Lời mời khiếm nhã: 1 triệu USD cho một bữa ăn chiều?
16:51' 11/04/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Ngôi sao nho nhỏ của điện ảnh Anh, Laila Rouass, người cũng khá nổi với bộ phim truyền hình nổi tiếng Footballers' Wives vừa nhận được lời "đề nghị khiếm nhã" trị giá 1 triệu USD nếu cô đồng ý đến Arab dùng bữa chiều với một doanh nhân cỡ bự, nhưng cô đã từ chối.

Laila Rouass

Sẽ là cặp vé máy bay hạng Vip 2 chiều cộng thêm khoản nghỉ ngơi thuộc hàng vua chúa ở một khách sạn 5 sao tại Dubai nếu Laila chịu gật đầu đồng ý cho một bữa chiều thơ mộng với ông trùm kinh doanh người Arab. Ông trùm này (giấu tên và lý lịch) sau khi xem xong bộ phim truyền hình Footballers' Wives đã rất ấn tượng với cô nàng đa giới tính đỏng đảnh Amber Bates (Laila thủ vai) đã quyết định gọi điện cho người quản lý để thu xếp một cuộc hẹn với cô nàng 29 tuổi này, mọi thủ tục ông sẽ thu xếp từ A đến Z chỉ cần cô ấy đồng ý.

Một bữa ăn tối trị giá cả triệu đô la là một điều dễ gây sửng sốt! Những tay chơi lắm tiền nhiều bạc của đất nước dầu lửa vốn nổi tiếng sòng phẳng và minh bạch đến rợn người nên ít ai dám suy ra sau bữa tiệc đó sẽ có thêm khoản gì không. Nhưng biết đâu ông trùm bỏ lửng bản hợp đồng của mình đến khoản Y còn khoản Z cuối cùng sẽ được đưa ra thương thảo sau khi bữa tối kết thúc? Nhưng tất cả chẳng thể tiến hành vì Laila đã từ chối khéo với cái lắc đầu nhè nhẹ "rất hãnh diện vì nhận được lời mời như vậy nhưng điều này sẽ chẳng thể xảy ra", chưa thấy cô bình luận vì sao lại từ chối.

Đây là lần thứ 2 Laila từ chối những lời đề nghị khiếm nhã, lần trước tạp chí Playboy đã mời mọc cô chụp ảnh khỏa thân với giá gần nửa triệu USD nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Là một diễn viên điện ảnh nhưng Laila có thân hình của một người mẫu bốc lửa, cô cũng từng lí giải vì sao mình có thân hình đẹp đến vậy "đơn giản chỉ ngủ tròn giấc và yêu đương mà thôi, tôi không cần ăn kiêng hay đến các phòng tập thẩm mỹ làm gì", quả là shock...

Laila Rouass, một buổi ăn tối trị giá 1 triệu USD?

Laila là diễn viên người Anh có 2 dòng máu Maroc và Ấn Độ, ngày còn trẻ có học và làm việc tại Ấn Độ với các ch7ơng trình MTV, BBC hay TNT, sau đó cô được đạo diễn người Ý gốc Ấn Aditya Bhattacharya mời tham gia tác phẩm của ông và từ đó cô quyết định theo nghiệp điện ảnh cho dù đến giờ này nó vẫn chưa có gì rực rỡ lắm.

Một triệu USD là một khoản tiền không nhỏ nhưng dường như với các ông trùm dầu lửa thì đó dường như chỉ là lông ngỗng và nó đã nhử được rất nhiều con nhạn. Trước đây có một nhân vật rất nổi tiếng là Brigitte Nielsen, ngôi sao màn bạn kiêm vợ cũ của anh hùng cơ bắp Sylvester Stallone cũng đã bị đồng đô la làm lóa mắt khi chấp nhận qua đêm với 1 ông chủ Arab với giá một triệu USD và nghe đâu sau đó cô nàng cũng bí mật đi tour nhiều lần sau khi để lại chút ấn tượng với các ông trùm. Cốt truyện này sau đó đã đi vào màn ảnh với 2 diễn viên thượng thặng Demi Moore và Robert Redford trong Indecent Proposal...

  • B.X

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cơn sốt “săn” người mẫu quảng cáo (11/04/2005)
Lần đầu tiên công bố 28 bức ảnh của Marilyn Monroe (11/04/2005)
Đám cưới thái tử Charles: Đoạn kết một cuộc tình vương giả (10/04/2005)
Ai sẽ là kiều nữ của People 2005? (10/04/2005)
10 ngôi sao "hot" nhất Hàn Quốc (09/04/2005)
Chùm ảnh: Cuộc phẫu thuật trái tim sư tử (09/04/2005)
Những kẻ lập dị: Đốt tiền tìm cảm giác mạnh (09/04/2005)
Pulitzes 2005 và chùm ảnh thời sự đặc sắc (07/04/2005)
"Sao" và những cạm bẫy dưới tấm thảm hoa hồng (07/04/2005)
Hot nhất ở tuổi hồi xuân? (07/04/2005)
Phụ trang hè 2005 (07/04/2005)
Di sản thế giới Vịnh Hạ Long vào mùa lễ hội (06/04/2005)
Trần Quốc Ẩn sẽ biểu diễn màn viết thư pháp "ngoại khổ" (06/04/2005)
"Sét đánh" qua bàn làm việc? (06/04/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang