|
Mệt mỏi và buồn bã, Giáo hoàng Pope John Paul II hôm qua (25/12), như thường lệ, đã có bài phát biểu nhân dịp lễ giáng sinh tại thành phố Vatican. Gọi thế hệ trẻ là niềm hy vọng của nhân loại, ông dành phần lớn thông điệp giáng sinh của mình cho trẻ em toàn thế giới và nguyện cầu rằng tôn giáo sẽ không bao giờ là lời bào chữa cho sự không khoan dung và bạo lực.
Phát biểu trước hàng chục nghìn tín đồ tụ tập ở Quảng trường Nhà thờ thánh Peter, Vatican, trong một ngày lạnh lẽo, Giáo hoàng John Paul, với một giọng điệu yếu ớt, thẳng thắn tiết lộ những tội ác khắp mọi nơi trên toàn cầu đang hành hạ ông như thế nào.
Ngày lại ngày, tim tôi chất nặng những sự việc buồn thảm của Vùng đất thánh; hàng ngày, tôi lo cho tất thảy những ai đang chết dần chết mòn vì đói, vì rét, Giáo hoàng nói trong thông điệp giáng sinh truyền thống.
Hôm nay, tất cả những suy nghĩ, nỗi niềm của tôi xin dành cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới: quá nhiều em bị kết án ngay từ khi mới sinh ra, phải lãnh chịu hậu quả của các cuộc xung đột bạo tàn, vị Giáo hoàng 81 tuổi nói trong xúc động.
Ông kêu gọi hãy cứu lấy con trẻ để cứu lấy niềm hy vọng của nhân loại. Đó là nhiệm vụ khẩn cấp của chúng ta, để chúng ta có cơ hội mà hy vọng.
Giáo hoàng không đề cập trực tiếp tới tấn thảm kịch 11/9 ở Mỹ hay cuộc chiến chống khủng bố ở Afghcanistan. Ông nguyện cầu Chúa sẽ tới bất kỳ đâu nơi thân phận con người bị đe doạ.
Vài giờ trước đó, trong khi hành lễ tại nhà thờ, Giáo hoàng buần rầu nhắc đến những tin tức không hay của những ngày gần đây. Đuợc biết, đầu tuần này Vatican đã đề nghị Israel rút lại quyết định tuỳ tiện và cho phép ông Yasser Arafat tham gia đêm thánh ở Bethlehem, nơi sinh của Chúa. Tuy nhiên đề nghị này đã không đuợc chấp nhận.
(Tiến Dũng – Theo AP)
|