Vương miện + robot + nụ cười
14:32' 01/06/2005 (GMT+7)

Dường như các hoa hậu sinh ra là... để cười. Dù thăm đảo Phuket giữa trời nắng gắt 35oC, dù thoáng thất vọng khi không nghe tên mình được xướng lên ở phần công bố giải..., họ vẫn cười tươi như hoa trước mọi ống kính, mọi ánh mắt nhìn của công chúng.

Cười đến khi ...lên giường ngủ

Hoa hậu Cynthia Olavarria (Puerto Rico - trái) cười rất tươi ngay cả khi vừa "tuột tay" chiếc vương miện quý giá

Họ cười không chỉ đẹp mặt cho cá nhân mà còn ý thức trước việc tạo thiện cảm cho dân tộc mình trước bạn bè quốc tế. Nụ cười người đẹp chan hòa với nụ cười của sự tiếp đón nồng nhiệt của người dân Thái nơi những địa phương mà đoàn hoa hậu đi qua mang lại một cảm giác yên bình và hữu nghị.

Có theo sát các thí sinh ở cuộc thi hoa hậu hoàn vũ mới thấy dễ nể làm sao. Nếu liễu yếu đào tơ, liệu bạn có thể đảm đương được một lịch làm việc chóng mặt thế này hay không: sáng thức dậy lúc 7g. 8g bước lên xe đi tham quan danh lam thắng cảnh hoặc hoạt động ngoại khóa (chụp hình, giao lưu...). 12g về lại khách sạn. 14g lên xe đi tập luyện chương trình. 17g đến điểm diễn chuẩn bị. 20g bước ra sân khấu. 23g trở về lại khách sạn. Tẩy trang tắm rửa sau một ngày làm việc cực nhọc xong, họ lên giường lúc 24g.

Bà Lolinesterás - 58 tuổi, chuyên viên trang điểm và làm tóc cho hoa hậu Cynthia Olavarria (Puerto Rico) - thuật với chúng tôi một thời gian biểu “tốc độ” của các thí sinh như thế. Điều đáng quí là dù cường độ làm việc căng như sợi dây đàn nhưng các người đẹp đều không quản ngại việc đi xa để góp phần giúp tô điểm những danh lam thắng cảnh địa phương của nước chủ nhà hay tham gia các hoạt động thiện nguyện (thắp nến tưởng niệm bệnh nhân HIV/AIDS...).

Chương trình các đêm thi khai mạc lúc 20g thì trước đó sáu tiếng đồng hồ, tất cả hoa hậu đã lên xe trực chỉ từ khách sạn đến Impact Arena. Với nhiều thí sinh, xung quanh họ có cả một “bầu đoàn thê tử” hỗ trợ săn sóc, thường là 6, 7 người; cá biệt như Olavarria có đến 30 người theo giúp cô quyết giành danh hiệu vương miện! Nhưng có phải người đẹp nào cũng có diễm phúc ấy! Chúng tôi tận mắt thấy người đẹp Georgia, Hàn Quốc, Malaysia, VN... phải khệ nệ tự mang đồ đạc cho mình.

Quá mệt mỏi sau nhiều ngày hoạt động liên lục như pin không sạc, Angela Gan (Malaysia) mắt thiếu ngủ nhìn mông lung, tựa hẳn vai vào tường khách sạn tranh thủ nghỉ chân được... vài giây chờ ra xe mà trên tay cô vẫn cầm bộ trang phục truyền thống. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà chúng tôi thấy hoa hậu không cười. Và càng hiểu đằng sau sự lấp lánh của vương miện có biết bao nhiêu tâm sức và giọt mồ hôi...

Cuộc sống như một chiếc ly có nửa phần hạnh phúc!

“Cuộc sống như một chiếc ly có nửa phần nước là hạnh phúc, nửa còn lại là khó khăn. Thử thách nhất trong cuộc sống đối với tôi là phải sống thế nào để thật sự lạc quan. Tức luôn nghĩ cuộc sống là chiếc ly đầy nước, đầy lạc quan”. Câu trả lời tinh tế của Natalie không chỉ “dứt điểm” ban giám khảo, các ứng viên khác tâm phục khẩu phục, 17.000 khán giả xem trực tiếp ở Impact Arena vỡ òa mà hẳn còn khiến người xem truyền hình trên toàn thế giới khó ai không hài lòng.

Khi người đẹp Thái Lan không lọt vào top 15, có thể thấy khán giả nước chủ nhà sau nỗi thất vọng đã đổ dồn tình cảm cho Natalie Glebova một cách công tâm. Cô gái 23 tuổi gốc Nga sống ở Toronto này có nét đẹp cổ điển tỏa sáng ở tất cả vòng thi trình diễn: từ bộ váy dạ hội trắng tinh đến một hình thể quyến rũ (áo tắm), từ nụ cười tươi như hoa ăn điểm đến câu trả lời trôi chảy đến mức không thể trôi chảy và vừa vặn hơn.

Vâng, trong một thế giới còn nhiều bất an thì một niềm tin, sự lạc quan luôn cần có trong mỗi chúng ta. Với ngôi vị đạt được, Natalie cho biết sau niềm hạnh phúc là cam kết hoạt động từ thiện không ngơi nghỉ, kế tục bước đường của cựu HHHV 2004 Jennifer Hawkins (xuất hiện trên sân khấu với lời cảm ơn đặc biệt từ ban tổ chức Miss Universe cho những hoạt động từ thiện trong một năm qua).

Chung kết buồn, vui

Trao lại niềm tự hào

6g sáng 31/5, chúng tôi có mặt tại Impact Arena và chứng kiến cảnh tượng thú vị xưa nay hiếm thấy: ngoài đường khán giả đi xem hoa hậu song đôi với... người đi tập thể dục buổi sáng. Chung kết hoa hậu tổ chức lúc 8g sáng để khớp “giờ vàng” trực tiếp truyền hình phục vụ công chúng Bắc Mỹ (20g tối). Và chương trình cũng gián đoạn khá nhiều lần (dành cho quảng cáo), các đạo diễn, kỹ thuật viên thoải mái chạy lăng xăng trên sân khấu lo lắng săn sóc mọi thứ miễn sao khuôn hình phát sóng trực tiếp chỉnh tề và đẹp là được!

Số đông người đẹp đã lộ vẻ mệt mỏi sau ba tuần “làm việc quần quật” và chìm hẳn vào phía sau sân khấu. Hoa hậu Venezuela, Peru còn suýt trượt ngã chứng tỏ các thí sinh đã quá căng thẳng.

Top 5 HHHV 2005 không có gì bất ngờ (ngoài Natalie là các người đẹp Puerto Rico, Cộng hòa Dominican, Mexico và Venezuela). Thế nhưng việc hoa hậu Indonesia Artika S. Devi khỏa lấp các hi vọng trước đó từ người đẹp Thái Lan, Nhật Bản... để trở thành niềm tự hào duy nhất của châu Á ở top 15 là một món quà bất ngờ tuyệt vời cho đất nước cô. Artika đã “làm nên thành tựu lịch sử” theo cách nói của tờ báo Indonesia Jakarta Post. Một người đẹp ASEAN khác, hoa hậu Philippines Gionna Cabrera từng lọt vào top 5 tham gia cuộc thi trang phục truyền thống, giờ chót nhận thêm giải bình chọn qua mạng cũng rất đáng tự hào.

Thí sinh đến từ VN Phạm Thu Hằng không thể “vượt vũ môn” tại chung kết bởi như cô thú nhận tại Bangkok là “mọi việc không tốt lắm” từ chủ quan lẫn khách quan (báo chí Thái khai thác triệt để việc Hằng chỉ là người đẹp Hà Nội chứ không phải “Miss Vietnam”). Dẫu sao nỗ lực và cố gắng của cô tại cuộc hội ngộ các người đẹp từ 81 quốc gia như HHHV 2005 cũng là điều trân trọng.

Qua những gì Phạm Thu Hằng đã trải qua, không thể không đặt vấn đề VN ngay từ bây giờ cần có sự chuẩn bị tốt hơn về qui chế hành chính trong nước, rõ ràng hơn về ngôi vị chính thức (hoa hậu nào sẽ tham dự giải nào). Cả sự hỗ trợ thí sinh... để những cô gái đẹp VN góp màu cờ sắc áo ở những cuộc tranh tài thế giới - nơi mà tà áo dài, sự duyên dáng của VN rất cần hiện diện để giành thiện cảm lớn lao từ bạn bè quốc tế.

Và những bức ảnh đẹp nhất trong khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2005

Soạn: AM 422401 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422537 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422535 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422453 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422525 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422521 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422467 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422365 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Soạn: AM 422357 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Trung Nghĩa - Hoài Nam (Tuổi Trẻ)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Christian Slater bị bắt vì tội... sờ mông không xin phép! (01/06/2005)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Tôi chọn vợ tôi! (01/06/2005)
Chuyện các "sao" đi thẩm mỹ viện (31/05/2005)
Vũ Cẩm Nhung: "Đôi lúc tôi không dám nói là người mẫu" (31/05/2005)
Natalie Glebova đoạt vương miện Hoa hậu hoàn vũ 2005 (31/05/2005)
Salma Hayek: vẻ đẹp Latin đích thực (31/05/2005)
Những nam ngôi sao có thể hình đẹp nhất của In Touch (30/05/2005)
Sức hút của “Underwear” (30/05/2005)
Đêm của các người đẹp được chuẩn bị thế nào? (30/05/2005)
Monica Spear đoạt ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ 2005 qua mạng (30/05/2005)
Trình diễn hình xăm ở Nhật Bản (29/05/2005)
Những ngôi sao màn bạc tiết lộ về pha "nóng" trong phim (29/05/2005)
Pink - Màu hồng quyến rũ (29/05/2005)
Ngô Mỹ Uyên: "Sắc đẹp không phải giấy thông hành" (28/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang