,
221
1406
Dòng sự kiện
dongsukien
/xahoi/dongsukien/
490104
Một người nghỉ hưu tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa 15,2 triệu
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
,

Một người nghỉ hưu tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa 15,2 triệu

Cập nhật lúc 19:25, Thứ Năm, 22/07/2004 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Nhà giáo nghỉ hưu Lưu Đức Ngò (48A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội) vừa tặng 288 thương binh, thân nhân liệt sĩ ở Hưng Yên 15,2 triệu đồng. 

Ông Ngò tặng ảnh cụ rùa nổi ở Hồ Gươm cho Ban Quản lý đền Ngọc Sơn.

Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, ông Lưu Đức Ngò đã tặng quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã Nghĩa Hiệp (Yên Mỹ, Hưng Yên) - quê của ông và quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào, Hưng Yên) - nơi ông sống gần 60 năm 15,2 triệu đồng. Theo đề nghị của ông, 2 quỹ này đã chuyển số tiền này đến 288 thương binh, thân nhân liệt sĩ đang sống trên địa bàn.

Kèm theo số tiền tình nghĩa, ông Lưu Đức Ngò còn gửi các thương binh, gia đình liệt sĩ thư thăm hỏi. Trong thư có đoạn: ''Một lần nữa cho phép tôi được cúi đầu mặc niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, cho phép tôi được cúi đầu cảm phục, cảm tạ, biết ơn các đồng chí thương binh đã hiến dâng một phần cơ thể mình, các thân nhân liệt sĩ đã phải chịu bao hy sinh mất mát, tổn thất không gì bù đắp được khi chồng, cha, con đã ngã xuống nơi chiến trường, vĩnh viễn không bao giờ trở lại''.

Ông Lưu Đức Ngò sống ở tầng 5 tập thể Trường ĐH Dược (48A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội). Chưa thật giàu có, hàng ngày ông vẫn đạp xe khắp Thủ đô để bán rong ảnh cụ rùa nổi ở hồ Gươm nhưng lại dùng đa số tiền lãi góp công đức, làm từ thiện. Năm 2003, ông công đức tại đền Ngọc Sơn 2 triệu đồng, ủng hộ quỹ Vì người nghèo tại Đài truyền hình VN 2 triệu đồng. 6 tháng đầu năm nay, ông Ngò tiếp tục ủng hộ quỹ này 1,6 triệu đồng; là nhà tài trợ thường xuyên cho Quỹ Bảo trợ trẻ em VN (600.000 đồng), ủng hộ quỹ Người tàn tật và trẻ mồ côi VN 100.000 đồng, công đức xây chùa ở thôn Yên Thổ (Yên Mỹ, Hưng Yên) 1,5 triệu đồng...

  • Ngô Hiếu

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Quảng cáo
,
,
,