Lưu Diệc Phi bị tung ảnh khiêu dâm lên mạng
23:07' 21/04/2005 (GMT+7)

Lưu Diệc Phi - diễn viên điện ảnh của Trung Quốc - từng được khán giả Việt Nam yêu thích qua vai diễn Vương Ngữ Yên trong bộ phim Thiên Long bát bộ (tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Kim Dung) đã nộp đơn kiện một tờ báo điện tử ở Mỹ vì đã phát tán ảnh khiêu dâm ngụy tạo của cô trên mạng.

Lưu Diệc Phi trong phim Thiên Long bát bộ

Đầu tháng 4/2005, Lưu Diệc Phi đã tổ chức họp báo cho biết cô vừa ủy quyền cho luật sư kiện một tờ báo điện tử ở Mỹ về hành vi phát tán ảnh khiêu dâm ngụy tạo cô và đòi bồi thường 1 triệu USD (15,7 tỉ đồng VN). Theo Lưu Diệc Phi, cha cô là giáo sư dạy tiếng Pháp ở Đại học Bắc Kinh, mẹ cô là giáo sư dạy múa, cả hai giáo dục con gái rất nghiêm nên không thể có chuyện một cô gái con nhà gia giáo lại đi chụp ảnh khỏa thân để tự hạ thấp nhân cách.

Cô gái có vẻ đẹp trong sáng

Lưu Diệc Phi tên thật là Lưu Tây Mỹ Tử, hiện nay mới 19 tuổi, cao 1,67m. Cô sang Mỹ từ năm 8 tuổi sau khi đoạt giả khôi nguyên, giải những bông hoa nhỏ hát hay ở Trung Quốc. Đến năm 14 tuổi, cô được một công ty địa ốc ở Mỹ mời về Bắc Kinh làm đại diện hình ảnh cho công ty này. Cha mẹ cô đã đại diện cho con gái ký hợp đồng mỗi tháng 10.000 USD (157 triệu đồng VN) chỉ để cô làm mỗi việc là đứng trước quán bar Tam Lý Đồn sang trọng nhất Bắc Kinh với dải băng trên ngực giới thiệu công ty địa ốc. Khi ấy tình cờ đạo diễn Trương Kỹ Trung đi ngang qua, ông cảm ngay nhan sắc ngây thơ của cô bé và đi tìm cha mẹ cô để mời cô đóng phim. Khi đó vì còn bận học bên Mỹ nên hè năm sau cô mới về Trung Quốc và tham gia một vai đẹp như tranh vẽ trong bộ phim Kim phấn thế gia. Một năm sau, Lưu Diệc Phi đã được giao thủ vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim truyền hình Thiên Long bát bộ.

“Trước đây tôi không tin có cô gái nào có nhan sắc đủ hóa thân thành một thần tiên như tôi tưởng tượng về nhân vật Vương Ngữ Yên. Thế nhưng sau khi gặp Lưu Diệc Phi, tôi tin nhan sắc ấy có thật”, Kim Dung sau khi gặp cô đã phải thừa nhận như thế.

Không có chuyện “tiền dâm hậu thú” 

Hiện nay, Lưu Diệc Phi đang thủ vai Tiểu Long Nữ lạnh lùng, thoát tục trong bộ phim Thần điêu đại hiệp đang quay. Dù mới vào nghề có 4 năm nhưng cô đã đóng hơn 10 phim truyền hình và cứ sau mỗi phim, khán giả đã nhận thấy cô quả là tài năng hiếm có của làng giải trí Trung Quốc. Cô vừa đóng phim vừa học Đại học Điện ảnh Bắc Kinh với mục tiêu phải tốt nghiệp hạng ưu.

Lưu Diệc Phi được tôn vinh là một trong bốn mỹ nhân đương đại của làng phim ảnh Trung Quốc không chỉ vì gương mặt đẹp mà còn vì tư cách lẫn lối giao tế. Trong cuộc họp báo loan tin cô kiện tờ báo điện tử ở Mỹ, cô vừa nói tiếng phổ thông vừa ứng đáp lưu loát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp với các phóng viên nước ngoài.

Có nhà báo đã hỏi rằng phải chăng thủ phạm công bố những bức ảnh khó coi kia cho tờ báo điện tử tại Mỹ là người tình cũ của cô? Cô bình tĩnh khẳng định rằng tin đồn trên là sai và bản thân cô không chấp nhận tình trạng “tiền dâm hậu thú”. Để chứng minh, cô đã đưa cho nhà báo nọ xem giấy chứng nhận trinh tiết do một bệnh viện ở Bắc Kinh cấp cho trong tháng 3 vừa qua.

Hiện nay, cô đã gửi hồ sơ kiện báo điện tử nọ cho tòa án ở New York (Mỹ) và cho biết thêm rằng bất cứ trang web nào ở Trung Quốc khai thác những hình ảnh ngụy tạo về cô từ tờ báo điện tử ở Mỹ sẽ bị cô kiện tiếp.

Theo PL

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Anna Nicole Smith lại gây shock (21/04/2005)
Việt Nam sẽ không tham dự Hoa hậu hoàn vũ 2005? (21/04/2005)
Brittany Murphy, gương mặt rạng rỡ trang bìa Maxim 5/2005 (21/04/2005)
Hiệp "gà" nợ như chúa chổm? (20/04/2005)
Moon Geun-yong: Nữ hoàng quảng cáo Hàn Quốc! (20/04/2005)
Chùm ảnh: Manơcanh cũng sex! (19/04/2005)
Đụng cảnh sát, Rapper DMX lại xộ khám (19/04/2005)
Eva Mendes - nóng bỏng và gợi tình (18/04/2005)
Người mẫu Dương Yến Ngọc tự bạch (18/04/2005)
Thời trang áo tắm hè 2005 (17/04/2005)
Kate Hudson: Sức hút không thể "chống cự"! (16/04/2005)
Victoria Beckham vui vì chồng được giới "gay" ái mộ (16/04/2005)
Hơn 100 đầu sách, phim và CD ca nhạc chào mừng 30/4 (16/04/2005)
Bài tình cho giai nhân! (15/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang