác được bấm những tin nhắn ấy, dù có những lần vừa bấm vừa khóc. Cũng chẳng biết tại sao. Có thể thời gian tới sẽ viết lại mấy bài trên cho dài một chút rồi đưa lên blog, vì dù sao em thấy mọi người có vẻ thích đọc entry em viết về chuyện tình cảm, hì hì. Hiện tại em đã quyết định dẹp chuyện tình cảm sang một bên, phải tập trung vào học tập, sang năm 12 rồi. Hè năm sau là em sẽ thi Học viện Báo chí. Còn nhiều ước mơ phải thực hiện. Giấc mơ mang tên anh ấy, có lẽ để dành lại, một lúc nào đó khác...Tâm sự mấy dòng với Blog Việt thế thôi ạh.

Em không biết được gửi mấy bài, nhưng thôi, cứ gửi tạm 4 bài cái đã. Nếu được gửi 1 bài thì vào blog em báo để em quyết định dự thi bài nào nhé Blog Việt ^^

 

Cảm ơn BV nhiều. Bích Hà.

bannerblogopera.gif
bannerblogopera.gif


Cảm nhận của bạn? Hãy tham gia viết bài và phản hồi để nhận được những phần quà giá trị của cuộc thi dành cho phản hồi hay nhất!

 

Ho ten: Hoàng Lệ Vỹ
Dia chi:
Email: boy_snowflakes_91@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Em đã mơ về nơi đâu xa lắm ... Tuổi thơ em gắn liền với những giấc mơ ... Và giờ đây ..em đã 17 ... em mơ là em của ngày xưa Để mơ tiếp những giấc mơ ... trước khi em bị cuốn vào dòng đời ... Và em đang mơ ... Thích bài này lắm Hà à ...

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,