Ca sĩ Mỹ Lệ vui với "Tiểu mỹ nhân ngư"
14:56' 18/05/2005 (GMT+7)

Ca sĩ Mỹ Lệ vừa được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ 1 tháng trước. Chị đã quyết định dành trọn năm nay cho gia đình, nhưng cũng không bớt những nỗi niềm trăn trở với nghề. Và chị cũng đang ấp ủ những kế hoạch làm việc trong tương lai.

 

Ca sĩ Mỹ Lệ

Chị đặt tên cho bé chưa?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: - Tên của bé thì nghĩ trước rồi, mà thời gian nghiên cứu cũng khá lâu đấy. Vì bố quốc tịch Đức nên bé có tên Đức là Janet, mình thì thấy bé ngộ nghĩnh dễ thương nên gọi là Chip Chip. Còn tên chính thức khai sinh của bé là Ngô Mỹ Anh, cái tên cũng hay và nhẹ nhõm, vì là con gái nên phải cùng tên đệm với mẹ, để hi vọng sau này thành... "tiểu mỹ nhân ngư" chứ! (cười).

 

Có nghĩa chị cũng muốn bé sẽ là ca sĩ?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: - Cái này chưa nói trước được. Bản thân mình tất nhiên muốn như vậy, nhưng đợi bé lớn lên chút đã. Quan trọng vẫn là tôn trọng sở thích và sự phát triển năng khiếu của bé. Biết đâu vừa theo nghề kinh doanh như bố lại vẫn hát hay thì sao. Nhưng chắc chắn năm 2023, Mỹ Anh sẽ đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam.

  

Chị cũng đang sốt ruột để trở lại làng nhạc?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: -  Không hẳn vậy, hạnh phúc của Lệ giờ chính là gia đình và con cái nên không có chuyện phải nhanh chóng đi hát càng sớm càng tốt. Ở tầm tuổi này, Lệ thấy mình có được đứa con là hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, vì ca hát là nghề nghiệp, trót dấn thân vào rồi nên việc trở lại là đương nhiên, nhưng đến khi có đủ sức khoẻ đã.

 

Thời gian sẽ là bao lâu, để những người hâm mộ còn chờ đợi?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: - Có thể là cuối năm nay!

 

Nghe nói chị còn đang thầm lặng thu một album nữa?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ:- Đúng vậy, nhưng Lệ cũng chưa biết phải tính thế nào cho thật hay, thật đặc biệt. Với Lệ, khi đã làm một album mới, nó phải khác so với những album cũ. Ngồi nhà thấy ca sĩ ra album nhiều quá mà mình cũng thấy chóng cả mặt, họ không biết rằng ra album là phải có sự cân nhắc kĩ lưỡng, nhất là những album đầu tay, vì nó sẽ định hình tên tuổi mình từ đó.

 

Chị có thấy sốt ruột không khi vị trí của mình có thể sẽ bị người khác... tiếm ngôi?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: - Lệ đã qua cái thời ấy rồi, bây giờ không cần phải đua tranh nữa.

 

Còn việc chị được đề cử Diva Việt Nam thế hệ mới 2005 thì sao?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: - Điều đó mình cũng phải cảm ơn những người đã để cử. Nhưng bản thân mình cũng không thực sự quan tâm và ham hố để đạt được giải gì. Vì chắc chắn trọn năm nay Lệ sẽ thuộc về gia đình.

 

Giờ được làm mẹ, chị nghiệm ra được một điều gì chăng?

 

Ca sĩ Mỹ Lệ: - Mình thấy quý tình mẫu tử hơn. Thực sự đến giờ mới thấm thía hết công lao sinh thành của mẹ. Chỉ đến tận khi được làm mẹ mới thật hiểu mẹ mình.

 

(Theo Người đẹp)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Công bố Ban giám khảo cuộc thi HHHV 2005 (18/05/2005)
Jessica Simpson và 10 triệu USD kỷ lục của Playboy (18/05/2005)
Chương Tử Di: Mất người yêu vì tham công tiếc việc (17/05/2005)
Người đẹp phơi nắng... (17/05/2005)
Sophie Marceau và sự cố "tụt cánh" tại Cannes 2005 (17/05/2005)
Cầu truyền hình “Thế giới trẻ thơ” nhân 1/6 (16/05/2005)
Sharon Stone: Trở về với "Bản năng gốc"? (16/05/2005)
Scandal Sex đầu tiên của Cannes 2005 (16/05/2005)
Eswar Kumar và cuốn sách nhỏ nhất thế giới (15/05/2005)
Gia đình trên hết: 5 nhân tố và 7 phương cách... (15/05/2005)
Sách mới của Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin (15/05/2005)
Triển lãm 2.000 đầu sách trị giá hơn 1 tỉ đồng (15/05/2005)
Nguyễn Duy và Tuyển thơ thiền ngoại cỡ in trên giấy dó (15/05/2005)
Hồ Quỳnh Hương: Đẹp hẳn lên vì... Làm việc nhiều (14/05/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang