Sau nhiều tháng chuẩn bị công phu, ngày 2/11 tới đây, huyền thoại của làng bóng đá thế giới người Argentina Diego Maradona, sẽ chính thức cho ra mắt cuốn tự truyện ''Yo soy el Diego'' (Tôi là Diego), phiên bản tiếng Anh ở khu vực châu Âu. Trong cuốn sách của mình, Maradona đã không tiếc lời chỉ trích những tượng đài ''bất khả xâm phạm'' của bóng đá và tôn giáo như Giáo hoàng, cựu Chủ tịch FIFA Joao Havelange và ''Vua bóng đá'' Pele.
Cầu thủ từng đi vào lịch sử với bàn thắng ''Bàn tay của Chúa'' - trong trận Argentina gặp đội tuyển Anh ở VCK World Cup 1986 ở Mexico - đã không chừa một ai trong cuốn chuyện của mình, kể cả những chuyện ''bếp núc'' của bản thân, kể cả chuyện anh đã dính líu vào ma tuÿ và xuống dốc như thế nào. Khi nói về Giáo hoàng, Maradona nhận xét ''Tôi cảm thấy rất tức giận với ông ta, cũng như đối với những người Thiên Chúa giáo đạo đức giả khác. Họ làm cho người dân trở nên ngu muội, họ chỉ biết lừa dối những người khác''. Với ông Joao Havelange - cựu Chủ tịch FIFA, Maradona viết: ''Trong suốt sự nghiệp của tôi, ông ta là một bộ mặt tiêu biểu của sự bất công. Viết về Pele, Maradona dùng những lời lẽ thật chua cay: '' Đó là cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại, nhưng ông ta đã không dùng tài năng của mình để mang lại những lợi ích cho bóng đá. Lẽ ra ông ta phải chăm sóc đến Garrincha (cựu danh thủ người Brazil, cùng thời với Pele), hơn là để cho ông chết trong cảnh cơ hàn đến như vậy''.
Ngoài ra, cuốn sách gồm 14 chương này cũng đã kể lại những bước thăng trầm cả bên trong và bên ngoài sân cỏ trong cuộc đời của cựu tiền đạo đội tuyển Argentina. Maradona đã thuật lại quãng đời từ thuở hàn vi của anh ở một thị trấn tồi tàn ở Villa Fiorito, cho đến khi anh chính thức khoác áo cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo CLB Argentinos Juniors, sau đó tiếp tục sự nghiệp ở châu Âu, và lúc anh nói lời giã từ với bóng đá vào ngày 25/10/ 1997 với CLB Boca Juniors. Trong cuốn sách của mình, Maradona cũng liệt kê khoảng 100 cầu thủ mà anh yêu thích, từ Pele tới David Beckham, và có cả những tên tuổi như Zinedine Zidane, Michel Platini, Ronaldo và Hristo Stoichkov.
Lời kết trong cuốn tự sự dày 330 trang của Maradona là: ''Không một ai có thể khiến tôi tin rằng ma tuÿ và tiền bạc đã làm thay đổi cảm giác thực của mình. Không có một ai. Tôi vẫn không thay đổi, vẫn là con người như tôi vẫn luôn như vậy. Tôi là Maradona. Tôi là Diego.
(Minh Anh - VASC Orient) |