,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1048787
Chùm ảnh: "Chong chóng gió"
1
Article
null
,

Chùm ảnh: 'Chong chóng gió'

Cập nhật lúc 01:20, Thứ Bảy, 29/03/2008 (GMT+7)
,

Bạn đọc thân mến!

Chương trình Blog Radio tuần này - số 20 là chương trình đặc biệt với chủ đề "Ngày nói dối" sẽ được đăng trên Blog Việt vào đúng ngày 01 – 04 – 2008. Blog Việt xin thông báo và mời quý bạn đọc đón nghe!

Hôm nay, Blog Việt giới thiệu một chùm ảnh của blogger BlackSpider – học sinh trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội gửi tới bạn đọc Blog Việt vào một ngày cuối tuần. Mỗi tấm ảnh là một khoảnh khắc rực rỡ sắc màu tuổi học trò…

… “Khi gió về, nhẹ mang bao sắc màu thời gian
Bao ước mơ tuổi thơ, hồn trắng trong
Xoay đều cánh, chong chóng muôn màu quay
Biết bao điều, gửi theo những tâm hồn
Xoay đều cánh, gửi theo giấc mơ đẹp, nơi tuổi thơ
  - Lời bài hát Chong chóng gió

a
"Pinwheeel" - Con gái 10TN1 rát khéo tay, tớ góp phần "nghệ thuật sắp đặt thôi"

a
"Chong chóng và xe đạp" - Điều quan trọng không phải là xem phim Hàn Quốc nhiều hay không mà là biết cảm nhận sự lãng mạn như thế nào...
a
"Chong chóng gió" - Trại lớp tớ đáng yêu như một cái nhà trẻ
a
"Sức quyến rũ tiềm ẩn" - Thực ra là một bức anh chụp giữa ban ngày, xây dựng theo phong cách cổ điển.

 

 

 

a
Ở đâu đây? Có ai biết sân trường Yên Hòa cũng đâu khác bối cảnh phim lãng mạn?

 

a
"Mùa lá rụng" - Có ai biết đầu hè lá lại rụng nhiều đến thế?
a
"Romantic"- Ảnh chỉ mang tính chất minh họa!

Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Chong chóng tình yêuNgọn đồi chong chóng

Gửi từ Blog BlackSpider

 

 Về tác giả Blog BlackSpider: Tình yêu không đối lập với tính khách quan, mà hòa với tính khách quan đó rồi trở thành bất tận, có ai hiểu gì không?

  • Đón đọc phần cuối của truyện ngắn Men say chợ tình vào sáng mai - 30 - 03 - 2008.

Cảm nhận của bạn?

Ho ten: Hoàng
Dia chi: Hà Nội
Email: steelheart10187@yahoo.com
Noi dung: Có phải hội trại năm 2005 không nhỉ, giờ nghĩ lại thấy sân trường đẹp thật đấy, hay là xa rồi nó mới đẹp nhỉ…

Ho ten: RoB
Noi dung: Nhìn ảo mà đẹp thế!

Ho ten: Van Thi Suong
Dia chi: Huế
Email: boychanh_boydep_girlchan_canyeu
Noi dung: Chong chóng yêu quý!

Ho ten: Nguyễn Tuấn Tuấn
Noi dung: Mấy bức ảnh này làm mình nhớ lại tuổi học trò quá, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời,hic ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian nhỉ, mà thôi mình cứ nâng niu những kỷ niệm của mình cũng được thế mới gọi là cuộc đời chứ.

Ho ten: Chipe
Email: complicated_girl_9x@yahoo.com
Tieu de: Ảnh 26/3
Noi dung: Ảnh đẹp thật!

Ho ten: Stahilla
Email: redwater_melon@yahoo.com
Tieu de: Hội trại
Noi dung: Chong chóng đẹp! 10TN1 chuẩn, yêu lớp mình thế!

Ho ten: Hồng Liên
Email: honglien_nhn_0601@yahoo.com.vn
Noi dung: Đúng là ảnh đẹp phết (hình như cái chong chóng xanh đang trong tay mình)

Ho ten: Renan
Tieu de: Nhjn iu wa
Noi dung: Nhìn thấy yêu quá! Tớ nhớ đến câu cuối của bài ngọn đồi chong chóng. Hãy cười mãi và thật hạnh phúc nhé! Nhớ tới một người…

Ho ten: Thu Trang
Email: nguyenthutrang_119@yahoo.com.vn
Noi dung: Ảnh đẹp thật đấy. Thích cái ảnh chong chóng làm theo phong cách cổ điển và cái công trường Yên Hoà có lá rụng, lãng mạn quá.

Ho ten: bibogirl89
Dia chi: DHLDXH
Noi dung: Ước gì mình đang học cấp III, vui thật đấy! Các bạn hãy chơi hết mình và học hết sức nhé!

Ho ten: Lê Thanh Hà
Dia chi: Hà Nội
Email: daughter_of_mafias
Tieu de: đẹp!
Noi dung: Mình không được tham gia buổi cắm trại hôm ấy nên mình không biết các bạn chụp như thế nào nhưng các bạn đã làm nên những bức ảnh tuyệt vời và rất có góc nhìn nghệ thuật!

 

Ho ten: Phương
Dia chi: Vinh- Nghệ an
Email: hikaru_tinh_quai_92
Tieu de: yêu...
Noi dung: Chong chóng gió... nhớ hồi còn bé ba mua cho mỗi khi khóc... giá như hồi đó biết giữ gìn thì bây giờ chắc dc cả bộ sưu tập rồi ấy chứ:)). Vẫn yêu chong chóng như ngày xưa... chưa có ai tặng chong chong gió…

Ho ten: Snow Angel
Dia chi: Hà Nội
Email: thienduongtinhyeu_missyouh10@yahoo.com
Tieu de: Pro
Noi dung: Huy có khả năng làm nhiếp ảnh gia! Ảnh quả là pro. trông đẹp lắm!

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,