,
221
4543
Tư liệu mới
tulieu
/10namvietmy/tulieu/
658238
Jane Fonda luôn nhớ về Hà Nội
1
Article
4541
10 năm Việt Mỹ
10namvietmy
/10namvietmy/
,

Jane Fonda luôn nhớ về Hà Nội

Cập nhật lúc 11:44, Thứ Tư, 08/06/2005 (GMT+7)
,

Cuối tuần qua,  trong buổi quảng bá cuốn hồi ký My life so far của mình tại Anh, nữ diễn viên 67 tuổi nói rất nhiều về Hà Nội, nơi bà từng đến năm 1972 trong thời kỳ chiến tranh.

Soạn: AM 431967 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bìa cuốn sách "My Life so far"

Bà là một trong những nghệ sĩ phản đối cuộc chiến mạnh mẽ nhất và được nhắc đến nhiều nhất trong thời kỳ ấy.

Trong quyển hồi ký, Jane kể lại những năm tháng ở Hà Nội, với nhiều hình ảnh đến tận bây giờ vẫn ám ảnh bà: "Tôi đã 67 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy lúc nào đáng sợ như lúc đó". Cũng trong cuộc nói chuyện này, Jane đã không giấu được vẻ xúc động khi bà thông báo, buổi sáng trước khi bà có cuộc nói chuyện, bà đã gặp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và ông nói rằng "Chính quyền đã sai". "Tôi rất cảm ơn ông ấy. Đó là điều tôi muốn được thừa nhận", Jane tâm sự.

Soạn: AM 431953 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Jane Fonda hát với bộ đội cụ Hồ
Soạn: AM 432009 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 432001 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 432017 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ngoài những trang hồi ký vói về chiến tranh ở Việt Nam, Jane còn nói rất nhiều về cuộc đời của mình, trong đó chủ yếu nói về ba người chồng. Nhưng những trang được chú ý nhất là nói về chứng trầm uất dẫn đến sự tự vẫn của mẹ bà năm bà mới 12 tuổi. Đó là nguyên nhân ám ảnh bà suốt thời gian dài và cũng là "khoảng cách vô hình" làm bà không thể gần gũi với bố của bà là nam diễn viên Henry Fonda được.

Soạn: AM 432023 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Soạn: AM 431941 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Soạn: AM 431939 gửi đến 996 để nhận ảnh này

(Theo TTNN)

,

Tin khác

Tin khác của 'Tư liệu mới'

,
,