Tuần lễ thời trang Thu-Đông Paris 2005:
PARIS - Nơi hội tụ của những vì sao
10:42' 12/03/2005 (GMT+7)

(Netmode)- Dư vị nóng bỏng của tuần lễ Milan còn chưa dứt, thì Paris hoa lệ đã tưng bừng trong các siêu trình diễn của hơn 40 nhà thiết kế lừng danh đổ về từ khắp nơi trên thế giới.

Soạn: AM 311641 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Mẫu trong BST của Alexander Mcqueen tại Tuần lễ thời trang Thu Đông Paris 2005/06

Khác với Milan - vốn là “sân nhà” của các thương hiệu Ý thiên về sự trẻ trung quyến rũ như Versace, Prada, Gucci, D&G…, thì Paris lại tập trung những màn trình diễn tinh tế, đề cao mỹ thuật hiện đại của các tên tuổi gạo cội trong làng thời trang Pháp.

Chúng ta sẽ gặp lại các tên tuổi quen thuộc như Alexander McQueen, Balenciaga, Chanel, Celine, Chloé, Dior, Emanuel Ungaro, Hermés, John Galliano, Kenzo, Louis Vuitton, Lanvin, Nina Ricci, Paco Rabanne, Rochas, Stella McCartney, Viktor & Rolf, YSL Rive Gauche và nhiều nhà tạo mẫu danh tiếng khác trong làng thời trang thế giới.

Sức nóng của tuần lễ Paris không chỉ ở các show trình diễn mà còn ở cả “lực lượng” khán giả “tai to mặt lớn” nô nức từ khắp nơi đổ về. Đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac cùng hai cựu bộ trưởng Văn hoá Pháp, ngôi sao điện ảnh Anh quốc Kristin Scott Thomas (phim Bệnh nhân người Anh, 4 đám cưới 1 đám ma, Nhiệm vụ bất khả thi), và diễn viên điện ảnh Pháp Virginie Leydoyen (phim The Beach) là khách mời của Stefano Pilati trong show trình diễn của YSL Rive Gauche.

Soạn: AM 311599 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Uma Thurman tại Tuần lễ Thời trang Thu-Đông Paris 2005

Người ta cũng bắt gặp Uma Thurman và Selma Blair (vai nữ chính trong phim Legally Blonde) trong show trình diễn của Louis Vuitton, Stefano Gabbana trên hàng ghế đầu tiên của Valentino. “Đây là lần thứ 2 tôi tham dự với vai trò của người quan sát. Tôi coi Valentino như một người thầy của tôi. Ông ấy là một huyên thoại của thời trang”, nhà thiết kế tài danh người Ý Gabbana đã phát biểu như vậy. Còn với nữ hoàng quần vợt Anna Kournikova, đây là lần đầu tiên cô tham dự show trình diễn của Y-3 (thương hiệu mới của Adidas do Yohji Yamamoto thiết kế). Nhìn chung, các “sao” đều cảm thấy hài lòng thoả mãn với những gì họ vừa xem.

Còn giới chuyên môn thì sao? Hãy lắng nghe cảm tưởng của một số nhân vật quan trọng trong nền công nghiệp thời trang thế giới. “Ở đây là một vườn hoa hương sắc. Chúng tôi có hàng ngàn sự lựa chọn, sẽ chẳng có ”loài hoa” nào chiềm vị trí độc tôn” – Julie Gilhart, phó chủ tịch kiêm giám đốc phụ trách Thời trang của tập đoàn Thời trang - Mỹ phẩm cao cấp Barney New York nhận xét. “Điều ấn tượng nhất, với tôi, là những bộ sưu tập đạt tới đẳng cấp cao về thiết kế. Đó là những bộ trang phục làm tôn kiểu dáng của Balenciaga, Rochas, và Lanvin”.

Theo bà Giám đốc phụ trách Thời trang của Neiman Marcus, những chiếc váy hình quả chuông và những chiếc áo khoác dài có hoạ tiết sẽ là những món hàng đắt như tôm tươi trong mùa đông tới. Phát biểu với tạp chí WWD (Tạp chí Thời trang Nữ Hàng ngày), bà nói “Tôi thích nhất phong cách bóng bẩy, lượt là trong mùa tới. Đây chính là sự trở lại của nét thanh lịch trẻ trung điển hình của thập niên 50, 60, và một chút gì đó của thập niên 80” “Và điều quan trọng nhất, chúng tuyệt đẹp và phù hợp với phụ nữ ngày nay”.

Hãy đón xem các BST trên Netmode trong một vài ngày tới!

  • Thu Hương

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Natalie Choquette - Giọng ca opera số 1 Canada hát tại HN (12/03/2005)
Ban nhạc The Beatels đến VN! (11/03/2005)
Thời trang Đêm Mỹ Sơn và Đêm Hội An (11/03/2005)
Guitar Trek: Tứ tấu hàng đầu Australia đến VN (10/03/2005)
Khám phá Tây Nguyên qua "Solo 1+1" (09/03/2005)
Bìa chính thức của Harry Potter phần 6 trình làng (09/03/2005)
Nick Carter xộ khám vì rượu (09/03/2005)
Chân dung những phận người (09/03/2005)
Những "người tình trong ngày" 8/3 (08/03/2005)
"Người đẹp ơi, anh vào bếp!" (08/03/2005)
Tìm ý tưởng từ những trang sách (07/03/2005)
Thú chơi mô hình máy bay: Đắt đỏ và kén người (06/03/2005)
Hélène De Fougerolles ''lột xác'' trong 2005? (06/03/2005)
Choi Jin Sil: Nụ cười và nước mắt! (05/03/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang