Nguyên Vũ không thể cầm lòng trước người đẹp Thuý Hạnh
11:01' 11/06/2005 (GMT+7)

Mái tóc đen nhánh và óng mượt của Thuý Hạnh vừa  "bị" phang mạnh tay, ôm khít mặt. Trông Hạnh mới mẻ, táo bạo,  pha chút ngây thơ. Điều đó khiến nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ không thể cầm lòng...

Soạn: AM 437753 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Người ta quá tam ba bận, Vũ phải hẹn hò Hạnh đến 5 lần mới xong. Nhưng bù lại, một seri ảnh gợi cảm được ghi lại. Trang điểm gia John Kim biến Hạnh thành một thiếu nữ ấn tượng với đôi môi hồng cam tròn vạnh khác lạ hoàn toàn cái miệng rộng rất gợi của cô. 

Vũ có lẽ là một trong những nhiếp ảnh gia chịu mày mò, phát hiện và tìm ra nhiều góc ảnh đẹp của Hạnh. Với Vũ, Hạnh là người mẫu ảnh chưa tìm thấy điểm gì để chê. Mặc dù làm việc với hạnh chưa lâu nhưng tính chuyên nghiệp, sự thông minh, khả năng thể hiện trước ống kính... của cô đã khiến Vũ mê tít.

Càng hợp tác, anh càng nhận ra những điều mới mẻ nơi cô. Hạnh ngày càng cởi mở. Chất đàn bà bộc lộ chuẩn nhị, đằm thắm, khiến cho hình ảnh kiêu sa, lạnh lùng của Hạnh trở nên mềm mại, kín đáo, nhẹ nhàng và nữ tính hơn.

Trong tay các trang điểm gia, Hạnh biến ảo không ngừng. Khuôn mặt cô quá dễ... "make", nhất là cái mũi cao, thanh tú, đẹp hoàn hảo và khuôn miệng rộng, cực nét. Kiểu tóc nào cũng hợp với Hạnh, không thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp năng động, hiện đại của cô. Đó chính là những điểm mạnh của Hạnh. Vũ đã khai thác rất nhiều mà chưa cạn.

Những bức hình đẹp không tự nhiên xuất hiện. Người mẫu nhiều khi phải hy sinh, chịu đựng và vượt qua thành kiến của chính mình. Như Hạnh có một điểm yếu là đôi mắt hơi buồn. Để tạo đôi mắt xếch cá tính, Hạnh phải để các trang điểm gia nâng mắt bằng cách dán keo, một đầu vào đuôi mắt, một đầu vào tóc mai, rồi đắp phần phủ kín. Làm vậy rất đau, nhưng những tấm hình Hạnh thì đặc biệt có hồn.

Thậm chí có lần Vũ biến Hạnh thành nền cho bạn diễn Hạnh cũng vẫn là việc nghiêm túc. Như lô thời  trang cưới 2004 Vũ chụp Minh Trang và Hạnh. Hạnh vừa xuất hiện, Vũ nói ngay ý tưởng muốn hoá trang Hạnh thành Nam, làm nền cho Trang. Hạnh không lấy thế làm buồn, cuối cùng trở thành một back-ground sinh động.

Lần Vũ chụp Hạnh "phê" nhất là chụp mẫu áo cưới Quỳnh Anh năm 2004. Vốn mê "cô gái tóc bạc" Lâm Thanh Hà trong phim chưởng Hồng Kông, Vũ "nháy" John Kim hoá trang cho Hạnh y chang. Kết quả, một mỹ nhân yêu kiều vì thất tình mà tóc bạc trắng đã hiện ra, rất "ép phê".

Ngoài công việc, Vũ thích chơi với Hạnh. Cách sống sòng phẳng, thẳng thắn, biết điều ở một cô gái trẻ là cái Hạnh có. Nhất là biết quan tâm đến người khác, biết thông cảm cho người khác và không ngại nghe những lời góp ý chân thành. Có thể nhờ vậy mà Hạnh ngày càng khẳng định mình và thành công hơn trong công việc.

(Theo Người đẹp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Victoria Silvstedt cùng người tình làm những trò ''lố'' (11/06/2005)
Brad Pitt: người đàn ông số 1 của Hollywood (11/06/2005)
Thu Hà: Nhan sắc không có lỗi! (11/06/2005)
Bae Young Jun sẽ đi vòng quanh châu Á và đến VN (10/06/2005)
Hollywood và những gã độc thân quý tộc (10/06/2005)
25 người mẫu gợi cảm nhất thế giới 2005 (09/06/2005)
Elisha Cuthbert: Nữ hoàng bikini! (09/06/2005)
Kate Beckinsale: Hiện thân của vẻ đẹp cổ điển! (09/06/2005)
Michelle Alves - Gương mặt đẹp của sàn catwalk (09/06/2005)
Lễ hội Nhịp điệu áo dài (08/06/2005)
Hollywood và những cuộc tình cháy bỏng mùa hè 2005 (08/06/2005)
Săn ảnh bật mí (08/06/2005)
Thy Dung và thời trang mùa hè (08/06/2005)
Sau Hip hop sẽ là cơn sốt Claquettes? (07/06/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang